- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Gia đình ông Phạm Phi Sơn đã rời Chemnitz, chuyển về Berlin cư trú. Tuy nhiên, những người ủng hộ tiếp tục chỉ trích thành phố Chemnitz và ủy ban cứu xét Sachsen. Một chính trị gia thậm chí còn khuyên gia đình tốt nhất nên rời khỏi tiểu bang Sachsen.
Sự việc xảy ra khá nhanh: Chỉ vài tuần sau khi ông Phạm Phi Sơn cùng gia đình thông báo ý định chuyển đến Berlin, thì cả gia đình đã rời khỏi thành phố. Hiện tại, họ đã được người quen hỗ trợ chỗ ở và từ ngày 01.08.23, họ chuyển đến căn hộ thuê riêng ở quận Lichtenberg. Hai vợ chồng cũng nhận được việc làm ở Berlin, và con gái Emilia bắt đầu đi học. Cả gia đình hy vọng, sống ở đây sẽ thoát khỏi mối đe dọa trục xuất.
Ông Phạm Văn Sơn nói với truyền thông: Chúng tôi muốn được ổn định. Trong sáu năm qua, chúng tôi đã phải chịu nhiều đối xử bất công. Thực tế đã xảy ra bất lợi cho gia đình ông, sau khi Sở Ngoại kiều Chemnitz thu hồi giấy phép định cư vô thời hạn vào năm 2017, cả gia đình vợ chồng, con gái đã phải lẩn trốn trong một thời gian dài. Kể từ đầu năm 2022, họ chính thức sống ở Chemnitz. Trong vòng một năm rưỡi tiếp đó có những cuộc biểu tình và sáng kiến của người dân thành phố ủng hộ họ. Một phiên tòa với cáo buộc hình sự ông Phạm Phi Sơn đã được phán trắng án. Hai lần nỗ lực đệ đơn lên ủy ban cứu xét thất bại. Đó là một khoảng thời gian mệt mỏi đối với gia đình 3 người Việt Nam, điều mà họ sẽ không thể làm nổi, nếu không có những người ủng hộ.
- Đặc trách Ngoại kiều ở Chemnitz, bà Etelka Kobuß đã hỗ trợ gia đình ông Phạm Phi Sơn trong nhiều vấn đề chẳng hạn như đăng ký hộ khẩu. Bà rất hy vọng rằng một giải pháp cho quyền ở lại sẽ được tìm thấy ở Berlin. Bà chỉ trích Ủy ban Cứu xét Sachsen, đã từ chối gia đình ông Phạm Phi Sơn tới hai lần. Bà phát biểu: Tôi thất vọng cay đắng. Trường hợp khó khăn cần cứu xét là gì nếu không phải là vì một người đã sống ở đây quá lâu.
- Một nghị sỹ quốc hội tiểu bang và là nhà thần học, ông Frank Richter, nghị sỹ thuộc đảng SPD của quốc hội tiểu bang Sachsen đã chỉ trích Sở Ngoại kiều Chemnitz: Họ luôn tìm lỗi nhằm bới bèo ra bọ. Họ không bao giờ thừa nhận sai lầm của riêng mình. Thay vì xây dựng một cây cầu nối với xã hội của thành phố, thì đã hành động từ chối như người lạ và moi móc tìm kiếm lỗi lầm của họ. Về cơ bản ông không phản đối việc trục xuất. Tuy nhiên Sachsen đang trục xuất sai người và tự làm hại chính mình. Do đó, ông khuyên những người xin tị nạn làm việc chăm chỉ và hòa nhập tốt, nên rời khỏi tiểu bang Sachsen "càng nhanh càng tốt" vì họ sẽ được đối xử tốt hơn ở các bang liên bang khác.
1987: Ông Phạm Phi Sơn đến CHDC Đức với tư cách là lao động hợp tác. Ông lúc đó 30 tuổi, làm tài xế xe nâng trong một chi nhánh của nhà máy kéo sợi VEB Glauchau ở Lugau.
1989/90: Giống như khoảng 16.000 người Việt Nam khác ở Sachsen, ông Phạm Phi Sơn vẫn ở lại đây sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Trong những năm sau đó, ông mở một quán ăn.
Năm 2011: Ông Phạm Phi Sơn được cấp giấy phép định cư. Trong thời gian này, ông làm việc cho một công ty thương mại Việt Nam, và do đó đã bay về Việt Nam nhiều lần. Khi ông thất nghiệp được nhận Hartz IV.
Cuối năm 2015: Ông Phạm Phi Sơn về Việt Nam kết hôn với bà Nguyễn Thị Hoa. Hai người đã tìm hiểu nhau hai năm trước đó. Hai bên tổ chức lễ cưới, nhưng không giấy kết hôn. Đó là lý do tại sao hôn nhân không được công nhận ở Đức. Theo ông, một chấn thương chiến tranh cũ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian ông ở lại. Vì được điều trị trong bệnh viện, ông phải ở lại Việt Nam hơn sáu tháng, vượt quá thời hạn luật định. Ông Phạm Phi Sơn nói rằng ông đã thông báo cho Đại sứ quán Đức về nguyên nhân vượt quá và được đồng ý. Nhưng không lưu giữ hồ sơ giấy tờ liên quan.
Năm 2016: Sau mười tháng ở Việt Nam, ông Phạm Phi Sơn trở về Đức. Ngay sau đó, vợ ông cũng sang Đức.
Mùa xuân 2017: Con gái Emilia của họ chào đời. Khi hai vợ chồng đệ đơn xin cấp hộ chiếu cho con, Sở Ngoại kiều Chemnitz mới phát hiện được và thông báo rằng ông Phạm Phi Sơn đã vi phạm pháp luật khi ở lại Việt Nam quá thời hạn vào năm 2015.
Mùa xuân 2019: Đơn cầu cứu của ônng Phạm Phi Sơn không được Ủy ban Cứu xét chấp thuận. Cả gia đình bỏ trốn và sống với người quen. Vì vậy, khi cả nhà bị Sở Ngoại kiều Chemnitz ra lệnh trục xuất 2019, đã không thể thi hành.
Năm 2021/2022: Gia đình trình diện với cảnh sát và Sở Ngoại kiều Chemnitz. Họ cấp cho gia đính giấp phép tạm dung, và gia đình xin trợ cấp Harty IV. Từ đó trở đi, con gái Emilia được gửi trẻ tại một trung tâm chăm sóc ban ngày ở Chemnitz. Mục sư Stefan Taeubner là người khởi đầu đưa vụ việc gia đình ông Phạm Phi Sơn ra công luận.
Tháng 08.2022: Những người ủng hộ gia đình ông Phạm Phi Sơn đòi đưa vụ việc trở lại Ủy ban cứu xét Sachsen. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban, là ông Geert Mackenroth, đặc trách ngoại kiều tiểu bang Sachsen đã từ chối. Hiệp hội tị nạn tiểu bang Sachsen Flüchtlingsrat lập tức đưa ra công luận một bản kiến nghị cứu xét cho ông Phạm Phi Sơn, đã được 105.000 người kí tên, tính đến nay.
Tháng 12.2022: Ủy ban Cứu xét đồng ý xem xét.
Tháng 02.2023: Ủy ban Cứu xét một lần nữa từ chối. Vụ việc trả lại cho thành phố Chemnitz tự giải quyết. Sở Ngoại kiều tạm thời ngừng trục xuất. Hai vợ chồng tìm được việc làm và tham gia các khóa học tiếng Đức.
Tháng 03. 2023: Thành phố Chemnitz từ chối cấp giấy phép cư trú cho gia đình và thay vào đó đề nghị gia đình gửi đơn tới Ủy ban Cứu xét một lần nữa.
Tháng 05.2023: Ông Phạm Phi Sơn tiếp tục được cấp giấy phép tạm dung. Tuy nhiên, vợ và con không còn được cấp tạm dung thay vào đó là yêu cầu tự nguyện trở về nước. Những người ủng hộ gia đình ông Phạm Phi Sơn đang chuẩn bị cơ sở pháp lý chống lại quyết định này của Sở Ngoại kiều. Ông bà Phạm Phi Sơn và Hoa Nguyễn lúc này đang làm việc cho một nhà hàng và đã vượt qua kỳ thi tiếng Đức đầu tiên của họ.
Tháng 06.2023: Ủy ban Cứu xét Sachsen đã nhận được đơn đề nghị của gia đình ông Phạm Phi Sơn lần thứ 3 đề nghị cứu xét một lần nữa.
Tháng 07.2023: Gia đình muốn chuyển đến Berlin với hy vọng rằng chính quyền địa phương sẽ quyết định khác với chính quyền Chemnitz, được thành phố Chemnitz chấp thuận.
Tháng 07.2023: Cả gia đình ông Phạm Phi Sơn rời Chemnitz về Berlin cư trú. Từ 01.08. chuyển tới căn hộ thuê mới. Mọi thủ tục với Sở Ngoại kiều Berlin bắt đầu lại từ đầu.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá