5 xe đâm dồn toa trên cao tốc; ‘Điểm đen’ giao thông ở Hoài Đức; Chiếc bẫy ‘dịch vụ tâm linh’ online; Chàng trai làm ôsin cho người đã khuất

5 XE ĐÂM DỒN TOA TRÊN CAO TỐC PHÁP VÂN - NGHI SƠN, Ô TÔ CON BIẾN DẠNG

Đêm qua, tại cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 ô tô bị hư hỏng nặng.

Sáng 23/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào đêm qua (22/8) tại cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

Theo đó, khoảng 22h45, tại Km303+500, hướng Hà Nội - Thanh Hoá, xảy ra vụ tai nạn giữa 5 ô tô. Các xe gồm: xe đầu kéo biển số 15C-176.XX kéo theo rơ-móc 15R-095.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1968, trú tại Hải Phòng) điều khiển; ô tô con biển số 38A-647.XX do tài xế Phạm Văn Đ. (SN 1983, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển; ô tô con biển số 36B-306.XX do tài xế Trần H. (SN 2000, trú tại Thanh Hoá) điều khiển; ô tô con biển số 36K-054.XX do tài xế Lưu Đình N. (SN 2002, trú tại Thanh Hoá) điều khiển và ô tô tải biển số 29E-216.XX do tài xế Lại Cao C. (SN 1985, thường trú tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Cảnh sát xác định, vụ tai nạn không có người bị thương, 5 ô tô bị hư hỏng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

“ĐIỂM ĐEN” GIAO THÔNG Ở HOÀI ĐỨC: NỖI ÁM ẢNH SẮP ĐƯỢC GIẢI TỎA

Việc xử lý “điểm đen” giao thông ở Hoài Đức (Hà Nội) sắp có kết quả tích cực, khi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan của Sở Xây dựng đang nhanh chóng vào cuộc, theo dự kiến việc lắp đèn tín hiệu giao thông sẽ được triển khai trước ngày 2/9.

Dự kiến xử lý trước 2/9

Liên quan đến tuyến bài Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phản ánh nhiều kỳ về việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vị trí Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán (xã Hoài Đức, Hà Nội), theo nguồn tin của phóng viên, giữa tháng 8 vừa qua, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, các bên đã thống nhất đánh giá, đường Quốc lộ 32 là tuyến trục lớn hướng tâm và có tính chất liên thông khu vực, giữa tỉnh Phú Thọ và Hà Nội, và là tuyến đi qua nhiều xã, phường để về trung tâm thành phố.

Trong đó, khu vực đường Quốc lộ 32 đoạn từ Km17+100 - Km17+600 (đoạn giao đường Cựu Quán, xã Hoài Đức) là khu vực có mật độ dân cư đông đúc gồm nhiều khu chung cư như Tân Tây Đô, Tân Việt... và các khu dân cư, trường học, doanh nghiệp…trong thời gian qua đã có một số tai nạn giao thông xảy ra.

Bên cạnh đó, vào giờ cao điểm mật độ giao thông tăng đột biến gồm cả xe tải, xe buýt, xe con, xe máy và các loại phương tiện khác lưu thông rất phức tạp.

Tại vị trí giao cắt với đường Cựu Quán trên đường Quốc lộ 32 đã có đầy đủ vạch sơn tim, vạch phân làn, vạch sơn gờ giảm tốc và các biển cảnh báo. Tuy nhiên, do các phương tiện đông nên hiệu quả cảnh báo của biển báo và vạch sơn là chưa cao, đặc biệt là đối với các phương tiện có nhu cầu rẽ từ Quốc lộ 32 vào đường Cựu Quán (có chung cư Tân Việt ở trong).

Ngoài ra, hiện tượng xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 32 và đường Cựu Quán gần với giao cắt gây ảnh hưởng tới khả năng lưu thoát, tiểm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở đó, các bên liên quan thống nhất đề xuất lắp đèn tín hiệu 3 màu tại vị trí giao cắt để tạo thuận lợi cho các xe lưu thông, di chuyển cột đèn chiếu sáng (nghiên cứu tăng cường chiếu sáng nếu cần thiết). Đồng thời cắm biển cấm dừng đỗ tại các vị trí xung quanh nút giao.

Về lâu dài đề nghị UBND Xã Hoài Đức khi thực hiện dự án mở rộng đường Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã cần chú ý đến các điểm ra vào của chung cư Tân Tây Đô, Tân Việt tiếp giáp với mặt đường Quốc lộ 32, để đảm bảo an toàn giao thông.

Các bên thống nhất để Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để xin ý kiến cho thực hiện ngay việc lắp đặt đèn giao thông 3 màu để đảm bảo an toàn giao thông. Các bên liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xã Hoài Đức, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm triển khai phương án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán; theo đề xuất dự kiến sẽ triển khai trước ngày 2/9 tới đây.

Cũng theo nguồn tin của phóng viên, sáng 22/8, đoàn công tác của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa để thống nhất vị trí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Chính quyền nỗ lực với nguyện vọng của người dân

Trước đó, ngày 12/8, UBND xã Hoài Đức đã có văn bản Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị bổ sung hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông tại vị trí Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán thuộc địa bàn xã Hoài Đức.

Nội dung văn bản nêu, trong thời gian qua, tại vị trí Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán (xã Hoài Đức) thường hay xảy ra va chạm và tai nạn giao thông gây hậu quả thiệt hại về tài sản và làm bị thương người tham gia giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo UBND xã Hoài Đức, nguyên nhân chính do lưu lượng phương tiện lớn, tầm nhìn bị hạn chế và thiếu hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo.

Bên cạnh đó, UBND xã Hoài Đức đã nhận được nhiều phản ánh của báo chí cũng như của người dân trên hệ thống iHanoi về tình trạng mất an toàn giao thông khi tham gia lưu thông qua đoạn đường nêu trên.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, UBND xã Hoài Đức đề nghị Sở Xây dựng xem xét, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo tại vị trí nêu trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai lắp đặt trong thời gian sớm nhất.

Đây là đoạn đường đã được Báo Tuổi trẻ Thủ đô có nhiều bài viết phản ánh trước đó về tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, rình rập tính mạng người dân vì không có đèn tín hiệu giao thông.

Theo phản ánh của người dân, đây là tuyến quốc lộ mà khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn vì tập trung đông người, phương tiện qua lại khá đông, đặc biệt là giờ cao điểm.

Vào các khung giờ cao điểm trong ngày, lưu lượng tham gia giao thông tại khu vực nút giao phố Thú Y - Cựu Quán (vị trí Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán), xã Hoài Đức là khá đông, cộng với việc chuyển hướng của các phương tiện khá phức tạp, khó đoán định, vì thế tình hình giao thông trở nên lộn xộn.

Cũng theo ghi nhận, khu vực này gần các khu đô thị tập trung đông cư dân như: Khu đô thị Tân Tây Đô, Khu đô thị Tân Việt, đặc biệt còn ngay bên mặt đường là trường học liên cấp (từ mầm non đến trung học phổ thông - Trường Bình Minh) với hàng chục nghìn cư dân nên rất nguy hiểm mỗi khi tham gia giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm, tan tầm.

Một cư dân tại chung cư Tân Việt ước tính, khu chung cư có 2 tòa nhà mỗi tòa 30 tầng và mỗi tầng 10 căn hộ, tương ứng 600 căn hộ, mỗi căn trung bình khoảng 4 thì lượng người khoảng 2.400. Bên cạnh đó, trong thôn Cựu Quán ngoài người dân trong thôn thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp (gỗ, cơ khí) nên thường xuyên có xe tải trọng lớn chở hàng qua lại.

“Hiện tại tất cả các căn hộ tại chung cư Tân Việt đã có cư dân ở nên lượng người rất đông. Đó là còn chưa kể phía đối diện là Khu đô thị Tân Tây Đô với hàng loạt tòa nhà cùng số dân còn đông gấp nhiều lần chung cư Tân Việt.

Ngoài ra, sắp tới, dự án Khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital, Khu đô thị chức năng Green City hoàn thành với quy mô dân số hàng chục nghìn người thì khu vực này sẽ rất đông đúc”, anh Nguyễn Xuân Toàn, cư dân chung cư Tân Việt chia sẻ.

Trước tình trạng trên, người dân và chính quyền huyện Hoài Đức (cũ) cũng đã nhiều lần có văn bản kiến nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này để người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại; người dân sẽ không phải lo lắng đối mặt với nguy cơ xảy ra tai nạn, tránh hậu quả đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

Theo tìm hiểu, người dân sinh sống xung quanh đã kiến nghị về việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán từ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng nguyện vọng chính đáng này. Xã hội ngày càng phát triển, đô thị hóa diễn ra nhanh, dân số ngày càng đông do đó nỗi lo về tai nạn giao thông ngày càng lớn.

Thực tế, ngày 16/8 vừa qua, khu vực này tiếp tục xảy ra vụ va chạm giao thông khiến chiếc xe container chở hàng nằm chắn ngang đường. Trước đó, ngày 10/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra khiến một người dân bị chấn thương nặng và phải đi cấp cứu khi va chạm với xe container.

Tối 12/7 vừa qua tại đây cũng xảy ra sự cố giao thông tại khu vực này khi hàng chục khối bê tông lớn được chở trên chiếc container bị rơi xuống đường khiến chiếc xe chắn ngang đường, gây tắc đường hàng giờ đồng hồ; rất may là lúc đó các khối bê tông không rơi trúng người dân.

Chia sẻ với phóng viên trước thông tin các đơn vị chức năng đang nghiên cứu triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán, người dân sinh sống ở khu vực này bày tỏ vui mừng khi nỗi ám ảnh của họ sắp được giải tỏa.

"Việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Quốc lộ 32 giao đường Cựu Quán là rất cần thiết, bởi ở đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều năm, mới đây nghe tin các đơn vị chức năng sắp triển khai lắp đèn tín hiệu giao thông thì người dân chúng tôi rất vui mừng khi phần nào giải tỏa được nỗi lo mỗi khi tham gia giao thông", anh Nguyễn Hữu Thiện, cư dân chung cư Tân Việt chia sẻ.

CHIẾC BẪY “DỊCH VỤ TÂM LINH” ONLINE

Ẩn sau những lời quảng cáo “cắt duyên, giải hạn, đổi vận” trên mạng xã hội là hàng loạt chiêu trò trục lợi của các đối tượng lợi dụng tâm linh. Không ít người nhẹ dạ đã mất tiền, mang họa vào thân.

Trải nghiệm mua đồ phong thủy "đắng lòng"

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok, xuất hiện nhan nhản các tài khoản cá nhân rao bán "dịch vụ tâm linh" với đủ loại hình xem bói miễn phí, xem tay luận mệnh, "di cung hoán số", cắt tiền duyên, giải hạn…

Chỉ cần gõ vài từ khóa, hàng loạt clip xem tử vi 12 con giáp, "phán" số mệnh, kèm lời mời chào mua vòng đá phong thủy, bùa chú cầu an, thậm chí "dầu phép" để cải vận sẽ hiện ra trước mắt người dùng.

Đằng sau những lời quảng cáo rầm rộ, "dịch vụ tâm linh" online này thực chất đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều đối tượng lừa đảo, lợi dụng niềm tin và sự nhẹ dạ cả tin của không ít người dân.

Chị H. (ngụ khu phố Bình Cư, P.Long An, Tây Ninh) kể lại trải nghiệm, khi vô tình lướt TikTok, chị thấy một clip tử vi về tuổi Dần với hàng chục nghìn lượt xem.

Người trong clip "phán" tuổi Dần năm nay long đong, tiền bạc thất thoát, tình duyên lận đận, muốn hóa giải phải mua vật phẩm phong thủy. Tin lời, chị H. đặt mua vòng tay "đá thạch anh mắt mèo" với giá 1 triệu đồng, rồi tiếp tục chi 5 triệu đồng mua nhẫn hồ ly "trấn hạn, hút tài lộc".

Kết cục, không những tiền mất mà chị H. còn bị tai nạn giao thông. Ngón tay đeo nhẫn bị gãy, còn vòng tay "đá dởm" vỡ nát, mảnh vỡ đâm vào cổ tay khiến chị phải phẫu thuật. "Mua để giải hạn, ai ngờ rước họa vào thân", chị cay đắng thừa nhận.

Không chỉ dừng ở cảnh báo, thời gian qua, công an các địa phương đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến chiêu trò "dịch vụ tâm linh" online.

Tại Đắk Lắk, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nhớ dựng tịnh thất, tự xưng "thầy dẫn tu thành tiên". Họ dụ dỗ người có điều kiện kinh tế khá giả, bán những vật phẩm gắn mác "tâm linh" với giá trên trời như: chiếc la bàn 5,3 tỷ đồng, đầu hổ cổ 1,1 tỷ đồng…

Có người bán cả nhà cửa, công ty để "cầu đắc đạo". Cuối cùng, gần 100 tỷ đồng bị chiếm đoạt trước khi công an triệt phá.

Cũng mới đây tại Tp.HCM, Phan Thị Thu Trang (34 tuổi) lập tài khoản TikTok, Facebook xưng "cô đồng" livestream bói toán, yêu cầu người xem chuyển tiền để "giải vong, cắt duyên âm". Hơn 28 tỷ đồng đã rơi vào túi kẻ gian, trước khi sự thật được phơi bày tất cả chỉ là trò diễn, không hề có "khả năng đặc biệt" nào.

Những vụ việc này cho thấy, không ít người dân vẫn tin mù quáng vào "dịch vụ tâm linh", tạo điều kiện để kẻ xấu trục lợi.

Lằn ranh giữa tín ngưỡng và mê tín

Tín ngưỡng là nhu cầu chính đáng, nhưng ranh giới với mê tín dị đoan lại rất mong manh. TS. Trần Minh Dũng (chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian, Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM) phân tích, trong đời sống tinh thần của người Việt, tâm linh là chỗ dựa, mang tính an ủi và định hướng.

Tuy nhiên, khi một số cá nhân, tổ chức biến tâm linh thành công cụ kinh doanh, trục lợi thì đó không còn là tín ngưỡng, mà trở thành hành vi mê tín dị đoan, gây tác hại xã hội. Niềm tin bị lợi dụng dễ khiến người dân bỏ qua lý trí, dẫn tới bị lừa đảo, mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, hành vi phát tán clip xem tử vi, giải hạn, bán hàng phong thủy trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, bởi đây là hình thức lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi. Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, chia sẻ hoặc mua bán qua các kênh này.

Một số đối tượng còn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tư vấn, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo nâng cấp: vay mượn tiền, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho những 'cô đồng, cậu thầy' trên mạng.

Trong xã hội hiện đại, niềm tin tâm linh vẫn là nhu cầu tinh thần tự nhiên của con người. Tuy nhiên, khi niềm tin bị lợi dụng, biến thành công cụ để lừa đảo, hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và niềm tin xã hội.

Sự tỉnh táo, cảnh giác chính là "lá bùa hộ mệnh" vững chắc nhất cho mỗi người. Bình an không nằm trong chiếc vòng đá, nhẫn hồ ly hay lọ "dầu phép" nào, mà đến từ cách sống, cách hành xử của mỗi người trong gia đình và xã hội.

KỲ LẠ: CHÀNG TRAI GEN Z LÀM... ÔSIN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Trong khi nhiều người trẻ đang mải miết với các công việc năng động, hiện đại, thì ở một góc nghĩa trang rộng gần 300 ha giữa lòng thành phố Ðà Nẵng, có một chàng trai gen Z mỗi ngày vẫn lặng lẽ bên những mộ phần, mang theo bó nhang, vài cành hoa và những lời nhắn nhủ gửi đến người đã khuất.

Võ Văn Siêu - người tự nhận mình là “ôsin của người chết”, khiến hàng ngàn người sống thấy yên lòng. Anh không chỉ giữ mộ phần cho người đã mất mà còn giữ giùm người ở lại những yêu thương chưa kịp nói.

Sưởi ấm lòng người sống

Ở một góc Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Khánh, nơi hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát, có một chàng trai mỗi ngày đều đặn xuất hiện. Trên tay anh là bó nhang, vài nhành hoa tươi và một ngọn đèn nhỏ. Giữa không gian chỉ có tiếng gió và mùi nhang trầm, Võ Văn Siêu (25 tuổi) lặng lẽ cúi xuống nhổ cỏ, lau sạch tấm bia, thắp nén hương cho người đã khuất, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân của họ. Không bảng tên, không hợp đồng, không ai giao việc, nhưng chàng trai gen Z ấy đã kiên nhẫn làm công việc âm thầm này suốt nhiều năm, như thể đang lặng lẽ giữ gìn một phần ký ức cho những linh hồn nơi chín suối.

Giữa khoảng không tĩnh mịch của nghĩa trang, Siêu cúi xuống, cẩn thận quét sạch từng chiếc lá khô, rồi thắp lên một nén hương trên những phần mộ vô danh. Anh kể, trước đây từng làm công việc văn phòng, cuộc sống bình lặng cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến, cuốn anh vào những ngày thất nghiệp chông chênh. Một trưa năm 2020, khi đang ngồi thất thần dưới gốc cây gần nghĩa trang, anh bất ngờ gặp một người phụ nữ đi ngang. Chị nhờ anh dọn mộ cho người thân trước khi sang nước ngoài định cư, gửi cho anh 500.000 đồng cùng lời nhờ trông nom lâu dài.

Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, đã mở ra cho Siêu một công việc mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới, công việc tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi là lặng lẽ chăm sóc mộ phần cho những người đã khuất.

Dần dần, từ những lời nhờ vả đầu tiên, tin nhắn tìm đến Siêu ngày một nhiều hơn. Người ở TPHCM, Hà Nội, thậm chí những người định cư ở nước ngoài đều liên lạc với anh qua mạng xã hội. Họ gửi những tấm ảnh cũ, những tọa độ mơ hồ, nhờ anh lau mộ, thắp hương, cắm bó hoa tươi, và đôi khi chỉ để anh thay họ thì thầm một lời xin lỗi, lời cảm ơn hay một câu chưa kịp nói với người thân của mình.

Công việc ấy chẳng còn là dọn cỏ, lau bia đơn thuần nữa. Nó trở thành một chiếc cầu nối, và Siêu - chàng trai 25 tuổi bỗng hóa thành “người đưa thư” giữa hai thế giới. “Có bạn nhờ em đến mộ ông nội và nói giúp rằng: Con đã thi đậu đại học rồi ông ơi! Nghe xong, lòng em bồi hồi lắm. Em chỉ là người thay họ nói điều họ chưa kịp nói”, Siêu nhẹ nhàng kể, mắt hướng về những hàng mộ dài hun hút.

Qua tài khoản TikTok mang tên “Siu - Người giữ đèn”, công việc thầm lặng của Siêu dần được nhiều người biết đến. Những đoạn video chỉ vài chục giây, ghi lại khoảnh khắc anh cặm cụi nhổ cỏ, lau bia, cắm hoa và thắp hương trước các phần mộ lại thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không nhạc nền kịch tính, không câu chữ phô trương, từng khung hình lặng lẽ như nhịp thở của nghĩa trang, nhưng đủ để lay động người xem.

Đằng sau mỗi ngôi mộ là một câu chuyện. Có những mộ vô danh, chẳng tấm bia, chỉ còn cỏ dại mọc um tùm như muốn che đi dấu vết thời gian. Mỗi khi nhận được lời nhờ vả, Siêu đều tìm đến tận nơi, kiên nhẫn lau sạch từng lớp bụi, nhổ từng gốc cỏ, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân ở phương xa. Có hôm, anh lạc lối giữa những hàng mộ san sát, mất cả ngày mới tìm ra đúng chỗ, vì người nhà chỉ còn giữ một bức ảnh cũ và ký ức đã nhòe theo năm tháng.

Với nhiều người, nghĩa trang là nơi lạnh lẽo, thậm chí rợn ngợp giữa những hàng bia mộ nối dài. Nhưng với Siêu, đó lại là chốn giúp anh thấm thía hơn giá trị của ký ức và đời sống. Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vừa khuất, giữa không gian rộng mênh mông và hàng ngàn ngôi mộ im lìm, anh vẫn thấy lòng mình bình yên lạ. Thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc “rợn tóc gáy”, như lần nghe tiếng khóc văng vẳng lúc chạng vạng. Tim anh khẽ thắt lại, nhưng hóa ra đó chỉ là một người phụ nữ bị lạc đường, điện thoại hết pin, bật khóc giữa nghĩa trang mênh mông chờ ai đó đi qua giúp đỡ.

“Cũng có người chê em trẻ mà đi làm công việc này, bảo rằng làm vậy thì không có tương lai. Nhưng em nghĩ khác. Mỗi lần dọn cỏ, thắp nhang, em không chỉ chăm mộ phần, mà còn giúp một người sống nhẹ lòng hơn. Với em, đó là điều đáng để làm cả đời”, Siêu bộc bạch.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, bóng dáng Siêu vẫn lặng lẽ đi về giữa những hàng mộ nằm im lìm ấy. Anh không chỉ trông coi mộ phần, mà còn như đang thắp sáng lại một vùng ký ức mà nhiều người đã vô tình đánh rơi. “Khi còn sống, ai cũng mong có người kề bên. Khi rời cõi này, họ cũng cần một ngọn đèn, một lời gọi tên để biết rằng mình vẫn được nhớ đến. Công việc của em là giữ cho những ngọn đèn ấy không bao giờ tắt”, Siêu nói.

Những ngọn đèn không tắt

Ngày nắng hay mưa, sáng sớm hay chiều tối, bóng dáng Siêu vẫn đều đặn đi về giữa những hàng mộ im lìm. Công việc của anh lặp đi lặp lại, quen thuộc đến thuộc lòng như nhổ cỏ, quét lá, lau tấm bia lạnh, thay một bó hoa tươi, thắp nén nhang, đốt ngọn đèn nhỏ. Có khi, anh lại tỉ mỉ chỉnh sửa những phần mộ đã sứt mẻ theo năm tháng, như thể đang vá lại một khoảng ký ức bị thời gian bỏ quên.

Thu nhập từ công việc này chỉ khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, không nhiều nhưng đủ để anh sống giản dị. Người thuê gửi tiền tùy tâm, có người chỉ vài trăm, có người đều đặn hỗ trợ để anh lo nhang đèn mỗi ngày. Còn với những phần mộ liệt sĩ, những ngôi mộ không tên, Siêu vẫn tình nguyện chăm sóc miễn phí. “Mỗi lần đi ngang mộ vô danh, em hay đốt một đống lửa nhỏ cho đỡ lạnh. Họ không còn ai, nhưng em tin chỉ cần có người nhớ tới, thắp một nén hương, họ vẫn tồn tại theo cách riêng của mình”, Siêu nhẹ nhàng nói.

Không ồn ào, chẳng phô trương, Siêu vẫn âm thầm làm công việc của mình, một “người giữ đèn” giữa nghĩa trang thành phố. Trong sự lặng lẽ ấy ẩn chứa một giá trị sống mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và dịu dàng để gìn giữ.

Mỗi ngày, Siêu lại thắp lên những đốm sáng nơi nghĩa trang tĩnh lặng, ánh sáng của sự tử tế, của lòng hiếu thảo. Trong nhịp sống hiện đại đầy xô bồ, vẫn còn đó một người trẻ lặng lẽ giữ ngọn đèn, không chỉ soi đường cho những linh hồn đã khuất, mà còn thắp lên niềm ấm áp cho những trái tim đang sống.

Nguồn: Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Người Đưa Tin; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang