.png)
XIN CHO EM MƯỢN MỘT LẦN THÔI
Xin cho em tựa vai anh,
Quên đi đêm vắng một mình chơi vơi.
Bốn tường lạnh lẽo bên đời,
Tiếng thời gian thấm tả tơi tháng ngày.
Xin cho em mượn tim này,
Nghe yêu thương nhẹ như mây ghé vào.
Chút tình hờ cũng ngọt ngào,
Ru em quên hết nỗi đau chất chồng.
Xin cho em tựa tay nồng,
Gối lên mơ cũ bềnh bồng hôm nao.
Ái ân một thuở dạt dào,
Giờ như giọt nắng phai màu cuối thu.
Xin nghe anh nói một lời:
“Dẫu đời sóng gió, anh còn thương em”.
Mai em bước nhẹ qua nhau,
Để thời gian khép nỗi đau… dịu dần.
Tác giả Trần Thị Lan Anh
KÍ ỨC ĐÒ CHIỀU
.png)
Tôi trở về qua bến cũ ngày xưa
Dòng sông quê, tắm một thời thuở nhỏ
Vẫn con đò bám rêu phong nằm đó
Chở đong đầy bao lứa tuổi mộng mơ.
Con đò già trong kí ức tuổi thơ
Là cầu nối giữa hai bờ sông vắng
Lầm lũi đón đưa, yêu thương thầm lặng
Chẳng quản gió sương, hay mưa nắng dãi dầu.
Nước lớn ròng đò có quản chi đâu
Đưa bao người qua dòng sông xưa ấy
Mỗi sáng sớm khi tiếng gà vừa gáy
Lại gọi nhau, chen chúc để sang đò.
Bến cũ ngày nào, giờ kí ức xa đưa
Vẫn dòng sông xưa, con đường ngày đó
Cầu bê tông nối hai đầu, vượt lũ
Chẳng sang sông, chầm chậm chuyến đò đầy.
Khách không qua, bến vắng đến hao gầy
Cứ lặng lẽ ngóng trông từng giây phút
Thoảng xa đưa, lạc bầy con chim cuốc
Bến giật mình, tưởng tiếng gọi "Đò ơi...!"
Tác giả: Công Luận
GIẤU
.png)
Em giấu gì bên trong đôi mắt nai
Để sương long lanh cứ hờn cứ dỗi
Để những cánh phượng hồng giăng ngập lối
Chao nghiêng mình muốn gởi nụ tình say
Em giấu ươm gì trên làn tóc mây
Để ong bướm cứ chập chờn bay lượn
Những hạt nắng vàng rụng rơi chiều muộn
Ôm lấy dáng hình cứ mãi tơ vương
Em giấu gì trong nắng tắt hoàng hôn
Để gió lao xao cứ mãi bồn chồn
Cứ nũng nịu hôn lên làn tóc rối
Đến mây trời cũng hờn dỗi ngẩn ngơ
Em giấu gì những đêm dưới trăng mơ
Để chú dế mèn vu vơ tình khúc
Để trái tim anh cứ luôn thổn thức
Mơ màng rồi rạo rực bến bờ yêu
Để ngày ngày sáng tối với trưa chiều
Muốn được cùng em bồng phiêu đây đó
Ước được là nắng là mây là gió
Quyện cùng em chung nhịp thở...em ơi!
Em giấu gì trong sâu lắng đầy vơi
Với ánh nhìn buồn dõi xa vời vợi
Hãy chia sẽ những điều em hờn tủi
Đừng lặng thầm làm đau nhói... tim anh.
Nguồn: FB Vũ Như
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá