.jpg)
TẢN MẠN VỀ CUỘC SỐNG Ở ĐỨC
Ở Đức, cho dù bắt đầu từ con số 0 thì bạn vẫn có một tương lai tươi sáng-nếu như bạn có đủ nghị lực và ý chí.
Qua Đức, ai cũng phải học rất nhiều thứ như:
- Học tiếng Đức
- Học lái xe.
- Học cách làm việc đúng giờ.
- Học cách quản lý tiền bạc.
- Học cách tự lập.
- Học cách sống và làm việc theo pháp luật.
Đó là những thử thách không nhỏ nhưng ngược lại, chúng sẽ khiến bạn trường thành hơn, mạnh mẽ hơn và hữu dụng hơn.
Nước Đức là nơi cho mọi người cơ hội thật sự, không phân biệt bạn là ai, chỉ cần bạn chịu khó và có ý chí !
Cái “được” lớn nhất không nằm ở tiền bạc, nếu như ai đó chỉ vì “làm giàu” mà đi Đức thì nên ở nhà bởi ở Đức kiếm tiền không dễ. Ở Đức cần phải có một tinh thần làm việc tốt, cần có tính kỷ luật và khả năng thích ứng với cường độ lao động cao.
Nước Đức cho chúng ta cơ hội, còn chúng ta phải cho bản thân ý chí và nghị lực. Ở Đức không ai quan tâm bạn là “con nhà ai”, bạn đến từ đâu, bạn giàu hay nghèo, giới tính của bạn là gì…
Họ chỉ nhìn nhận cách bạn làm việc, cách bạn sống, cách bạn cư xử. Nếu bạn chăm chỉ, trung thực, tôn trọng luật pháp, người Đức sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn chịu khó học hỏi, không phung phí tiền bạc, sống tích cực, hòa nhập tốt thì chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống cơm no, áo ấm, vui vẻ, bình an, thanh thản và hạnh phúc. Bạn sẽ đứng vững trên đất Đức bằng chính đôi chân của mình.
Điều tuyệt vời nhất là con cháu mình sẽ có nhiều cơ hội để vươn lên, vượt qua cha mẹ. Đó chính là ý nghĩa của câu “đổi nhiều đời”.
- Thế hệ đầu
Chịu khó, chịu khổ làm những công việc tay chân nặng nhọc như làm công nhân, làm phục vụ, làm nail hay kinh doanh ẩm thực…
Họ cố gắng kiếm tiền, cố gắng tiết kiệm để mua nhà, mua tiệm (trả dần) với mong muốn tạo dựng một cuộc sống ổn định, xây dựng nền móng cho các thế hệ mai sau.
- Thế hệ thứ hai
Sinh ra ở Đức. Tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, có điều kiện học hành tới nơi tới chốn, được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến, có cơ hội thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, ở mọi quốc gia trên thế giới, có nghề nghiệp ổn định, lại có thêm nền tảng cơ bản do thế hệ thứ nhất để lại.
- Từ thế hệ thứ ba trở đi: Thừa hưởng và phát huy những giá trị của những thế hệ đi trước, có đầy đủ điều kiện và “bàn đạp” để xây dựng một cuộc sống như mong ước.
Nguồn: FB Người Việt Xa Xứ
SỚM ĐÔNG
.jpg)
Kìa con chim nhỏ bách thanh
Vừa treo sợi nắng lên cành rào khô
Mặt trời như quả bí ngô
Trong tranh họa sĩ vừa tô tháng mười
Mẹ mang chăn ấm ra phơi
Thoảng cơn gió lạnh khi trời chớm đông
Ngoài đồng con nước mênh mông
Xa xa vệt khói lều ông vó bè
Cha tôi buộc mớ lạt tre
Níu lại giàn gấc đỏ hoe góc vườn
Chớm đông quả khế vàng ươm
Nhà ai khói bếp dậy hương rươi đồng
Mùa này đồng nước mênh mông
Mặn mòi thương chút cay nồng vị quê
Khế chua sung chát ta về
Nghe trong câu hát tình quê dạt dào
Nguồn: Trần Nghĩa
CÓ MỘT NGƯỜI
.jpg)
Có một người chỉ để nhớ mà thôi
Cứ giống như nửa cuộc đời mình vậy
Chẳng biết sao mỗi sớm mai thức dậy
Nhắc tên em là lại thấy bình yên.
Có một người rất ngại khi gọi tên
Cả những lúc một mình cô đơn lắm
Anh đã giấu em vào nơi sâu thẳm
Để mỗi ngày hai đứa được gần nhau.
Có một người ta trộm yêu đã lâu
Chỉ thế thôi đâu phải là chồng vợ
Cứ muốn quên hóa ra càng thêm nhớ
Nói là không đang tự dối lòng mình.
Có một người chưa từng bước song hành
Mà trong mơ đã như là thắm thiết
Lo bên ấy đông về rồi trời rét
Giữ ấm nha sợ lạnh cổ viêm xoang.
Có một người đã làm ta dở dang
Bao giận dỗi bấy nhiêu là thương nhớ
Chỉ trong mơ mới là chồng là vợ
Mà đã yêu yêu cho hết tơ lòng.!
Nguồn: FB Vũ Hoàng
Đức Viêt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá