- Văn nghệ
- Thơ
Có một thời Việt ồ ạt đi Tây
Xuất khẩu người ra nước ngoài lao động
Sang Đông Đức đất nước đầy thơ mộng
Sống xa nhà Việt vẫn cứ vô tư.
Có một thời liên lạc chỉ bằng thư.
Đến thăm nhau viết thư tay hẹn trước
Có một thời mới sang đầy hài ước
Cười vỡ nhà kể chuyện Việt đi “Kauf”.
Nhớ cái thời áo lông cũng tranh nhau
Chọn đúng màu gửi về cho được giá
Nhớ một thời mua đồ không mặc cả
Thích gà già, giả cầy nấu riềng khô.
Một thời khổ đi tứ xứ tăm đồ
Nhảy disco cuối tuần mừng sinh nhật
Có một thời đi thăm nhau vui thật
Tan ca về tất bật chạy ra ga.
Gặp mấy ông đứng chờ đón người nhà
Kẻ lên tàu thăm người yêu xứ lạ
Buôn hàng nặng chuyển lên tàu vất vả
Bahnhof xa nhà vác cả cuộn bò cây.
Có một thời gạ lấy số đo Tây
May cả cây mốt bò mài đánh mốc
Sợ bão tuyết rít lên như cơn lốc
Gió thốc vào người dưới cái rét độ âm.
Sướng cái thời Việt mình sống có tâm
Ai nhầm đường là mời về đón tiếp
Có một thời chuộng mốt đồng hồ Tiệp
Điệp khúc này cũng chỉ được đôi năm.
Thế mà nay đã qua mấy chục năm
Nằm vẫn mơ về cái thời xưa ấy
Bức tường đổ bao cuộc đời xô đẩy
Vẫy tay chào nước Đức một thời yêu!
Nguồn: FB Hoàng Minh Toàn
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá