Tòa án Amtsgericht Gelsenkirchen xét xử vụ trẻ chết ngạt đau đớn ở nhà giữ trẻ - cha mẹ người Ả Rập sốc

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 30.08.2021, tại trung tâm giữ trẻ ban ngày ở Gelsenkirchen. Khi người mẹ tới đón đứa con trai hai tuổi của mình, hai bảo mẫu bất ngờ đến báo tin sốc cho người mẹ trong nước mắt. Lực lượng cứu thương ra sức cấp cứu cho bé, nhưng không thể cứu được tính mạng.

Hiện trường

Trong giờ ăn trưa, hai bảo mẫu đặt cậu bé lên giường tầng để ngủ. Ở đó, không ngờ bé đưa tay đẩy thế nào mà tấm dát giường phía trên nặng tới 10 kg lỏng lẻo rơi xuống trùm kín người. Hậu quả bé chết ngạt. Hai giáo viên bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm dẫn tới cái chết lẽ ra không xảy ra.

Phiên tòa hôm 20.10.23

Cha mẹ bé đều là người Ả Rập, đóng vai trò làm chứng một lần nữa trước tòa. Họ được biết những chi tiết gây sốc mà họ chưa từng nghe trước đây.

Cha mẹ nạn nhân đòi bảo mẫu phải chịu trách nhiệm

Trong phiên tòa cuối tháng 4 đã có một cuộc khai báo đối đầu 2 bên tại Tòa. Tuy nhiên, việc này đã phải dừng lại do một sự cố.

Nay, trong phòng xử án, cha mẹ nạn nhân và 2 bảo mẫu lại phải đối mặt nhau sau mấy tháng tòa tạm dừng. Hai bị cáo nhìn xuống sàn nhà trong khi công tố viên đọc bản cáo trạng, tường trình lại vụ án chết người bi thảm. Cả hai bảo mẫu đều không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ nạn nhân. Họ cũng từ chối phát biểu; thay vào đó, luật sư của họ thay mặt họ bày tỏ lời chia buồn chân thành và sự cảm thông sâu sắc nhất đối với gia đình.

Nhưng cha mẹ bé không muốn nghe lời xin lỗi, phát biểu. “Trước đây 2 bị cáo không có lời xin lỗi nào cả. Bây giờ đột nhiên mới xin lỗi.

Để làm bằng chứng phản bác lại cáo buộc trên, luật sư của một trong 2 bị cáo sau đó đọc lại đoạn chát qua Mobil về vụ tai án mạng. Trong đó, thân chủ của luật sư xin lỗi và yêu cầu cha mẹ nạn nhân ngừng liên hệ với bị cáo cũng như gọi bị cáo là kẻ sát nhân.

Chi tiết gây sốc

Trong hội trường, người mẹ lần đầu tiên mất bình tĩnh, sốc khi bác sĩ pháp y đọc những chi tiết khủng khiếp về khám nghiệm tử thi của con trai bà. Trước đó, cha mẹ nạn nhân đã từ chối rời khỏi phòng - bất chấp những cảnh báo liên tục từ luật sư của họ. Khi bác sĩ nói về tình trạng nổi mạch máu ở mặt bé và ngạt thở, chảy máu ở phổi, nước mắt lăn dài trên má người mẹ 29 tuổi.

Sau đó, khi được thẩm phán hỏi, chuyên gia nói rằng, theo quan điểm của ông, bé có lẽ đã bị ngạt thở chỉ sau vài phút. Người mẹ đau đớn bật khóc, nắm chặt tay và nói những lời giận dữ bằng tiếng Ả Rập với 2 bị cáo làm cả hai phải tiếp tục cúi gằm mặt nhìn xuống.

Liệu hai bảo mẫu có thực sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé

Bảo mẫu 26 tuổi và 38 tuổi bị cáo buộc tội gây chết người do cẩu thả. Không có ghế ngồi gần quan sát bảo vệ hay gắn thiết bị giám sát trẻ em và cửa phòng ngủ của phòng trẻ em cũng đóng, nghĩa là đứng ngoài không thể quan sát được. Mặc dù người mẹ nhiều lần nói với bảo mẫu rằng con trai mình không quen ngủ trưa. Tất nhiên, câu hỏi cũng được đặt ra là làm thế nào một đứa trẻ lại có thể làm lỏng tấm dát sàn tầng trên khiến nó rơi vào người?

Tai nạn chết người bi thảm có thể tránh được?

Một chuyên gia nội thất khi được hỏi về vấn đề này đã trả lời chắc chắn: Nếu khu vực giường phía trên bị đóng lại thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lo sợ trẻ có thể bị ngã nên giáo viên đã xếp cháu nằm ở giường dưới. Đồng thời, theo chuyên gia, một số quy định về an toàn chưa được đáp ứng: Tấm sàn không được bắt vít, không có hướng dẫn sử dụng dán trên giường. Để minh oan cho bị cáo, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh: “Là một người bình thường, không thể thấy được điều đó”.

Dự kiến ​​phán quyết sẽ diễn ra vào ngày 27/10. Sau đó, án quyết được đưa ra hoặc trắng án hoặc trong trường hợp xấu nhất là án tù 5 năm.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang