Răn mình; Thơ song ca: Vượt đại dương gọi tên nhau; Ba quên, bốn có, năm đừng

RĂN MÌNH

Đời người vô thường lắm
Nên đừng quá sân si
Lỡ mai này chia li
Còn lại niềm ân hận

Còn gặp nhau trước mặt
Hãy trao nhau nụ cười
Biết đâu ngày mai thôi
Muốn chào không được nữa

Tính nóng như nảy lửa
Mình buông xả vài câu
Không kịp nghĩ trước sau
Làm tổn thương người khác

Người khôn thường nói ngọt
Khéo léo để đẹp lòng
Người tự trọng thì không
Thà chịu đời thua thiệt

Sống vui và sống biết
Là an nhiên với đời
Tâm sáng để mỉm cười
Và thường xuyên xám hối

Ai chẳng từng mắc lỗi
Ai chẳng có sai lầm
Từ bi ở trong lòng
Dù là điều nhỏ nhặt

Hôm nay còn thấy mặt
Hãy trao nhau nụ cười
Vì vậy hãy vui tươi
Đừng ghét nhau nữa nhé.!


Nguồn: FB NTT

THƠ SONG CA: VƯỢT ĐẠI DƯƠNG GỌI TÊN NHAU
Tác giả: Thi Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Đức) & Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, Ấn Độ).

 

LA
Em gửi lời qua sóng biển xa,
Gió mang theo nỗi thiết tha của mình,
Nửa vòng trái đất lặng thinh,
Mà tim vẫn đập trong hình bóng anh.

MH
Anh nghe từng nhịp mong manh,
Từ nơi em ở trời xanh cuối trời,
Dẫu cho cách trở xa vời,
Vẫn chung một nhịp lòng người yêu thương.

LA
Đêm về em ngắm mù sương,
Nhớ anh như ánh bình thường em mong,
Đại dương rộng lớn mênh mông,
Mà sao chẳng ngăn được dòng nhớ nhau.

MH
Anh đi giữa những đêm sâu,
Mang theo tên gọi của nhau trong lòng,
Dù cho bão tố ngập dòng,
Vẫn tin một hướng mà mong có ngày.

LA
Nếu mai gặp lại nơi đây,
Em xin giữ trọn đôi tay dịu dàng,
Qua bao năm tháng ngỡ ngàng,
Tình ta vẫn sáng, nhẹ nhàng như mơ.

MH
Anh về qua những bến bờ,
Mang theo lời hứa đợi chờ em thôi,
Đại dương dù rộng ngàn khơi,
Cũng không ngăn nổi một lời: “có nhau”.

CẢ HAI

Vượt qua sóng gió bể dâu,
Trái tim hai phía vẫn màu yêu thương,
Xa xôi cách trở trùng dương,
Mà trong nhịp đập… chung đường ta đi.

Tác giả Lan Anh 

BA QUÊN, BỐN CÓ, NĂM ĐỪNG 

Người già muốn khỏe mạnh, tâm trí thanh nhàn ít lo lắng suy nghĩ thì nên nhớ những điều sau đây .

Ba quên

1- Quên mình tuổi tác đã già

Sống vui sống khỏe để mà thọ lâu 

2- Quên bệnh tật, quên lo âu 

Sinh lão bệnh tử có đâu bận lòng 

3- Quên gối mỏi, quên lưng còng

Ăn no ngủ kỹ trong lòng an yên 

Bốn có

1- Có con cháu chắt đoàn viên 

Anh em đùm bọc vẹn nguyên ân tình 

2- Có hạnh phúc , ấm gia đình 

Tri Ân Tri Kỷ bên mình an khang 

3- Có tài khoản gửi ngân hàng

Thích đi du lịch sẵn sàng bôn ba 

4- Có thêm bầu bạn gần xa

Tình làng nghĩa xóm bên ta đậm đà 

Năm đừng

1- Đừng nên bán đất bán nhà

Để rồi phụ thuộc dầy dà về sau 

2- Đừng nên chung đụng của nhau 

Sinh ra va chạm trước sau mất lòng 

3- Đừng nên ăn nói lòng vòng 

Kính già yêu trẻ cho lòng an yên 

4- Đừng nên từ chối bạc tiền 

Khi con biếu là thuốc tiên tinh thần 

5- Đừng nên can thiệp toàn phần 

Đời riêng tư chuyện nợ nần của con.

Nguồn: FB Trịnh Tánh

Đức Việt Online
 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang