.png)
Nordrhein-Westfalen: Tòa xử vụ vợ lừa chồng bị bắt cóc, để lấy tiền chuộc
Án quyết
Một phụ nữ 33 tuổi bị kết án hôm thứ Tư vừa qua tại Tòa án Amtsgericht Köln vì hành vi giả mạo bị bắt cóc, với án phạt tù 14 tháng quản chế (tức giam lỏng)
Theo án quyết, nguyên nhân tội phạm là do chứng nghiện cờ bạc và mua sắm cũng như hội chứng trầm cảm nghiêm trọng của bị cáo.
.png)
Cáo trạng
Chồng của bị cáo nhận được một số tin nhắn từ vợ qua WhatsApp vào tháng Hai năm nay cho biết bị cáo đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc. Trong đó có những đoạn như: Mày có muốn gặp lại vợ không?" hoặc "Tao không có gì để mất, còn mày thì có”. Các tin nhắn được liên kết với yêu cầu chuyển 5000 Euro vào một tài khoản. Người chồng 35 tuổi buộc phải chấp nhận vì lo sợ cho tính mạng của vợ mình.
Tuy nhiên, song song, người chồng cũng báo cảnh sát, họ thành lập một nhóm điều tra, chuyên theo dõi giám sát điện thoại và tìm kiếm người vợ mất tích với nỗ lực lớn.
Ngày tiếp đó, sau khi người vợ ngủ qua đêm trong một khách sạn ở Kölner, ra khỏi khách sạn giả vờ như vừa được bọn bắt cóc trả tự do, cảnh sát điều tra tìm thấy tại Nhà thờ Kölner Dom. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó đương sự có dấu hiệu bất thường, kiểm tra tư trang mang theo, họ phát hiện gần 5000 Euro trong túi, lập tức lập biên bản tạm giữ, như vật chứng của vụ điều tra.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, đương sự thừa nhận đóng giả vụ bắt cóc. Nguyên nhân do đương sự hoàn toàn tuyệt vọng vì khoản nợ 20.000 Euro, số tiền mà đương sự đã chi cho nghiện cờ bạc và mua sắm tùy hứng. Làm thế nào đương sự nảy ra ý tưởng đóng giả vụ bắt cóc. Lý do xuất phát từ đương sự bị trầm cảm nặng vào thời điểm gây án, không thể nghĩ được gì hơn. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, đương sự được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian. Hiện đương sự bệnh tình đã ổn, nên Tòa quyết định xét xử.
Người chồng
Người không hề hay biết về vấn đề nghiện ngập và nợ nần của vợ mình cho đến khi bị bắt cóc giả vờ, nên đã tha thứ cho vợ và trả hết nợ. Sau phiên tòa, cặp đôi vòng tay ôm nhau trong phòng xử án, cùng rưng rưng nước mắt và thần thái trở nên nhẹ nhõm.
.png)
Sốc, thiếu niên bị đâm chết tại quầy thanh toán trong siêu thị Edeka ở Lemgo
Diễn tiến
Vào tối thứ Hai đầu tuần này, siêu thị Edeka ở Lemgo đã trở thành hiện trường của một tội ác khủng khiếp. Vụ án mạng bắt đầu từ một cuộc tranh cãi trong bãi đậu xe của siêu thị, kết thúc bằng dao đâm chí mạng, nạn nhân gục chết trước các khách hàng đang xếp hàng thanh toán tại quầy thu ngân.
Theo cảnh sát Bielefeld, vào khoảng 20 giờ 30 tại bãi đậu xe của siêu thị trên Lemgoer Straße, một.thiếu niên và một người đàn ông 33 tuổi đầu tiên tranh cãi nhau chưa rõ vì lì do gì. Sau đó cả hai đều vào siêu thị mua thực phẩm, vừa tìm hàng hóa vừa tiếp tục tranh cãi. Khi cả hai tới quầy thanh toán càng to tiếng hơn. Kết cục, người đàn ông 33 tuổi bất ngờ cầm dao mang theo đâm thẳng vào ngực thiếu niên, gục ngã, giãy giụa, ngay trước mặt những khách hàng khác đang xếp hàng lần lượt thanh toán, rồi bỏ chạy.
Hậu quả
Nhiều nhân viên cứu hộ ngay lập tức chạy đến hiện trường cấp cứu. Nhưng vết thương nguy hiểm tới mức, nạn nhân chết ngay tại quầy thanh toán, mọi biện pháp cấp cứu đều bất lực. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vây bắt ngay được can phạm, đưa về trụ sở cảnh sát Bielefeld điều tra tội danh cáo buộc giết người.
Điều tra
Tới nay, nhân thân của nạn nhân, nguyên nhân, động cơ vụ án mạng vẫn chưa được cảnh sát công bố. Cũng không rõ liệu thủ phạm và nạn nhân có biết nhau hay không, chỉ biêt cả hai đều sống ở Lemgo.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá