- Văn nghệ
- Thơ
Nhớ một người… thi thoảng ghé vào xem
Dòng tâm trạng họ từng đêm vẫn viết
Nén nhớ thương… nén nỗi buồn da diết
Tiếng thở dài mải miết nối theo nhau.
Nhớ thật nhiều… nhưng họ chẳng biết đâu
Bởi ký ức phai màu theo Hạ cũ
Những canh khuya mắt buồn không chịu ngủ
Cứ thức hoài thương tình cũ- người dưng.
Nhớ nhiều nhưng… nay cũng chỉ lưng chừng
Chẳng dám ngược đôi chân tìm dĩ vãng
Mối duyên xưa nghe mơ hồ bảng lảng
Tựa chiều hôm cánh nhạn lẻ loi bầy…
Nhớ thật nhiều… trong cả giấc mơ say
Vương giọt lệ nồng cay tràn khoé mắt
Trót đắm say ai kia nên hoài khắc
Một nụ cười… giăng mắc mãi trong tim.
Nguồn: FB Nhà Thơ Huyền
Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.
Anh bên em lặng lẽ những sớm chiều
Dù cuộc sống còn bao điều ngang trái
Vui thì ít, buồn đau thì rộng trải
Mặc trong lòng luôn khắc khoải niềm đau.
Anh dịu dàng chắp vá những nát nhàu
Biến cuộc sống thành muôn màu tươi sáng
Đẩy đau khổ lùi vào trong dĩ vãng
Dẫn thuyền tình cập cảng bến bờ yêu.
Để đêm đêm cơn mộng mị vơi nhiều
Thay vào đó giấc mơ yêu bùng cháy
Nồng nàn quyện cho tình yêu tan chảy
Cho qua đi hết thảy những lấm lem.
Anh yêu ơi em vẫn cứ say mèm
Đêm qua vội chưa đã thèm cơn khát
Mùi ân ái vẫn đâu đây ngào ngạt
Trái tim này dào dạt giấc mơ yêu.
Nguồn: FB Hoàng Ngọc Mai
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá