Người Việt hải ngoại: Giữ hồn Tết ở Tây bán cầu; Nhớ vị Tết quê nhà; Khánh Hiền - James Ngô gói bánh chưng ở Mỹ

Cộng đồng người Việt Nam ở Tây Bán cầu giữ gìn hồn Tết Việt

(Ảnh minh họa).

Tết đến, nhiều người con xa xứ lại thêm một năm lỡ hẹn sum vầy bên người thân, nhưng ở nơi xa có Đại sứ quán là nhà, Tết của cộng đồng người Việt tại Cuba vẫn thấm đẫm hương vị và không khí quê hương.

Tết trong tâm thức người Việt bao đời nay luôn mang ý nghĩa đoàn viên. Mỗi một mùa Xuân mới về, ai cũng mong muốn được trở về quê hương, với gia đình, để cùng đón Tết cổ truyền.

Tết đến, nhiều người con xa xứ lại thêm một năm lỡ hẹn sum vầy bên người thân, nhưng ở nơi xa có Đại sứ quán là nhà, Tết của cộng đồng người Việt tại Cuba vẫn thấm đẫm hương vị và không khí quê hương.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, hai tuần trước thời khắc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cộng đồng người Việt tại Cuba đã rộn ràng không khí Tết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba lên lịch tỉ mỉ từ sớm cho các công đoạn gói bánh chưng như lấy lá, rửa lá, ngâm gạo nếp, đồ đỗ xanh, gói bánh, bắc bếp củi.... Chiếc bánh chưng xanh ở nơi xa “mảnh đất hình chữ S” nửa vòng Trái Đất không chỉ là món ăn mà còn là cầu nối để các thành viên trong cộng đồng thêm gắn bó, sẻ chia, là hành trang văn hóa mà những người con đất Việt mang theo.

Niềm vui, sự phấn chấn ánh lên trên từng khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười. Mỗi người mỗi việc, mọi người vừa làm vừa ôn chuyện buồn vui, người lớn kể chuyện Tết xưa gian khó, thanh niên học hỏi các phong tục truyền thống và kinh nghiệm đời sống, trẻ nhỏ chạy quanh háo hức... Nhờ vậy, Tết xa cũng hóa gần, nỗi nhớ gia đình, quê hương cũng nguôi ngoai phần nào, Tết thêm phần ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Người lớn hướng dẫn các bạn sinh viên và các cháu nhỏ chuẩn bị Tết, để các cháu hiểu hơn về phong tục tập quán của người Việt, từ việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các món ăn truyền thống, bày biện mâm ngũ quả, đến tục đi chúc Tết, lì xì đầu năm.

Dù ở cách xa 16.000km, lệch múi giờ 12 tiếng đồng hồ nhưng cộng đồng người Việt tại Cuba vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống.

Theo thông lệ, đúng thời khắc giao thừa theo giờ Việt Nam, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cuba cùng gia đình sẽ dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc và hướng về quê hương. Tình đồng bào ấm áp nơi xa và cái Tết “rất Việt Nam” khiến ai nấy cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ.

Anh Khổng Thanh Phong, đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, đã 5 năm liền ăn Tết tại đảo quốc xinh đẹp này. Tuy ở xa quê hương tới “nửa vòng Trái Đất” nhưng năm nào anh Phong và gia đình cũng cùng các thành viên cơ quan đại diện, cộng đồng doanh nghiệp và bà con Việt kiều đón Tết ấm cúng, nhờ thế mà nỗi nhớ nhà cũng phần nào nguôi ngoai.

Chị Hoàng Kim Anh, Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, nhấn mạnh chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn coi kiều bào là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Tết cộng đồng là một trong những hoạt động mà bà con Việt kiều và du học sinh tại Cuba rất mong chờ.

Cuba là địa bàn rất khó khăn và đặc thù, nên việc tổ chức gói bánh chưng không dễ dàng. Chị Kim Anh cho biết Đại sứ quán dự định gói khoảng 200 chiếc bánh chưng để bà con vui Tết, nhưng để làm được như kế hoạch, nhà bếp đã phải thu mua và trữ đông thịt lợn từ rất sớm, gạo nếp và đỗ xanh phải vận chuyển từ Việt Nam sang vì không thể mua được ở sở tại, và vì không có lá dong nên nhà bếp “sáng tạo” thay thế bằng lá chuối rừng.

Dù đơn giản và không thể đủ đầy như quê nhà nhưng Tết là dịp cộng đồng quây quần bên nhau, để tình người nơi xa thêm gắn bó, để nhắc nhở thế hệ trẻ gìn giữ những truyền thống tốt đẹp.

Sắp đón cái Tết thứ sáu ở Cuba nhưng em Trịnh Hoàng Anh vẫn thấy bồi hồi xúc động. Hoàng Anh vừa tốt nghiệp và chuẩn bị về nước, có lẽ đây sẽ là cái Tết cuối cùng em tới Đại sứ quán để có cảm giác “như được về nhà.”

Cô sinh viên vừa vui vì hoàn thành nhiệm vụ học tập, vừa lưu luyến không khí Tết cộng đồng gắn kết nơi xa xứ. Những ngày được cùng các cô, chú, anh, chị chuẩn bị đón Tết, chia sẻ chuyện buồn vui và cùng hướng về quê hương hẳn sẽ trở thành mảnh ký ức ấm áp khó quên.

Trong khi đó, anh Vũ Thế Duẩn, cán bộ Cơ yếu của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, vừa mới đến địa bàn nhận nhiệm vụ được vài tháng. Để khỏa lấp nỗi nhớ nhà những ngày cận Tết, anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và tất bật chuẩn bị những món ăn truyền thống, cố gắng để Tết nơi “xứ lạ” giống nhất với Tết ở quê nhà.

Tết cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam. Bên cạnh những người Việt tất bật chẻ lá, luộc lá,... có một ông Tây cần mẫn chất củi để lát nổi lửa đun bánh chưng.

Anh Julio Cesar là người Cuba nhưng rất thích Tết. Anh tâm sự rằng rất thích cách người Việt quây quần đón Tết, đây là một nét văn hóa mà người nước ngoài ngưỡng mộ.

Về phần mình, cô Lien Delgado, chia sẻ rất thích món ăn Việt Nam, thích bánh chưng, nem, phở và thích nhất là Tết được lì xì.

Đêm khuya, bên nồi bánh chưng và bếp lửa hồng, những người con Việt Nam tại Cuba tập trung canh lửa, chờ vớt những chiếc bánh gói ghém nỗi nhớ nhà và bao hy vọng về một năm mới hạnh phúc, sum vầy.

Họ tin rằng Tết cổ truyền của dân tộc sẽ luôn được gìn giữ và duy trì ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất này, chỉ cần nơi đó có một người con đất Việt.

Nhớ và nhớ… là nỗi niềm chung của bất cứ người Việt nào không thể trở về quê hương vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Càng ở xa quê hương, người Việt càng trân quý và nâng niu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tết ở Cuba không có hoa mai, hoa đào hay lất phất mưa Xuân, nhưng luôn có tình đồng bào ấm áp. Và chỉ cần luôn hướng về quê hương, gia đình và cộng đồng, những người con xa xứ vẫn luôn cảm nhận được giá trị thiêng liêng của Tết cổ truyền.

Nỗi niềm của người Việt xa xứ: Nhớ vị Tết quê nhà

Tết nguyên đán nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn đi học, đi làm nhưng ai nấy đều tranh thủ thời gian cùng nhau gói bánh chưng, quây quần bên mâm cơm để có không khí Tết gia đình. tắt

Tết là dịp để đoàn viên, khi “ai đi xa cũng trở về” quây quần bên gia đình, người thân, bên mâm cơm ấm áp. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, nhiều du học sinh Việt trên thế giới không thể về nhà để đón cái Tết đủ đầy.

Lần đầu đón Tết xa nhà

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, H'Trúc Bkrông (sinh năm 2001, Đăk Lăk, hiện đang sinh sống và học tập tại Busan, Hàn Quốc) chia sẻ: "Đón Tết xa nhà khiến mình cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm! Nhất là những ngày cuối năm, lướt Facebook, thấy mọi người ở quê khoe ảnh trang trí nhà cửa, nấu bánh chưng, mua hoa Tết, treo cờ đỏ,...càng khiến mình cảm thấy chạnh lòng".

Cô bạn nhớ giờ này năm ngoái, cả gia đình tất bật lau chùi, dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới đầm ấm. Mẹ ngồi gói bánh chưng, bố chạy xe đi mua vài chậu hoa đặt ở trước nhà, những ngày cuối năm, cô bạn còn được mẹ đưa đi chợ Tết mua trái cây và bánh kẹo.

"Năm nay, dù là những ngày cuối năm nhưng không khí ở Hàn Quốc vẫn không có gì thay đổi. May mắn là mình làm quen được với nhiều bạn du học sinh giống mình. Ngày 30, tụi mình dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cùng nhau đón giao thừa để đỡ nhớ nhà", Trúc cho biết.

Tết còn lâu lắm

Hơn 3 năm rời Việt Nam ra nước ngoài sinh sống và làm việc, không được đón Tết cùng gia đình nhưng Đỗ Phúc Thịnh (sinh năm 1997, Bình Thuận, hiện đang sinh sống và làm việc tại Shibuya, Nhật Bản), vẫn nhớ như in không khí đầm ấm của Tết cổ truyền.

"Cứ gần đến tết, mẹ lại hối thúc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Mẹ sẽ làm mứt, mình với bố gói bánh tét. Ngày 28, 29 Tết, mình đưa mẹ đi chợ Tết, cùng bố đi lựa hoa, tận hưởng không khí chen chúc, tiếng người, tiếng còi xe inh ỏi của những ngày cuối năm. Giao thừa mọi người cùng nhau quây quần nấu bánh tét, xem pháo hoa, vui chơi đến tận nửa đêm. Giờ nhắc lại, làm mình nhớ vị Tết quê quá", anh Thịnh xúc động.

Ba năm học tập và sinh sống, anh Thịnh cũng quen dần. Tết được nghỉ duy nhất ngày một ngày, anh Thịnh tranh thủ thời gian này, tụ tập đón Tết cùng bạn bè, đồng hương cùng công ty. Dẫu vậy, anh Thịnh tâm sự, Tết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ở cạnh gia đình. “Với mình, Tết còn lâu lắm, hai năm nữa mình mới được trở về quê đón Tết cùng gia đình", anh Thịnh thở dài buồn bã.

Tết xa nhà chẳng có gì vui

Đối với Đỗ Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 2002, Long An, hiện đang học tập và làm việc tại Stuttgart, Đức), Tết ở nơi xa chẳng có gì vui. "Tết bên này chẳng có gì, cùng lắm thì nhóm bạn tụ tập rủ nhau đi ăn uống đón năm mới rồi ai lại về nhà nấy. Nhiều lúc bố mẹ gọi điện sang hỏi thăm, cho mình xem nhà cửa được trang trí như thế nào, mẹ chuẩn bị Tết gì để ăn Tết, vừa kết thúc cuộc gọi là mình khóc nức nở luôn. Lướt Facebook còn thấy bạn bè đăng ảnh đi chơi, mặc áo dài du xuân, mình ở nơi đất khách cũng chạnh lòng", Yến Nhi ngậm ngùi.

Năm đầu đón Tết xa quê, dịp cận Tết ở một đất nước xa lạ, cô bạn bạn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Dù có nhiều khó khăn, nhiều tâm sự nhưng không dám nói với bố mẹ vì sợ cả nhà phiền lòng.

"Mình chỉ mong 3 năm kết thúc thật nhanh để mình được về nhà đón Tết cùng bố mẹ", cô bạn bày tỏ. Gác lại những nỗi buồn tủi, lo toan ngày Tết, Yến Nhi tự an ủi bản thân rằng, học tập ở nơi xứ người là cơ hội để cô bạn có thêm trải nghiệm giúp bản thân sớm trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Sau những cái Tết xa nhà, mong ước sớm được về nhà của Yến Nhi cũng là mơ ước chung của nhiều người Việt xa quê.

Khánh Hiền - James Ngô gói bánh chưng ở Mỹ

(Ảnh minh họa).

Vợ chồng diễn viên Khánh Hiền quây quần cùng người thân gói 50 bánh chưng, bánh tét chuẩn bị ăn Tết Giáp Thìn.

Khánh Hiền hiện sống cùng gia đình chồng ở Los Angeles. Năm nay, vợ chồng cô không về Việt Nam mà đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Từ hôm 20 tháng Chạp, Khánh Hiền cùng mẹ chồng, chị chồng đi chợ sắm nguyên liệu gói bánh chưng. Theo cô, không khó để tìm mua gạo nếp, đỗ xanh, lá dong... tại các khu chợ châu Á.

Diễn viên cho biết cô không khéo tay, chưa từng gói bánh chưng trước khi lấy chồng. Ba năm qua, gia đình đạo diễn James Ngô duy trì hoạt động này nên cô được học hỏi, truyền cảm hứng.

Vợ chồng Khánh Hiền - James Ngô tận hưởng không khí ấm cúng, sum vầy bên người thân ở Mỹ. Trước đây, họ thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật nhưng sau đó chủ yếu ở Mỹ.

'Ăn một đòn bánh tét tự tay gói thấy không khí Tết rộn ràng và đỡ nhớ quê hương', diễn viên nói.

Khánh Hiền, sinh năm 1988, là diễn viên và người dẫn chương trình. Cô được yêu thích qua phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, năm 2015.

Năm 2016, cô kết hôn với ông xã Việt kiều James Ngô và sang Mỹ định cư. Sau sinh, cô trở lại đóng 5 phim vào năm 2019.

Nguồn: VTV4; Lao động; Ngôi Sao

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang