.jpg)
GIỚI THIỆU TẾT VIỆT TẠI ANH
Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh vừa phối hợp với Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy tại quận Croydon, thủ đô London, Anh đã tổ chức sự kiện “Lunar New Year Celebration” chào mừng Tết Nguyên đán cho học sinh, giáo viên, nhân viên toàn trường.
Ark Oval Primary Academy là ngôi trường tiểu học trong tốp đầu các trường công của quận Croydon, có bề dày lịch sử hình thành hơn 150 tuổi, với 67 ngôn ngữ được sử dụng từ 40 quốc gia khác nhau của học sinh và giáo viên nhà trường. Đây là năm thứ ba Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy tổ chức chương trình chào mừng Tết Nguyên đán nhằm giới thiệu sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn vinh sự khác biệt đặc sắc giữa các lễ hội truyền thống tới 600 học sinh, giáo viên nhà trường tham dự.
Tại chương trình, các em học sinh Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy được cùng nhau giao lưu, tham gia tìm hiểu và trả lời câu hỏi về phong tục Tết của người Việt Nam như bánh chưng, hoa mai, hoa đào, áo dài, nón lá và được tặng bao lì xì may mắn đầu năm …
Đặc biệt chương trình được thực hiện bởi nhóm tài năng trẻ British Born Vietnamese gồm các bạn trẻ gốc Việt (thế hệ thứ ba) sinh ra và lớn lên tại Anh với sự hỗ trợ của Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh. Các em đã đem tới hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, vui tươi rạng ngời thông qua những màu sắc trang trí Tết truyền thống ở trường, qua các bài hát, điệu nhảy và câu chuyện kể về Tết Việt với tất cả tình yêu thương niềm tự hào về văn hóa cội nguồn nhưng rất gần gũi, dễ hiểu cho bạn bè quốc tế ngay giữa trung tâm thủ đô London.
Các em học sinh hào hứng khi được nghe giới thiệu về Tết Nguyên đán của Việt Nam. Đại diện nhà trường, thầy Hiệu trưởng Shiraz Khan cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức đón Tết Nguyên đán cho học sinh và giáo viên toàn trường từ năm 2023 đến nay. Đây là sự kiện tuyệt vời và quan trọng để các em học sinh hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Tại Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy, chúng tôi đã dành riêng một ngày để cùng nhau thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và nghe các diễn giả giới thiệu về những điểm nổi bật trong phong tục Tết Nguyên đán. Các em học sinh đặc biệt thích thú tìm hiểu và đặt ra rất nhiều câu hỏi khám phá! Chúng tôi trân trọng cảm ơn Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh đã giúp đỡ nhà trường thực hiện chương trình Tết Việt năm nay. Đồng thời, Ark Oval Primary Academy tự hào là 1 trong số ít trường học tổ chức lễ hội Lunar New Year tại Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động văn hóa này tới các em học sinh".
Chị Jane Hương, đại diện Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, bày tỏ hạnh phúc và tự hào được mang nét đẹp văn hóa Tết Việt giới thiệu tới các em học sinh và giáo viên nhà trường. “Chúng tôi tin rằng, việc giáo dục các em thông qua những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như Lễ hội Tết Nguyên đán không chỉ giúp các em học sinh có sự giao lưu hội nhập mà còn tạo ra sự đa dạng và tôn vinh bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ các công dân toàn cầu tương lai", chị Jane Hương nói.
LYNDA TRANG ĐÀI KHAI GÌ KHI BỊ BẮT?
Lynda Trang Đài bị bắt ngày 5/1 vì tội trộm tài sản mức độ nhẹ. Hồ sơ từ Thư ký Tòa án Quận Cam cho thấy lời khai của Lynda Trang Đài không khớp với camera an ninh. Cô được tại ngoại sau khi nộp 1.000 USD tiền bảo lãnh.
Theo hồ sơ vụ án được đăng trên website của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida, bà Ngo Lynda Trang Dai (ca sĩ Lynda Trang Đài ) bị cảnh sát bắt giữ vì trộm vặt, quy vào khung chiếm đoạt tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển giá trị từ 100-750 USD - tội trộm cắp tài sản mức độ nhẹ.
Theo biên bản vụ việc, Lynda Trang Đài đến mua nước hoa Gucci tại The Mall tại Orlando, Florida, Mỹ ngày 4/1. Nhân viên khai cô trộm hộp đựng tai nghe (giá khoảng 330 USD) trưng bày trên kệ, sau đó giấu món đồ vào túi, không thanh toán.
Ngày 5/1, Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt khi quay lại cửa hàng này.
Tại Nhà tù quận Cam, Lynda Trang Đài khai với cảnh sát rằng cô thử phụ kiện, sau đó đặt tại quầy vì không đúng kích cỡ tai nghe. Cô giải thích do vội nên ném đồ xuống đất. Nhưng trong biên bản được sĩ quan Stephen Erickson ký, nội dung ghi rõ camera ghi lại được Lynda Trang Đài lấy phụ kiện rời cửa hàng.
Theo tài liệu tòa án, ông Joel Leppard - luật sư bào chữa cho Lynda Trang Đài - nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm cho nữ ca sĩ theo quy tắc tố tụng hình sự của bang Florida.
Cô tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng video, ảnh đi diễn tại Mỹ.
Lynda Trang Đài tên thật là Lê Quang Quý Trang Đài, sinh năm 1968 tại Huế, sang Mỹ định cư từ cuối thập niên 1970. Nữ ca sĩ đi hát từ cuối thập niên 1980, nổi tiếng với phong cách gợi cảm và chuyên trị dòng nhạc dance, pop.
Nữ ca sĩ được một số khán giả gọi là "Madonna Việt Nam" do có xu hướng mặc, trình diễn tương tự nữ hoàng nhạc pop. Nghệ danh Lynda Trang Đài lại lấy cảm hứng từ diễn viên Lynda Carter .
Lynda Trang Đài cưới ca sĩ Tommy Ngô năm 1997. Hai ca sĩ thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn, bên cạnh chạy show, kinh doanh tại Mỹ.
NGỠ NGÀNG MÓN BỎNG GẠO XUẤT HIỆN TRÊN VỈA HÈ HÀN QUỐC
.jpg)
Tình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh máy sản xuất bỏng gạo được đặt trên vỉa hè tại nước ngoài. Khung cảnh quen thuộc khiến nhiều người ngỡ như đang ở Việt Nam.
Hình ảnh trong video cho thấy, một người đàn ông cầm kéo cần mẫn cắt các đoạn bỏng gạo liên tục chạy ra thành từng thanh nhỏ. Hai người phụ nữ đứng bên cạnh tất bật đóng sản phẩm vào túi để trưng bày, chờ khách mua.
Vì tò mò về chiếc máy độc đáo, người đi đường đứng lại quan sát, chỉ trỏ. Với nhiều khách hàng, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến công đoạn sản xuất món đồ ăn vặt này.
Cư dân mạng đặc biệt là thế hệ 8x, 9x thích thú, hoài niệm nhiều kỷ niệm đẹp khi nhìn thấy món ăn đã gắn bó với một thời tuổi thơ.
"Thời còn bé được mẹ mua cho túi bỏng gạo khi đi chợ về cảm thấy thích lắm. Mấy chị em trong nhà cứ đứng ở cửa mong ngóng lúc mẹ về", một cư dân mạng viết.
Một người khác bình luận: "Ở nước ngoài nhiều lúc rất thèm món bỏng này để hoài niệm tuổi thơ mà giá đắt, khó tìm mua. Mỗi lần về nhà vẫn thường ra chợ mua về để ăn với các cháu".
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thảo Anh (sống ở Hàn Quốc) cho biết, đoạn video được quay hồi tháng 1, bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Seoul. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc như ở Việt Nam, chị quyết định chia sẻ lên mạng xã hội, bất ngờ khi thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.
Cô gái này đã có 10 năm sinh sống, làm việc ở Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy sản xuất bỏng được đặt trên vỉa hè, cho ra sản phẩm trực tiếp trước mặt khách.
"Ở Việt Nam, mọi người thường thấy những chiếc máy làm bỏng gạo được đặt bên vỉa hè. Tại Hàn Quốc, hình ảnh này rất hiếm thấy. Nhiều người đi đường vì hiếu kỳ nán lại xem cách làm và mua ăn thử", chị Thảo Anh cho biết.
Giá bán một túi bỏng gạo khoảng 5.000 won (tức hơn 85.000 đồng) cao hơn Việt Nam 6-7 lần. Tuy nhiên, so với mặt bằng giá cả chi tiêu ở Hàn Quốc, đây vẫn là mức chấp nhận được.
Theo quan sát của chị Thảo Anh, quầy hàng này có bán bỏng nổ từ gạo và bỏng được làm từ gạo kết hợp với ngô. Trong khi đó, ở Việt Nam, bỏng thường được sản xuất ra từ nhiều loại ngũ cốc kết hợp với nhau, giúp tăng độ ngon khi thưởng thức.
"Tôi mua bỏng để ăn vì nhìn thấy hình ảnh quen thuộc và muốn vơi bớt nỗi nhớ nhà. Sau khi ăn, tôi cảm thấy ngon nhưng vị hơi nhạt một chút", cô gái người Việt Nam cho biết.
Tại Hàn Quốc, chị vẫn thường mua bỏng do người Việt Nam làm. Mỗi túi có 150 ống được bán với giá 25.000 won (hơn 430.000 đồng).
"Mức giá 25.000 won (hơn 430.000 đồng) được đánh giá là rất đắt. Tuy nhiên, số lượng người bán mặt hàng này không đông. Khách phải mua nhiều túi, người bán mới chuyển đến tận nhà", chị Thảo Anh cho biết.
Sống tại xứ sở kim chi đã lâu năm, dù quen thuộc với ẩm thực Hàn Quốc, nhưng cô gái này vẫn thường nấu hoặc tìm các món ăn Việt Nam.
Theo chị Thảo Anh, đồ ăn kể cả các món ăn vặt của Việt Nam chưa thật sự phổ cập tại Hàn Quốc như một số quốc gia khác. Nhắc đến ẩm thực của Việt Nam, người bản địa thường chỉ nhớ tới phở, bún chả, nem rán...
"Số lượng quán bán đồ ăn Việt Nam chưa nhiều. Để kinh doanh ở Hàn Quốc, người bán phải đăng ký, làm thủ tục với cơ quan chức năng dù là buôn bán lớn hay nhỏ. Tôi và anh chị em đồng hương mong muốn sẽ có thêm nhiều quán bán các món ăn của Việt Nam để mọi người vơi bớt nỗi nhớ quê", cô gái này chia sẻ.
ĐƯA NGƯỜI VÀO ANH BẤT HỢP PHÁP, ĐÔI NAM NỮ BỊ BỎ TÙ
Hôm 4/2, tòa hình sự trung ương tại thành phố Chester, miền tây Vương Quốc Anh, tuyên án 54 tháng tù đối với ông Tuan Khac Doan và 27 tháng tù đối với bà Thi Kieu Anh Hoang về tội tiếp tay cho người khác nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh.
Trang web của cảnh sát Hạt Cheshire, với Chester là thủ phủ, cho biết hôm 5/2 rằng ông Tuan Khac Doan, 38 tuổi, và bà Thi Kieu Anh Hoang, 29 tuổi, đều cư trú ở khu Sandfields thuộc thị trấn Frodsham. Họ có quan hệ tình cảm với nhau và cả hai đã nhận tội trước khi ra hầu tòa.
Cảnh sát công bố rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành và xác định có 2 thiếu niên gồm 1 nam 16 tuổi và 1 nữ 14 tuổi đã đi từ Việt Nam đến Anh vào ngày 27/6/2023, cùng bay với 2 em là ông Tuan.
Trên giấy tờ, 2 em đi đến Anh trong khuôn khổ một chuyến tham quan giáo dục kéo dài 2 tuần đến Oxford cùng 9 học sinh khác.
Vẫn theo trang web của cảnh sát Hạt Cheshire, ban đầu, 2 em đến Oxford cùng những học sinh kia, còn ông Tuan trở về Frodsham. Sau khi đến Anh, 2 em được cấp điện thoại di động và họ đã liên lạc với một số điện thoại được cho là của ông Tuan nhiều lần.
Người ta cho rằng ông Tuan đã đến London hôm 29/6/2023, đón 2 em thiếu niên ở đó rồi rời khỏi thành phố lúc khoảng sau 5h chiều cùng ngày, đưa 2 em tới Frodsham.
3 tháng sau, vào ngày 29/9, một nhân viên tại một hãng bất động sản đã đến một địa chỉ ở Frodsham, nơi ông Tuan và bà Kieu Anh đang thuê, và người này đã gặp nữ thiếu niên 14 tuổi.
Hôm 12/12/2023, các viên cảnh sát chống nạn bóc lột người cùng với các nhân viên về di trú đã đến một tiệm chăm sóc móng ở phố Church, thị trấn Frodsham, để kiểm tra thường kỳ về phúc lợi của các nhân viên.
Bà Kieu Anh đã có mặt ở đó. Nam thiếu niên 16 tuổi cũng ở tiệm chăm sóc móng và sau khi kiểm tra, người ta xác định rằng cậu ấy chính là một trường hợp đã được thông báo là mất tích.
Bà Kieu Anh, được cho là người quản lý tiệm, nói rằng bà không biết về nam thiếu niên và cậu ấy đã đi vào tiệm ngay trước khi cảnh sát đến. Tuy nhiên, bà đã bị bắt giữ theo Đạo luật về Nô lệ Hiện đại và Lệnh Bảo vệ của Cảnh sát đã được ban hành để bảo vệ nam thiếu niên 16 tuổi.
Ngày 14/1/2024, 1 tháng sau cuộc kiểm tra kể trên, ông Tuan liên lạc với một số điện thoại được cho là của nữ thiếu niên 14 tuổi. Họ đã đi đến London, nhưng sau đó ông Tuan đã quay trở lại Frodsham một mình, nhằm mục đích ngăn cảnh sát tìm ra cô ấy, theo trang web của cảnh sát Cheshire.
Ngay hôm sau, 15/1, cô ấy liên lạc với cảnh sát và đề nghị giúp đỡ, nói rằng cô đã vô gia cư trong 6 tháng. Sau đó, một cuộc điều tra được tiến hành, xác định rằng cô có liên quan với ông Tuan và ông này đã bị bắt cũng như bị khởi tố cùng với bà Kieu Anh.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Soha; Dân Trí; VOA
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá