Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tưng bừng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Không khí đón xuân tràn ngập khắp các lễ hội.
Hòa trong không khí đón năm mới, cộng đồng người Việt tại TP San Jose (bang California - Mỹ) tất bật chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Bên ngoài tòa nhà Lion Plaza trên đại lộ Tully, trái cây tươi, hoa, pháo... được bày bán rất phong phú, đa dạng.
Bên trong tòa nhà, chủ cửa hàng Love Me Knots Bridal, cô Christina Bui, khoe với phóng viên đài ABC News đủ kiểu áo dài đón Tết, dành cho cả nam lẫn nữ. Với cô, "năm mới mang đến mọi thứ mới - may mắn, sức khỏe, thịnh vượng".
Năm nay, Christina Bui đặc biệt vui vì sau nhiều năm, khu chợ ngoài trời với nhiều mặt hàng truyền thống của Việt Nam có thể hoạt động trở lại.
"Nơi này có 3 người quản lý bất động sản khác nhau. Tôi không nghĩ họ hiểu được tầm quan trọng của Tết Nguyên đán của chúng tôi. Chỉ cần nhìn thấy mọi người đi đi lại lại, tôi đã cảm thấy vui rồi" - Christina Bui nói với đài ABC News.
Cách Lion Plaza không xa là Grand Century Mall. Vào tối 24-1 (giờ địa phương), mọi người cố gắng hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trên sân khấu tổ chức hoạt động đón Tết vào cuối tuần. Mọi người vừa mua sắm vừa thưởng thức các hoạt động tổ chức song song cùng chợ Tết.
Cùng thời điểm, tại Eastridge Mall, những người tổ chức cũng nô nức chuẩn bị Lễ hội Tết San Jose với nhiều tiết mục múa lân hấp dẫn. Sự kiện này tổ chức trong 3 ngày, sẽ bắt đầu từ ngày 7-2.
Trong khi đó, thương xá Phước Lộc Thọ (TP Westminster, quận Cam), chợ lớn nhất của cộng đồng người Việt ở bang California, tấp nập người đi sắm Tết. Như mọi năm, chợ hoa và chợ đêm năm nay rực rỡ đủ mọi loại hoa, cây cảnh, bánh mứt, đồ trang trí Tết... Khu ẩm thực buổi tối rất đông khách.
Tại Canada, cộng đồng người Việt cũng tổ chức chợ Tết và lễ hội mừng xuân. Người Việt ở TP Surrey thuộc tỉnh British Columbia đổ về "Hội chợ Tết 2025" để gặp nhau, ăn uống và mua áo dài, bánh mứt… trước ngày Tết. Ban tổ chức mang tới nhiều màn trình diễn âm nhạc sôi động.
Náo nức không kém, không khí mùa xuân tràn ngập "Hội chợ Tết Ất Tỵ Montréal 2025". Cộng đồng người Việt tại TP Montréal thuộc tỉnh Québec nao nao khi không khí đón tết rộn ràng.
Tuy không thể đầy đủ như ở quê nhà, với sự góp công, góp sức của mọi người, cái Tết của người Việt xa xứ vẫn đầy ắp bản sắc và truyền thống với bánh mứt Tết, trình diễn áo dài, múa lân, đánh trống…
Còn người Việt tại TP Saint John thuộc tỉnh New Brunswick của Canada đón Tết đậm đà nét quê hương.
Diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, lễ hội mang đến những trải nghiệm thú vị với các hoạt động đa dạng như múa lân, biểu diễn văn nghệ bằng tiếng Việt, múa nón lá và áo dài…
Cũng ở tỉnh New Brunswick, người Việt sinh sống tại TP Moncton có các hoạt động rất vui tại lễ hội Tết Việt, tổ chức tại chợ Dieppe. Không chỉ người Việt mà còn có cả những người Canada bản xứ cùng tham gia, thưởng thức và cảm nhận Tết Việt.
Với cộng đồng người Việt tại Pháp, địa điểm quen thuộc là chợ Thanh Bình Jeune ở TP Ivry-sur-Seine (ngoại ô thủ đô Paris) đông vui và náo nhiệt hơn với Hội chợ Tết. Hội chợ bán nhiều món ăn quen thuộc của người Việt như bò bía, chuối chiên… và có biểu diễn ca nhạc.
Dĩ nhiên, hội chợ Tết không thể thiếu với người Việt ở Úc. Hội chợ Tết ở vùng ngoại ô St Albans, cách trung tâm TP Melbourne khoảng 30 km, rộn ràng với sắc đỏ của những câu đối, đồ trang trí…
Trong khi đó, không khí "rất Tết" tràn ngập các khu chợ của người Việt tại TP Sydney như khu chợ vùng Bankstown hay Cabramatta.
Hàng ngàn người đến Trung tâm thương mại Grand Century tại Little Saigon thuộc thành phố San Jose, bang California, vào cuối tuần vừa qua để đón Tết Nguyên đán Việt Nam, KTVU FOX2 và CBS News đưa tin hôm 25 và 26/1.
Một hoạt động nổi bật là cuộc diễu hành đón Tết. Sau 15 năm gián đoạn, ban tổ chức gồm Hội Bàn tròn người Mỹ gốc Việt và Hội sinh viên người Việt Thống nhất Bắc California đã tổ chức lễ diễu hành Tết trở lại, theo KTVU FOX2.
Philip Nguyen, giám đốc điều hành của Hội Bàn tròn người Mỹ gốc Việt, nói với KTVU FOX2 về ý nghĩa của việc này: "Rất nhiều người là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của thế hệ tôi đã đến đây cách đây 50 năm với hy vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn ở những nơi như nước Mỹ. Và đối với chúng tôi, những gì chúng tôi thấy trong 10, 15 năm qua là thế hệ lớn tuổi bắt đầu già đi, khả năng tổ chức giảm đi".
Nguyen, một nhà tổ chức, đang dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống về Tết Nguyên đán. Hàng trăm sinh viên tình nguyện đã chung tay vào hoạt động lễ hội, bao gồm cả biểu diễn múa lân.
Branden Mach, thành viên Hiệp hội múa lân Golden Turtle, nói với CBS News rằng anh chỉ vừa mới học cách múa lân trên cột cao đúng một ngày trước buổi biểu diễn theo nhóm vào Chủ Nhật 26/1 để tham gia lễ đón Tết Nguyên đán sớm ở San Jose. Ngày mùng 1 Tết là thứ Tư, 29/1.
Sinh ra và lớn lên tại San Jose, Mach đã biểu diễn cùng với hiệp hội trong 4 năm qua. "Tôi đã muốn múa lân từ khi tôi 6 tuổi, nhưng phải đến khi tôi vào trường trung học tại Silver Creek tôi mới có cơ hội và sau đó tôi đã tham gia", Mach chia sẻ.
Thông qua nghệ thuật múa lân, Mach tôn vinh di sản và nền văn hóa Việt Nam. “Tôi rất tự hào về nền văn hóa Việt Nam của mình”, anh nói với CBS News.
"Chắc chắn là xoay quanh việc bảo tồn văn hóa và lịch sử. Khi còn nhỏ và lớn lên, tất cả chúng tôi đều đã luôn luôn xem những người múa lân khi họ biểu diễn ở các ngôi đền và vào dịp lễ tết, và việc tham gia và duy trì nghệ thuật đó thực sự quan trọng", Phillip Tran, một nghệ sĩ múa lân khác nói với KTVU FOX2.
CBS News mô tả rằng Trung tâm thương mại Grand Century chật kín với hàng ngàn người đón Tết Nguyên đán. Họ có các buổi biểu diễn trực tiếp, chụp ảnh gia đình cùng nhau, và viết lời chúc mừng năm mới Ất Tỵ một cách nghệ thuật.
"Về phần cá nhân tôi, tôi đã sống ở đây hơn 20 năm, vì vậy tôi rất vui khi chúng tôi có lễ đón Tết lớn như vậy tại Grand Century năm nay để chào mừng năm Ất Tỵ", Anna Nguyen, giám đốc chủ trì Lễ hội Áo dài nói với CBS News.
Theo tường thuật của KTVU FOX2, cuộc diễu hành trên Đại lộ Lucretia cũng có sự góp mặt của một số cộng đồng khác, là một phần đáng kể trong nền văn hóa của San Jose.
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi mang văn hóa Tây Ban Nha, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam lại với nhau", Bien Doan, thành viên hội đồng thành phố San Jose nói với KTVU FOX2.
Doan đại diện cho người dân trong một khu vực bao gồm cả Little Saigon. Ông cho biết ông đã giúp kết nối nhiều đối tác cộng đồng và các doanh nghiệp khác nhau để họ cùng hợp tác tổ chức lễ đón Tết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 25/1 đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại London với sự tham gia của hơn 200 kiều bào tại Anh và các bạn bè quốc tế.
Ngày 25/1, hơn 200 kiều bào tại Anh đã tham dự buổi gặp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức ở thủ đô London. Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Ngoại giao Anh, ngoại giao đoàn các nước tại Anh, cùng các bạn bè Anh và quốc tế.
Buổi gặp mặt là sự kiện thường niên của Đại sứ quán và được cộng đồng người Việt tại Anh mong chờ mỗi khi Xuân về, bởi đây là dịp để bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, cùng hướng về cội nguồn và tận hưởng không khí đón Tết như đang ở quê nhà.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng bày tỏ tự hào khi cộng đồng người Việt tại Anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng hướng về quê hương. đất nước.
Đại sứ Đỗ Minh Hùng khẳng định trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng cộng đồng người Việt ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và từng bước bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo cơ sở củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời giúp kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.
Nhân dịp này, Đại sứ cập nhật với bà con kiều bào tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thành tựu đối ngoại cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2024, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 7%, mức cao hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, với quy mô nền kinh tế đạt gần 500 tỷ USD. Việt Nam thuộc nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới và top 20 thế giới về quy mô thương mại quốc tế.
Đối ngoại là một điểm sáng trong thành tựu phát triển của đất nước, đặc biệt ngoại giao kinh tế đã đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế chung của đất nước trong năm qua. Trên bình diện đa phương, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, uy tín và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế.
Đại sứ cũng điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh trong năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh. Trong giai đoạn tới, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về tài chính, năng lượng tái tạo, công nghệ cao…, tạo động lực mới cho quan hệ song phương.
Đại sứ khẳng định những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Anh có phần đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Anh, bày tỏ mong muốn kiều bào tại Anh tiếp tục giữ gìn các truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc thông qua việc tổ chức dạy tiếng Việt và các lễ hội truyền thống như Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu…, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Anh đoàn kết, hội nhập và đóng góp cho sở tại, cho quê hương.
Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh luôn coi công tác cộng đồng là trọng tâm và sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Anh, góp phần phát triển cộng đồng ngày một vững mạnh, gắn bó với quê hương, thực sự là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, sự kiện là dịp để bà con kiều bào ôn lại những phong tục, tập quán tốt đẹp của Tết Nguyên đán và thưởng thức các món ăn phong phú, mang hương vị Tết cổ truyền như bánh chưng, giò lụa, giò xào, chả quế, nem rán, thịt đông, xôi gấc…
Buổi lễ cũng có sự đóng góp của tiết mục trình diễn văn nghệ sôi động của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh, mang đến không khí Xuân rộn ràng cho những người con xa xứ.
Một điểm nhấn của sự kiện là lễ bốc thăm trúng thưởng cho những người tham dự với các phần quà hấp dẫn như bánh chưng Tết, vé máy bay chặng Việt Nam-Anh..., tạo không khí hồi hộp, vui nhộn cho ngày lễ lớn nhất trong năm đối với bà con kiều bào tại Anh.
Trước buổi gặp mặt đón Xuân Ất Tỵ, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh tổ chức lễ gói bánh chưng, tạo không khí thân tình, đoàn kết trong thành viên các cơ quan đại diện và gia đình khi Tết đến, Xuân sang.
“Tết đang cận kề, lòng tôi se sắt, nước mắt tôi cứ trực trào khi nhớ dáng lưng còng của mẹ, hình bóng của bố mỗi lần chờ tôi khi tan làm, nhớ cả tiếng ho sù sụ của bố khi trời trở lạnh”, chị Hường rưng rưng.
Khắc khoải nhớ bố mẹ khi Tết về
Với người Việt, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà Tết còn là thời gian khiến mọi người nhớ về gia đình qua những ký ức thân thuộc. Đối với người Việt xa xứ, Tết càng tới gần thì nỗi nhớ nhà càng lớn lên trong lòng họ. Bởi với họ, dù sống ở nơi đâu, cuộc sống có đủ đầy ra sao, họ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhớ nhung, cô đơn, lạc lõng.
Chị Thu Hường (41 tuổi, quê Thái Bình, sang định cư tại Nga được 2 năm) chia sẻ, là một người con xa quê khi ở độ tuổi không còn quá trẻ với nhiều hoài bão, cũng không còn phải quá bon chen trong cuộc sống, nhưng hình ảnh mà chị luôn đau đáu trong lòng đó là hình ảnh bố mẹ già.
Bước chân sang một đất nước xa xôi, không còn được gần bố mẹ, không còn được sự che chở chăm sóc của bố mẹ như những ngày sống bên cạnh bố mẹ. Mỗi lần đi trên phố, nhìn xung quanh toàn cảnh tượng xa lạ, người không quen, ngôn ngữ cũng khác, hình ảnh mà chị Hường nhớ nhất đó là bố mẹ.
"Nhớ hình dáng còng lưng của mẹ, nhớ bố mỗi chiều ngồi đầu ngõ chờ con chở các con đi học và đi làm về, tôi nhớ cả tiếng ho của bố mỗi khi trời trở lạnh, lúc đó tự nhiên lòng tôi như se sắt lại, nước mắt như muốn rơi. Nhưng bố mẹ ơi, thật khó trở về như ngày xưa, để được cạnh bố mẹ, để được cùng bố mẹ ăn bữa cơm chiều cuối năm".
Với chị Hường, mỗi khi nghe đâu đó vang câu hát: "Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi…", hay gọi điện về cho bố mẹ, chị Hường được nghe bố mẹ kể về đường phố nhộn nhịp, mọi người sắm Tết, chị lại cảm thấy chạnh lòng và không nói nên lời, vì chị nghĩ, nếu bố mẹ chị nghe được tâm trạng của chị, chỉ khiến bố mẹ thêm buồn lòng và thêm nhớ về các con, các cháu.
Đây cũng là cái Tết thứ 2, chị Vũ Vân Anh (42 tuổi, hiện đang làm việc tại Nga) không được ăn Tết cùng gia đình, cái Tết thứ 2 chị xa quê hương và những người thân yêu.
Chị Vân Anh bảo, Tết ai chẳng muốn sum vầy, đoàn viên với gia đình, ở nơi xa chị nhớ không khí rộn rã của ngày cuối năm cùng mẹ đi chợ, cùng cha dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tuy mệt nhưng vui.
"Mẹ ơi, con nhớ vị Tết quê hương, nhớ mùi bánh chưng vừa vớt lúc luộc xong, mùi của các loại mứt mẹ làm, mùi củ hành, củ kiệu trong mâm cơm… Những hương vị giản dị nhưng gắn liền với biết bao ký ức của mỗi người Việt Nam.
Trên các trang mạng xã hội ai ai cũng chia sẻ không khí đón Tết quê nhà, khiến con thấy chạnh lòng quá mẹ à, giọt nước mắt con vô thức cứ thế rơi. Mỗi năm Tết đến là cha mẹ thêm tuổi, sức khỏe sẽ già yếu hơn, con vẫn biết là thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, con chưa thể về", chị Vân Anh xúc động chia sẻ với PV Dân Việt.
Đã 30 năm rời Việt Nam sang Nga và chưa một lần trở về quê ăn Tết cùng người thân, nhưng bà Lê Thị Kim Liễu (57 tuổi, quê Thái Bình) chưa khi nào ngừng nhớ về Tết Việt.
"Nghẹn ngào, nao lòng là những cảm xúc khi Tết cận kề. Tôi sang Nga làm việc chuyên về các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở nhằm phục vụ kiều bào và công dân nước Nga. Mỗi dịp Tết, để anh chị em công nhân làm việc với tôi, vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, tôi đều tổ chức buổi gói bánh chưng truyền thống, và cùng tề tựu đón giao thừa", bà Liễu chia sẻ.
Dạy con cháu gói bánh chưng để nhớ về Tết cổ truyền
Chị Thu Hường có 4 đứa con trong độ tuổi khác nhau, nhưng luôn hướng các con nhớ tới quê hương, ông bà, người thân… Vào mỗi dịp Tết, vợ chồng chị sẽ cùng các con trang trí Tết, cùng nhau gói bánh chưng, cho các con nghe các bài hát về quê hương, về ngày Tết, để chúng hiểu được ý nghĩa của ngày Tết, với ước muốn chúng cũng mong ngóng về quê ăn Tết như bố mẹ.
"Hy vọng, khi cuộc sống ổn định, điều mà tôi mong muốn nhất đó là mỗi dịp Tết đến cả gia đình được về quê ăn Tết cùng với gia đình hai bên nội, ngoại vì mình luôn luôn nhớ trong lòng rằng: Còn bố mẹ là còn lối về, là còn tất cả… Ngoài ra, mỗi người con Việt Nam dù ở đâu, làm gì cũng đều mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn. Họ luôn quý trọng những giá trị truyền thống và lưu giữ những điều tốt đẹp này đến thế hệ mai sau", chị Hường bộc bạch.
Cũng không ngoại lệ, bà Lê Thị Kim Liễu tổ chức cho anh chị em công nhân gói bánh chưng, là cách để các cháu nội của bà biết tới hương vị và nhớ về Tết cổ truyền.
"Khoảnh khắc quây quần bên nhau, cùng nhau gói bánh, cùng nhau thức trông nồi bánh chưng, chia sẻ câu chuyện Tết xưa là cách rất tuyệt vời để các cháu nội tôi hiểu về ý nghĩa của Tết Việt: đó là sự biết ơn tổ tiên, sự sum vầy ấm áp, những yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Những bài học giản dị, lại chứa biết bao ân tình, và những bài học ấy mang lại giá trị to lớn để các cháu tôi làm hành trang mang theo trong cuộc sống dù ở bất kỳ nơi đâu", bà Liễu trải lòng.
Nguồn: Người Lao Động; VOA; VTV; Dân Việt
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Kỹ sư đam mê làm nước mắm; Hỗ trợ phụ nữ hòa nhập ở Nhật; 18 người bị bắt ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt ở Paris; Đạp xe đi làm trong tuyết ở Nhật; Nghệ sĩ qua Mỹ làm ông chủ; Tony Phạm làm Trợ lý Bộ trưởng DHS
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Cầm xẻng bới tìm ô tô tại Nhật; Người phụ nữ mê ẩm thực ở Pháp; Chìm tàu cá ở HQ, trên tàu có người Việt
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ấm áp tại Úc; Gặp mặt đầu năm tại Macau; Kỳ thi tiếng Việt tại Nhật; Còn thuyền viên mất tích ở Hàn
Người Việt hải ngoại: Sunshine Global & Lễ hội Tết Saitama; 2 quan chức bị New Zealand tìm cách dẫn độ; Nữ streamer tự tử vì trầm cảm
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá