Người Việt hải ngoại: 2 thi thể dạt bờ biển Đài Loan; Giảm cân ở Úc; Biên đạo múa dân gian; Du học Hàn rồi làm dâu xứ người

Đài Loan: Phát hiện hai người Việt Nam trong số 16 thi thể trôi dạt trên biển

(Ảnh minh họa).

Đài Loan đang tiến hành điều tra sau khi phát hiện 16 thi thể trôi dạt vào vùng biển hòn đảo này trong tháng này. Hai thi thể trong số đó đã được xác định là người Việt Nam, theo truyền thông Đài Loan.

Các thi thể được phát hiện ngoài khơi vùng biển phía tây Đài Loan, từ thành phố Cơ Long đến Cao Hùng và ngoài khơi Đài Đông, miền đông nam Đài Loan trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 17/03.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan (CGA) đã phát hiện các thi thể dạt vào những bãi biển ở Đài Loan hoặc lúc đang trôi nổi trong vùng biển gần bờ.

Hai thi thể đàn ông Việt Nam được xác nhận dựa trên giấy tờ tùy thân, năm người khác được gia đình nhận diện là người Đài Loan, hiện chín người khác chưa được xác định danh tính.

Trang UDNTaipei Times đưa tin một thi thể người đàn ông Việt Nam bị phát hiện dưới một turbin quạt gió gần cảng biển Đài Chung hôm 07/03.

Người đàn ông Việt Nam thứ hai bị phát hiện trên một bãi biển ở quận Thất Cổ, thành phố Đài Nam, theo giới chức Đài Loan.

Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan, Thái Thanh Tường đã công bố cuộc điều tra vào thứ Tư 29/03.

Ông Thái cho biết ông đã chỉ đạo Văn phòng Công tố viên Cấp cao của Đài Loan phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan (CGA) tiến hành cuộc điều tra.

Taipei Times dẫn lời ông Thái tuyên bố: "Các công tố viên đã được điều động điều tra các đường dây tội phạm địa phương, có dính dáng đến buôn lậu, hoặc có thể là buôn người, và thu thập bằng chứng để xem có mối liên hệ giữa các trường hợp này hay không."

"Nếu các bằng chứng cho thấy về những đường dây buôn người, chúng tôi sẽ liên lạc với giới chức từ các quốc gia nước ngoài để hợp tác," ông Thái nói.

Chưa rõ là các thi thể đều thuộc một vụ, hoặc có liên quan đến một đường dây buôn người Việt Nam sang Đài Loan hay không.

Lực lượng thực thi luật pháp của Đài Loan cũng đã tiếp xúc với cơ quan Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để hỗ trợ điều tra.

Theo Focus Taiwan, CGA cho biết họ nghi ngờ các thi thể đã bị bọn buôn người ném xuống biển, một suy đoán có thể xuất phát từ một vụ việc xảy ra hồi tháng Hai, khi một thi thể trôi dạt bị phát hiện ngoài cảng ở thành phố Cao Hùng.

Khi đó, thi thể được xác định là một phụ nữ người Việt Nam 31 tuổi, họ Trần, người đã kết hôn với một người lao động nhập cư ở Đài Loan, nhưng sau đó bị trục xuất về Việt Nam vì đã ở quá hạn hợp đồng lao động làm việc trái phép tại Đài Loan.

Theo CGA, thì bà Trần bị tình nghi bị đưa lậu sang Đài Loan. Các nhà điều tra đang xem liệu vụ của bà Trần có liên quan đến những người khác trong số 16 thi thể này hay không hoặc thậm chí các vụ buôn người khác.

Một thông tin khác theo Taiwan News, dựa vào cách các thi thể trôi dạt, giới chức Đài Loan cho rằng những con tàu của bọn buôn người có thể đã bị đắm gần đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, vào khoảng đầu tháng Ba.

Thi thể các nạn nhân theo những dòng chảy đại dương, có thể đã trôi dạt xuống những vùng biển phía nam.

Cho đến nay, cơ quan chức năng Đài Loan chưa xác định hoạt động tàu thuyền nào khả nghi qua khu vực trong khoảng thời gian này.

(Nguồn: BBC)

Nữ giáo viên gốc Việt ở Úc giảm 10kg trong 5 tháng tiết lộ thực đơn salad đáng học hỏi

Sau khi sinh bé thứ hai, chị Khánh Vân rơi vào tình trạng tăng cân không kiểm soát. Để lấy lại vóc dáng bà mẹ hai con lựa chọn phương pháp giảm cân truyền thống kết hợp với thực đơn salad và đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ.

“Phụ nữ yêu cái đẹp nhưng cũng không bỏ qua được món ăn ngon”

Chị Đặng Khánh Vân, hiện tại đang sống tại Melbourne, Australia cùng gia đình nhỏ của mình. Công việc của chị là dạy học tại trường Goodstart childcare, ngoài ra chị còn sở hữu một kênh Youtube tên VM family life, nơi chia sẻ về cuộc sống gia đình ở Australia, tips làm vườn, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Nhắc đến tầm quan trọng của ngoại hình, chị Khánh Vân chia sẻ: “Đã là phụ nữ, ai cũng quan tâm đến làn da và vóc dáng của mình. Khi chúng ta có một vóc dáng cân đối, làn da đẹp khỏe mạnh chúng ta sẽ tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong cuộc sống”.

Với chị Vân, điều may mắn nhất là ngay từ khi còn nhỏ, chị đã được mẹ quan tâm đến việc chăm sóc da và mái tóc. Nhờ sự chăm sóc của mẹ mà đến giai đoạn dậy thì, làn da của chị vẫn mịn màng, không gặp các vấn đề phổ biến như mụn hay khô ráp. Đây cũng là bước đệm để mẹ đảm gốc Việt ý thức được việc giữ gìn làn da và vóc dáng từ sớm.

“Phụ nữ chúng ta yêu cái đẹp nhưng cũng không bỏ qua được các món ăn ngon”, chị Vân nói. Bản thân chị cũng từng phải đấu tranh tâm lý giữa việc giữ cân nặng và thưởng thức món ăn ngon yêu thích, mà thông thường món ăn sẽ chiến thắng. Điều này là một nguyên nhân chính khiến cho chị em phụ nữ khó kiểm soát cân nặng của bản thân.

Theo bà mẹ gốc Việt, ngoài vấn đề chế độ ăn các yếu tố như sinh nở, stress,...cũng là tác nhân khiến phụ nữ dễ tăng cân. Bản thân chị Khánh Vân sau khi sinh bé thứ 2 cũng từng rơi vào tình trạng mất kiểm soát cân nặng.

Sau khi chật vật tìm hiểu về các phương pháp chị Vân quyết định áp dụng phương pháp giảm cân truyền thống, hô to khẩu hiệu “sáng ăn cho mình, chiều ăn cho bạn và tối ăn cho kẻ thù”. Bất ngờ trong vòng 5 tháng bà mẹ gốc Việt đã thành công giảm được 10kg.

Theo chị Vân, phương pháp này khá hiệu quả nhưng đòi hỏi phải có quyết tâm cao nếu là fan của đồ ngọt, đồ uống có ga. Ngoài ra, với một người yêu đồ ngọt như chị phương pháp giảm cân gián đoạn cũng được chị tìm hiểu và học hỏi áp dụng. Đối với những chị em phụ nữ cần có một quá trình giảm cân hiệu quả hơn có thể kết hợp 2 phương pháp truyền thống và gián đoạn với chế độ ăn eat clean.

Salad là ưu tiên số một trong hành trình giảm cân

Trước khi bước vào giai đoạn giảm cân, bà mẹ 2 con tìm hiểu kỹ về salad trong các group, tạp chí và trên youtube của một số đầu bếp như Gordon Ramsay, Curtis Stone, Anne Burrel. Từ đó, chị Vân tự tích lũy kinh nghiệm sau mỗi lần chế biến.

Chị nói: “Đối với mình đồ tươi, mới và an toàn là lựa chọn hàng đầu khi mua các nguyên liệu làm salad. Ví dụ như khi chọn các loại rau salad, mình sẽ chú ý đến độ tươi, mới, không bị dập nát. Các loại ớt chuông thì nên chọn quả còn cứng, cuống còn xanh...Mình thường hay mua các nguyên liệu làm salad ở Costco”.

Với bà mẹ gốc Việt, làm salad giống như đang chơi puzzles vậy. Sắp xếp nguyên liệu này một chút, kết hợp với màu sắc của nguyên liệu khác tự khắc ra một tô salad vô cùng bắt mắt và ngon lành.

Chị Vân ví dụ như màu xanh lá đậm của rau salad, màu xanh nhạt hơn của quả bơ, màu đỏ của ớt chuông đỏ, cà chua đỏ, màu vàng của ớt chuông vàng, cà chua vàng, màu tím của bắp cải tím cùng hành tây tím, màu trắng đỏ của radish, màu vàng của ngô. Tất cả các nguyên liệu khi kết hợp với thịt và trứng sẽ tạo ra một thành phẩm không thể tuyệt vời hơn.

Thông thường, món salad sẽ phụ thuộc vào các nguyên liệu phù hợp đang có sẵn trong tủ của chị Khánh Vân. Chị thích kết hợp giữa các loại rau salad, ớt chuông, dưa leo, cà chua, quả olive cùng các loại thịt gà nướng, trứng hay tôm…

“Đôi khi mình chỉ muốn một chút bắp cải trắng và tím, kết hợp với táo, hành tây tím cùng với dressing là một chút dầu oliu, chanh, mustard, muối”, bà mẹ gốc Việt cười nói.

Làm salad với chị Vân không có bất cứ công thức cụ thể nào, liều lượng ra sao. Tất cả các món salad đều được chị làm theo cảm nhận riêng và sở thích của mình. Đây cũng là cơ hội để chị em phái nữ được thỏa sức sáng tạo cho món ăn. Tuy nhiên, bà mẹ nhắc khéo không thể bỏ qua bước cuối cùng là rót dressing lên salad và trộn đều các nguyên liệu.

Cách kết hợp tạo ra chế độ ăn phù hợp với cơ thể

Sau khi kết hợp phương pháp, chế độ ăn và salad một cách có hiệu quả chị Vân đã cải thiện không chỉ là vóc dáng, làn da mà còn có một tinh thần an yên, nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Chị Khánh Vân tiết lộ thực đơn đáng học hỏi vừa dễ thực hiện lại đạt được hiệu quả cao.

Bữa sáng của bà mẹ 2 con thường là cereal các loại hạt, một lát bánh mì kết hợp với nửa quả bơ và trứng cùng salad, hay bánh mì kết hợp với các loại ham, salami, thịt hun khói cùng salad.

Bữa trưa chị Vân sẽ ăn các món ăn yêu thích nhưng ăn với liều lượng vừa đủ kết hợp cùng một tô salad nhỏ.

Bữa tối của chị kết thúc lúc 5h với một đĩa salad rau củ nhỏ.

Đến thời điểm hiện tại chị Khánh Vân đã tiếp tục giảm được 3kg sau 1 tháng. Đây có thể là một con số không nhiều nhưng cũng đủ để chị hài lòng. Làn da của chị cũng trở nên mịn màng hơn, bản thân không còn cảm giác thích ăn các món ngọt như trước.

Ngoài ra, sau khi giảm cân các vấn đề về xương khớp của chị cũng giảm đáng kể. Nhìn lại chế độ ăn của mình, chị Khánh Vân đánh giá đây không phải là chế độ ăn quá khắt khe, khó tính với bản thân. Chị vẫn được thưởng thức các món ăn yêu thích, vẫn nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc mà không bị hoa mắt chóng mặt vì đói.

Không chỉ bà mẹ Khánh Vân, salad cũng là món ăn yêu thích của cả gia đình mình. Chị kể: “Mọi người khi đến nhà mình party thường rất bất ngờ và hứng thú khi thấy con mình ăn salad bởi các bạn nhỏ có thể ăn tất cả các loại rau củ trong đó cũng như thưởng thức salad với sự hào hứng”.

Chị nói thêm, không nên đặt áp lực ăn salad với tâm thế giảm cân sẽ khiến bản thân chán rất nhanh. Mặt khác, bà mẹ khéo léo kết hợp salad với các món ăn gia đình như một món ăn cần có trong bữa ăn.

“Bạn thử ăn salad trong 1 tuần và kết hợp với các món ăn yêu thích. Bạn sẽ thấy sự thay đổi tuyệt vời của làn da của bạn cũng như bé mỡ cũng tạm biệt bạn đấy. Đừng bỏ cuộc”, bà mẹ gốc Việt nhắn nhủ.

(Nguồn: Em Đẹp)

BIÊN ĐẠO MÚA GỐC VIỆT SAY MÊ VỚI CHẤT LIỆU DÂN GIAN

(Ảnh minh họa).

Mong muốn mỗi tác phẩm đều có vẻ đẹp riêng của Việt Nam, biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh đã khai thác chất liệu dân gian vào trong múa đương đại để giới thiệu nguồn gốc và văn hóa của dân tộc mình.

Biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh được khán giả yêu nghệ thuật, các nhà phê bình và phân tích chuyên môn biết đến với nhiều tác phẩm múa đương đại có chất lượng cao.

Trở về quê nhà lần này, nghệ sĩ đang làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) đã giới thiệu tới công chúng trong nước một tác phẩm mới với sự kết hợp hài hòa giữa múa ballet phương Tây và tranh dân gian Đông Hồ...

Khát khao hội nhập
Nguyễn Ngọc Anh thi và trúng tuyển chuyên ngành ballet của Trường Trung học Múa Việt Nam (nay là Trường Cao đẳng Múa Việt Nam) tại Hà Nội khi mới 11 tuổi.

Tốt nghiệp vào tháng 6/1998, anh nhận được học bổng của Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong (Hong Kong Academy for performing arts) và học bổng của Nhà hát Conservatoire de Lyon (Pháp).

Quyết định sang Hong Kong rèn luyện, Ngọc Anh theo học hai năm khóa ballet, rồi thêm hai năm nữa theo học nhảy hiện đại. Tại đây, trường học có tour lưu diễn trước kỳ nghỉ Hè, trong đó tour diễn châu Âu năm 2002 đã giúp anh trúng tuyển đoàn ballet Les Ballets Persans tại Thụy Điển.

Năm 2003, chàng trai Việt tiếp tục khăn gói sang London thi tuyển cho một công ty biểu diễn có tên tuổi WayneMcGregor/RandomDance. Trong 800 diễn viên dự tuyển, anh là một trong ba người được ký hợp đồng.

Với những kinh nghiệm trong nghề, nỗ lực của Ngọc Anh dần được công nhận với những giải thưởng của các nhà chuyên môn, phê bình nghệ thuật quốc tế.

Năm 2008, anh đã đoạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc hạng mục múa đương đại của Giải thưởng múa quốc gia Anh do các nhà phê bình, nhà báo đề cử và bỏ phiếu.

Không quên giá trị cội nguồn
Tại cuộc thi The Place Prize năm 2006 - cuộc thi biên đạo lớn nhất châu Âu với hơn 200 biên đạo múa thi tuyển, Nguyễn Ngọc Anh đã lọt vào top 20 biên đạo xuất sắc nhất để vào vòng thi cuối cùng.

Điều đặc biệt, anh đã mang đến cuộc thi này tác phẩm Cham’s soul (Linh hồn của Champa) dựa trên ý tưởng về các bức tượng Champa ở Việt Nam. Niềm say mê sáng tạo với chất liệu từ quê hương tiếp tục dẫn lỗi anh đến với tranh dân gian Đông Hồ.

Nguyễn Ngọc Anh cho biết, với những giá trị mang tính văn hoá độc đáo, tranh Đông Hồ đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo nhiều sản phẩm độc đáo và ấn tượng trong nhiều lĩnh vực như thời trang, hội họa, âm nhạc...

Tuy nhiên, tranh Đông Hồ hiếm khi được sử dụng làm chất liệu để sáng tạo qua các hình thức nghệ thuật như múa đương đại, ballet, âm nhạc cổ điển...

Đây cũng chính là lý do khiến anh mang ý tưởng vẽ tranh Đông Hồ bằng vũ điệu uyển chuyển của đôi giày mũi cứng qua chuyển động mềm mại, thanh thoát và quý phái của các nghệ sỹ Ballet.

Vở diễn thú vị này đã được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 2 vừa qua. Tại đây, các bức tranh như “Hứng dừa”, “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Vinh quy bái tổ”, “Lý ngư vọng nguyệt”… được vẽ bằng vũ điệu Ballet cổ điển thế giới.

Bên cạnh đó, Đông Hồ còn có sự hòa quyện khéo léo giữa những hình ảnh văn hóa và tinh hoa của quê hương Việt Nam với âm nhạc hàn lâm thế giới thông qua Bốn mùa - New For Seasons do nhà soạn nhạc cổ điển đương đại Max Richter biên soạn lại từ bản gốc cùng tên của nhà soạn nhạc tài năng Antonio Vivaldi.

Dành nhiều tâm huyết để sáng tạo và dàn dựng, Ngọc Anh muốn thể hiện những cảm nhận của bản thân về nghệ thuật hội họa của tranh Đông Hồ.

Anh chia sẻ: “Tôi lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ rồi nghệ thuật hoá theo hướng ballet và cho nó một hơi thở mới, một tinh thần đương đại. Tôi không tuân thủ một cốt truyện kiểu sân khấu truyền thống mà sử dụng yếu tố dân gian như một chất liệu”.

Qua đây, Ngọc Anh muốn mang đến cho Đông Hồ một nét vẽ mới, không chỉ là những thiết kế trang phục mà còn tạo nên bởi đôi giày mũi cứng của người nghệ sĩ múa ballet.

Hướng về trường dạy múa ở Việt Nam
Hiện tại, Ngọc Anh đang công tác và làm việc tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong. Ngoài công việc chuyên môn, anh cũng dành thời gian và tâm huyết cho ngôi trường múa bé nhỏ mang tên Alpha School of Dance ở Hong Kong để dạy ballet cho trẻ em từ 3 tuổi, bên cạnh các môn nghệ thuật khác.

Từ năm 2010, Ngọc Anh cũng dành nhiều thời gian về Việt Nam, để thực hiện các buổi biểu diễn phục vụ công chúng trong nước. Điều anh thấy vui mừng là lượng công chúng nghệ thuật đương đại của Việt Nam đang lớn dần lên, thậm chí họ còn sẵn sàng tới Thái Lan, Singpapore và Hong Kong để xem anh biểu diễn.

Dù bận đi diễn nhưng anh vẫn dành thời gian cho công việc biên đạo và giảng dạy và hi vọng sẽ có điều kiện mở một trường múa ở Việt Nam trong tương lai gần.

Anh tâm sự: “Tôi muốn mang những kinh nghiệm và niềm đam mê nghệ thuật của mình về đóng góp cho nghệ thuật ở châu Á nói chung, đặc biệt ở quê hương mình. Tôi sử dụng các yếu tố châu Á như một dạng chất liệu, để chuyển tải thông điệp.

Mặt khác, dù sống ở nước ngoài, nhưng tâm hồn tôi vẫn là người Việt, vẫn muốn mang hồn Việt đến với nghệ thuật cổ điển nước ngoài, khiến công chúng vừa được đến với những chân trời mới của nghệ thuật mà vẫn giữ được niềm tự hào của văn hóa truyền thống dân tộc”.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Sang Hàn du học rồi ở lại làm dâu xứ người, cô gái Việt đau xót vì mẹ qua đời mà không thể về, sốc đến mất con

Hằng suy sụp, sống khép mình suốt một thời gian sau khi mất mẹ và đứa con trong bụng. May mắn nhờ có ông xã đồng hành, động viên đã giúp cô vượt qua thời gian khó khăn nhất.

Bật khóc, tủi thân vì phải đi cọ nhà vệ sinh

Trịnh Thu Hằng (30 tuổi, quê gốc Hà Tĩnh) từng tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chuyên ngành Kế toán. Sau khi học xong, Hằng dự định làm việc trong nước nhưng thấy khó khăn nên muốn học thêm một ngoại ngữ để tăng cơ hội xin việc. Khoảng thời gian đó, Hằng rất yêu thích bộ phim "Vườn sao băng", vì vậy cô làm hồ sơ xin du học Hàn Quốc.

Vì quyết định đi du học của Hằng khá vội nên ban đầu, bố mẹ không đồng ý. Gia đình chỉ có 2 con gái, bố mẹ Hằng không muốn con đi xa. Họ mong các con có công ăn việc làm ổn định, lấy chồng gần nhà là được. Tuy nhiên sau đó, bố mẹ Hằng tôn trọng ý kiến của con gái và cho phép cô sang xứ kim chi học tập.

Học phí trong 1 năm đầu và 6 tháng ở ký túc xá của Hằng được bố mẹ hỗ trợ. Sau khi sang Hàn Quốc 3 tháng, Hằng bắt đầu đi làm và có thể tự trang trải cho cuộc sống. Ngoài ra, cô cũng cố gắng giành học bổng để đỡ tốn chi phí hơn.

Ở Việt Nam, Hằng mới chỉ học qua bảng chữ cái tiếng Hàn nên khi sang xứ kim chi, cô không tránh việc gặp khó khăn về ngôn ngữ, gần như không biết gì. “Mình thấy việc học tiếng Hàn cũng giống như môn Toán, có logic, nếu chăm chỉ ngay từ ban đầu, hiểu được những cái căn bản, biết cách lắp ghép thì rất dễ học”, Hằng chia sẻ. Ngoài ra, Hằng còn bỡ ngỡ bởi thời tiết, văn hóa ở Hàn Quốc.

Công việc đầu tiên của Hằng là làm part time ở một nhà hàng. Khi còn ở Việt Nam, Hằng không phải làm việc nhà quá nhiều vì có mẹ và bà hỗ trợ. Ở Hàn Quốc văn hóa làm việc là làm rất nhanh, luôn chân luôn tay. Thời gian đầu làm việc, do không quen nên ông chủ không thích và cho Hằng nghỉ. Sau đó có duyên quay trở lại, Hằng đã bắt nhịp tốt hơn và được ông chủ quý mến. Có một kỷ niệm mà Hằng nhớ mãi là lúc vào cọ nhà vệ sinh, nước mắt cô cứ chảy ra, tủi thân và nghĩ rằng: “Vì sao mình phải sang đây để làm những công việc này? Trong khi ở nhà thì được cơm bưng nước rót, có mọi người chăm sóc?”.

Khi gọi điện về cho gia đình, Hằng cũng không kể quá chi tiết về cuộc sống ở Hàn Quốc. Cô chỉ nói qua qua để bố mẹ yên tâm về mình.

"Tiếc nuối lớn nhất là mẹ mất mà không thể về"

Sau khi học tiếng một năm, học chuyên ngành tiếng Hàn ở Đại học Busan thêm 2 năm thì Hằng tốt nghiệp, sau đó đi làm. Hiện tại, cô đang là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu. Hằng là người Việt Nam đầu tiên được tuyển vào công ty nên có gặp chút áp lực, khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự cố gắng và được đồng nghiệp giúp đỡ, hướng dẫn nên Hằng đã vượt qua và rất yêu công việc hiện tại của mình.

Trước đây, cứ hai năm thì Hằng về thăm nhà một lần. Nhưng thời điểm dịch bệnh bùng phát, cô không thể về được thường xuyên như trước. Có một câu chuyện đau lòng là đúng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh thì mẹ Hằng không may đột ngột qua đời. Nàng dâu Việt ở xứ Hàn không thể về chịu tang mẹ. Đó là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của cô.

“Mình lấy chồng được 1 năm thì mẹ mất, thời gian đó rất khó khăn. Lúc mẹ mất, mình sốc đến mức sảy thai, ảnh hưởng tâm lý. Mình hầu như không muốn tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, bạn bè gọi điện đến cũng không muốn bắt máy, không hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội như trước.

May mắn lúc đó có ông xã bên cạnh, anh quan tâm, động viên mình rằng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh đưa mình đi chơi, shopping, ăn uống, dần dần tâm trạng tốt hơn nhiều. Tháng 10/2022, mình xin nghỉ phép, về Việt Nam tự tay thắp nhang cho mẹ”, Hằng rưng rưng xúc động.

Hiện tại, Hằng đang học Thạc sĩ. Cô dự định sau khi học xong sẽ mở một trung tâm ngôn ngữ tại Hàn Quốc.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang