.gif)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG
Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao cưỡi ô tô sang trọng đang đi thì gặp một gã ăn mày rách rưới, bẩn thỉu. Người tỷ phú đó dừng ô tô lại cầm trên tay số tiền 100 USD đưa cho lão ăn mày và hỏi:
- Nếu có số tiền này ông có sử dụng vào cờ bạc không?
Người ăn mày trả lời: Từ nhỏ đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì.
- Vậy có đem đi nhậu không?
Đi xin cơm không đủ no làm gì biết tới rượu bia mà nhậu.
Tỷ phú lại hỏi :
- Vậy ông có biết đàn bà, gái gú gì không?!
Lão ăn mày trả lời ăn không đủ no sức đâu mà gái với gú, từ nhỏ tới giờ tôi không hề biết đến thứ này.
Tỷ phú tiếp tục:
- Thế ông có hút thuốc không?
Lão lại trả lời:
- Tiền ăn còn không đủ ăn lấy đâu tiền mà hút thuốc.
Người tỷ phú sáng mắt lên và nói:
- Vậy ông cất tiền vào túi đi và lên xe tôi, tôi chở ông đến nhà hàng ăn uống cùng tôi. Tôi kêu vợ tôi đến để gặp ông.
Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: Để làm gì cơ chứ?
Người tỷ phú trả lời: Để cho vợ tôi tận mắt thấy được người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay bảo tôi phải làm theo. Để cô ấy hiểu được: Đàn ông mà không biết một trong 4 thứ trên thì chỉ có đi ăn mày mà thôi”.
Nguồn: FB Thần Tài Tân Phú
THƠ TÌNH CHO ... MỘT NỬA... !
.gif)
Mai rồi ngày tám tháng ba
Mày râu khắp chốn quà hoa "nịnh đầm"
Lều thơ tôi - lão thi nhân
“Túi teo” nên tặng mấy vần cho vui !
Cảm ơn tạo hóa đất trời
Sinh ra “một nửa, tuyệt vời” cho ta
Những phụ nữ - những bông hoa
Yêu kiều quyến rũ nết na dịu dàng.
Đã luôn trung hậu đảm đang
Công Dung Ngôn Hạnh - vẹn toàn trước sau
Sinh con làm những nhịp cầu
Nối muôn thế hệ dài lâu vững bền.
Các bà các chị, các em
Từ khi tình trẻ đến duyên phận già
Lửa hồng ấm bếp yên nhà
Trăm năm nồng nhiệt chan hòa yêu thương.
Ta đi muôn nẻo muôn phương
Có riêng một nửa để vương vấn lòng
Muốn cùng tát cạn biển Đông
Thì câu thuận vợ thuận chồng nhớ cho !
Nguồn: FB Đào Hòa
EM NGHE KHÔNG, THÁNG 3 VỀ!
.gif)
Tháng 3 về, em có biết không?
Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ
Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở
Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca
Tháng 3 về, những nỗi nhớ không tên
Mùa gạo đỏ, đường quanh co nắng sớm
Rét nàng Bân giữa ngày xuân bất chợt
Chạnh lòng mình chút trống vắng, cô liêu
Tháng 3 về, anh nghe mùa xuân thở
Búp trên cành đâm nở những chồi non
Vầng trăng con, khuyết tròn một nửa
Đợi chờ ai, mà sao cứ vơi đầy
Tháng 3 về, hỏi nắng có còn xanh?
Hoa bưởi rụng, qua những mùa thương nhớ
Khung cửa sổ, cuối phố có còn mở?
Bài “Hương thầm” ai khẽ hát ru ai?
Nguồn: FB Người Nhà Quê; Tác giả Ngọc Giao
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá