- Văn nghệ
.gif)
Khi bạn ngủ, tiền của bạn có "đang thức"?
Hãy tưởng tượng bạn đang chèo một con thuyền. Nếu mỗi nhịp chèo là một giờ bạn làm việc, thì khi bạn ngừng chèo, thuyền sẽ đứng im. Người giàu thì khác, họ gắn vào thuyền một cánh buồm – đó là thu nhập thụ động. Dù họ ngủ, gió vẫn đẩy thuyền tiến về phía trước.
Vậy thu nhập thụ động là gì? Đó có thể là một khoản đầu tư nhỏ vào quỹ tích sản mỗi tháng, bất động sản cho thuê… Buffett gọi đó là tiền làm việc cho mình, để bạn không phải gồng mình làm việc cả đời cho tiền.
Người bận rộn nhất thường nghèo lâu nhất
Nghe lạ nhưng đúng! Nhiều lãnh đạo sáng họp, chiều ký, tối giải quyết email, nhưng tài sản cá nhân vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao? Vì họ đang bận kiếm t:iền bằng sức lao động, thay vì xây hệ thống để tiền và con người làm việc cho mình.
Buffett dành phần lớn thời gian để đọc, suy nghĩ và ra quyết định lớn. Ông không “lấp đầy lịch” cho bận, mà “làm ít nhưng trúng đích” – chọn một khoản đầu tư, để nó sinh lời hàng chục năm.
Hãy dám bắt đầu dù bạn là ai
Bạn không cần là tỷ phú mới kiếm được tiền khi ngủ. Bắt đầu từ 5 – 10% thu nhập để mua tài sản sinh lời, chọn kênh phù hợp để đầu tư và đặc biệt phải đầu tư vào tri thức của bản thân, tạo mối quan hệ chất lượng xung quanh. Hãy coi mỗi đồng bạn bỏ vào tài sản như gieo một hạt giống tài chính. Gieo hôm nay – mùa gặt sẽ đến.
Buffett không giàu vì làm việc 18 tiếng mỗi ngày, ông giàu vì tài sản của ông làm việc 24 giờ mỗi ngày.
Nếu bạn vẫn đang đánh đổi từng giờ sống để lấy tiền, hãy nhớ câu nói này:
“Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền khi ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến khi chết.”
Câu hỏi là
Bạn muốn để tiền làm việc cho mình, hay làm việc cả đời cho tiền?
Nguồn: FB Cafekinhte
.gif)
Gửi cho anh chút nắng chiều cuối Hạ
Dẫu nhạt nhoà nhưng tất cả tình em
Gửi cho anh chút hương của hoa sen
Rất dịu ngọt mang tình em trong đó
Gửi cho anh một tình yêu nho nhỏ
Từ nơi này em bày tỏ lời yêu
Gửi cho anh chút nắng nhạt ban chiều
Nhưng đủ ấm dẫu hoàng hôn hiu hắt
Gửi cho anh từng lời thơ góp nhặt
Từ trái tim em rất đỗi yêu người
Gửi cho anh nụ cười nhé thật tươi
Anh giữ lấy cất vào bên ngực trái
Gửi cho anh một tình thương yêu mãi
Chẳng bao giờ phai nhạt ở trong em
Gửi cho anh một nỗi nhớ đan xen
Cứ đầy vơi mênh mang chiều cuối Hạ
Gửi cho anh và trao anh tất cả
Cuộc đời này và cả những ước mơ
Em gói tròn trong tất cả vần thơ
Anh nhận nhé và trao lời khe khẽ
Một lời yêu thật nhẹ đến bên em ...
Nguồn: FB Bích Liên
.gif)
Không người ạ ! Muộn phiền chi cho tội
Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư
Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ
Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Nay nồng nàn có khi mai lẳng lặng
Vui sum vầy rồi trống vắng chia ly
Bởi đời mà - người đến rồi người đi
Câu hẹn ước có khi là mây gió
Ta cứ sống - nặng lòng gì đây đó
Chuyện không vui thôi cố chẳng tỏ tường
Ai cũng biết đời là kiếp vô thường
Oán với trách làm gì thêm mệt mỏi
Nay còn đó mai đi về một cõi
Chuyện hợp tan cũng đón nhận nhẹ nhàng
Đời ngắn ngủi sao ta phải đa mang
Buông đắng chát - giữ thân tâm an lạc!
Trách làm chi đời trái ngang đen bạc
Ghét hay thương - cũng tạc dạ ghi lòng
Để kiếp này ta chẳng phải long đong
Khi buông bỏ
Thong dong không sân hận...!
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
5/6 người vừa nhận Huân chương cao nhất nước Mỹ là dân nhập cư; Laguardia; Một thuở yêu người – Phần II
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá