Mùa Thu Do Thái

LTS: Cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023 là một chiến dịch được phát động dưới sự lãnh đạo của Hamas Hồi giáo từ Dải Gaza vào ngày 07.10.2023. Đây là vụ thảm sát người Do Thái hàng loạt lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến Thứ hai.

Cuộc tấn công bắt đầu bằng việc bắn dồn dập đồng loạt tên lửa vào Israel, tiếp đó là cuộc tiến công của Hamas vào lãnh thổ, sau khi vượt qua các rào cản xung quanh Dải Gaza. 

Cuộc chiến đã gây tang thương cho bao gia đình người Do Thái lẫn dân thường Palestin, sát hại ít nhất 1.400 dân thường và binh lính, làm bị thương 4.100 người và bắt cóc 220 người khác. 

Mời các bạn đọc bài thơ „Mùa Thu Do Thái“, do Sa Huỳnh viết tặng những người đã nằm xuống từ 2 phía với lời cầu mong hòa bình mau trở lại trên toàn thế giới.

 

Mùa Thu Do Thái, buồn ôi buồn!

Ánh chớp xé trời, bom đạn tuôn

Mẹ chui vào mái nhà đổ nát

Moi từng xác gạch, kiếm xác con!

 

Mùa Thu Do Thái, đau thật đau

Công viên cây cháy, lá Thu sầu

Có người chồng đứng ôm vợ khóc:

Em đã đi rồi một sớm Thu!

 

Mùa Thu Do Thái, thương ôi thương!

Ly tán gia đình, khắp bốn phương

Bên đường bao xác nằm trơ mặt

Dưới hố mền che những dáng người

 

Mùa Thu Do Thái, thật bi ai!

Người đứng bên cầu để đợi ai?

Vòm cầu bom xé tan một nửa

Thì nửa người kia cũng nát rồi!

 

Mùa Thu Do Thái, em nhớ thương!

Người yêu em đang giữa chiến trường

Anh hẹn trở về trong chiến thắng

Cùng nhau ta dự lễ Purim (*).

 

Tác giả: Sa Huỳnh – Berlin, mùa Thu 2023

(*) Theo Kinh Thánh, Lễ hội Purim tưởng nhớ thời dân Do Thái thoát nạn diệt chủng do Tể tướng Haman tạo phản, năm 365 trước Công Nguyên, nhờ hoàng hậu Esther.

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang