.gif)
LUẬT HẤP DẪN, BẠN NGHĨ GÌ, CUỘC ĐỜI SẼ TRẢ VỀ ĐÓ
Nghe có vẻ “vũ trụ” nhưng thật ra rất đơn giản
Bạn vui vẻ thì cuộc sống nhẹ nhàng.
Bạn tiêu cực thì chuyện xui kéo tới.
Tâm bạn sao, đời bạn vậy.
Càng nghĩ nhiều về điều gì, bạn càng dễ gặp nó
Bạn nghĩ mình sẽ ổn thì bạn tự nhiên mạnh mẽ hơn.
Bạn nghĩ chắc mình thất bại thì bạn bắt đầu bỏ cuộc.
Bạn có thể ước mơ lớn, miễn là tin mình xứng đáng
Đừng chỉ nói “Tôi muốn giàu”, nhưng trong lòng lại nghĩ “Chắc không tới lượt mình đâu”.
Tin thật, thì mới thu hút về thật.
Bạn càng nghĩ về chuyện khiến mình bực, buồn, lo… thì nó càng bám theo
Thay vào đó, hãy để tâm đến điều bạn đang có:
Một ngày bình yên.
Một bữa ăn ngon.
Một người hiểu bạn.
Bạn sợ điều gì thì nó cứ xuất hiện mãi
Sợ ai đó làm tổn thương thì bạn lại gặp người y chan.
Sợ thất bại thì bạn lại hay thất bại.
Thay vì né tránh, hãy đối mặt.
Ai cũng mong ngày mai tốt đẹp hơn
Nhưng nếu ngày nào cũng lo cho tương lai mà không tận hưởng hôm nay, bạn đang để cuộc đời trôi qua trong tiếc nuối.
Bạn là thỏi nam châm, bạn hút về những gì bạn phát ra. Hãy phát ra năng lượng tích cực và cuộc đời sẽ đẹp hơn từng ngày !
Nguồn: FB MinhhoangFamily
SẼ ĐẾN MỘT MÙA TRĂNG
.gif)
Sẽ vỡ toang những mảnh trăng cô độc
Sẽ găm vào đêm những tia nắng cuối ngày
Biển ngàn đời tỉnh giấc đêm nay
Chỉ còn ta và màu đen loang xa.

Bảng giá quảng cáo
Trên biển
Chỉ còn lại hàng dương nhòa trong nước biếc
Mặn bờ môi trên lịm ngọt bờ môi
Đêm và biển ngày xưa...
làm sao ta biết
Có một ngày tan lẫn trong nhau!
Biển và em ngày ấy, ngày ấy có gì đâu...
Chỉ sóng lỡ và dập dềnh gió bão
Vùi đáy sâu chút vụn buồn ẩn náu
Bãi hoang vu côi cút một thân tầu.
Đêm biển này chỉ ta với trăng sao
Chênh chếch rụng trên đỉnh từng ngọn sóng
Tuột cơn khát òa trong biển nóng
Bờ vai mềm...
Cát ẩm...
Dấu chân đầy...
Đêm cựa mình. Trăng một mảnh sau mây
Biển vần vũ lời nguyện cầu mê hoặc
Vồng ngực ấm vầng dương nằm yên lặng
Đã mùa trăng mà mơ mãi mùa trăng.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
NỢ EM

Nợ em một thuở tình chưa chín,
Một khúc yêu thương hóa muộn màng.
Nợ em ánh mắt chiều nghiêng bóng,
Giữa phố quen xưa bỗng ngỡ ngàng.
Nợ em lời hứa chưa từng nói,
Nên gió đêm nay mãi dỗi hờn.
Nợ em đôi bước đời chung lối,
Mà chỉ còn anh giữa hoang đơn.
Nợ em một mùa hoa chưa nở,
Lá úa theo năm tháng âm thầm.
Nợ em giấc mộng vàng dang dở,
Chẳng thể nào yên giữa thăng trầm.
Nợ em tay nắm khi trời lạnh,
Chỉ kịp nhìn nhau phía cuối đường.
Nợ em những ngày xanh không thảnh,
Ký ức giờ đây chỉ vấn vương.
m cả một đời không trọn,
Dẫu đã cố quên vẫn ôn nguôi.
Nợ em khoảng trời em từng đón,
Mà tim anh mãi chẳng nên đôi.
Nợ em tiếng thở dài không nói,
Chỉ để đêm về thức nhớ nhung.
Nợ em – một kiếp yêu quá vội,
Giữa đời trần chẳng trả được… em.
Nguồn: FB Trà Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá