Lừa đảo bằng app sex; Tự tử vì mâu thuẫn gia đình; Vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai; Ám ảnh vì đưa bạn đi đánh ghen

Ổ NHÓM CHUYÊN LỪA ĐẢO BẰNG APP SEX

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Đinh Văn Phú (33 tuổi), Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, cùng quê Quảng Ninh); Võ Quốc Thái (28 tuổi), Phạm Hoài Nam (22 tuổi, cùng quê Tây Ninh) ; Võ Văn Tính (22 tuổi, quê Bạc Liêu); Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, quê Bắc Ninh); Từ Đang Thanh (18 tuổi, quê Cà Mau); Võ Thùy Trang (27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh); Kim Thúy Vân (18 tuổi, quê Tây Ninh).

Theo điều tra, thời gian qua Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Đường dây này gồm khoảng 20 đối tượng, hoạt động rất tinh vi.

Đường dây này do Phú và Việt kết nối cùng 2 đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, có trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng - Campuchia.

Đối tượng Còi làm chủ công ty, bỏ tiền ra thuê mặt bằng, văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo. Riêng Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty.

Công ty đưa ra quy định thời gian làm việc mỗi ngày từ 9 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút.

Các nhân viên phải làm việc liên tục, ăn uống tại chỗ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt làm thêm 30 phút, chịu sự quản thúc của công ty, nếu đi ra khỏi công ty phải có người bảo lãnh, công việc áp chỉ tiêu nếu không hoàn thành thì bị trừ lương và hăm dọa sẽ bán đi nơi khác,...

Tháng 9-2023, Phú bỏ tiền để mua 9 người Việt Nam từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/1 người (trong đó có Thái, Nam, Vân, Trang, Tính) và mua 7 người khác (trong đó có Duyên, Thanh) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia đưa về công ty ép buộc làm công việc lừa đảo cho Phú và đồng bọn.

Các đối tượng được Phú mua về sẽ thực hiện công việc lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng.

Đối tượng Phú giao cho Việt làm quản lý nhân viên trong nhóm, Thái làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex.

Với phương thức thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook giả để truy cập vào trang quảng cáo, chào khách, hỏi nhu cầu của khách, hướng dẫn khách cài đặt và tạo tài khoản telegram rồi dùng dùng tài khoản telegram giả để nhắn tin, gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả mạo trên mạng) cho khách chọn.

Khi khách chọn xong, tiếp tục dùng telegram giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin của khách. Sau đó hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh" rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm.

Thực chất, khi khách chuyển tiền thì bọn chúng sẽ nhắn tin lại là tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu khách đóng thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai,... mục đích để lừa khách tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua các tài khoản của bọn chúng với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi ai là nạn nhân có liên quan đến đường dây trên nhanh chóng đến Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

UỐNG THUỘC DIỆT CHUỘT TỰ TỬ VÌ MÂU THUẪN GIA ĐÌNH

Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông đã uống 10 ống thuốc diệt chuột màu hồng, may mắn được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 4/5, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị ngộ độc thuốc chuột.

Theo đó, do mâu thuẫn với gia đình, người đàn ông đã uống 10 ống thuốc diệt chuột màu hồng ( thành phần nghi ngờ là Natri Fluoroacetat) để tự tử.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được rửa dạ dày cấp cứu. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn kích thích, co giật, tăng trương lực cơ toàn thân, có nhiều cơn vắng ý thức. Đã có thời điểm bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, thở máy, an thần.

Trước tiền sử uống số lượng lớn thuốc diệt chuột, diễn biến bệnh sẽ còn phức tạp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo thông tin từ các bác sĩ cho biết, Natri Fluoroacetat và Fluoroacetamid (hợp chất 1080 và 1081) là hóa chất diệt chuột mới được sử dụng từ đầu những năm 1990 ở Việt Nam). Hóa chất diệt chuột loại này thường được sản xuất dưới dạng hạt gạo màu hồng, dạng ống dung dịch màu hồng hoặc không màu. Nếu không được cấp cứu khẩn trương và điều trị tích cực, sẽ nhanh chóng co giật, suy hô hấp, tiêu cơ vân, suy thận, rối loạn nhịp, suy tim cấp, … và tử vong.

Khuyến cáo bà con không tự ý thử hay sử dụng thuốc diệt chuột, đặc biệt với đối tượng trẻ em, không để bả chuột ở nơi trẻ hay chơi đùa hoặc nơi dễ nhìn thấy: Cửa sổ, góc nhà, gầm giường, trên đường trẻ đi học...

TRUY TÌM 1 BỊ CAN VỤ ÁN LOẠN LUÂN Ở TỊNH THẤT BỒNG LAI

Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra vụ án "Loạn luân" phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án nêu trên, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có lai lịch như sau: Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày: 25/4/1993, giới tính: nữ, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo quyết định này, Duyên là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân.

Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án "Loạn luân", hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Những ai biết thông tin về đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An; Số điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (Điều tra viên Trần Minh Hoàng).

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Ngày 19/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi “Loạn luân”.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

ÁM ẢNH VÌ ĐƯA BẠN THÂN ĐI ĐÁNH GHEN

Suốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.

Điều khiến chị sợ hãi hơn chính là, chồng của chị không chỉ có 1 mà tận 2 cô bồ, đều là người chị quen biết. Thêm nữa, anh ta còn có hình ảnh nhiều cô gái xa lạ khác trong điện thoại.

Lấy nhau được 6 năm, chị T. không ít lần “xách vali lên và đi”. Nhưng vì con nhỏ, chị lại nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần muốn chị quay về, người đàn ông ấy lại thề thốt, hứa lên hứa xuống sẽ chỉ yêu chiều vợ con và không bao giờ sai lầm nữa.

Chị lại nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tha thứ cho chồng vì tin anh ta vẫn còn yêu chị và con. Tất nhiên, anh ta yêu thương con là thật, nhưng yêu vợ hay không còn tùy thời điểm. Ngày anh ta cưới chị, có lẽ đó là tình yêu thực sự. Nhưng với người đàn ông ham của lạ, lại có tiền như chồng chị thì chẳng thể giữ được chữ chung tình.

Cay đắng là, mỗi bữa cơm, anh ta đều mang chuyện nhà này, nhà kia ra để nói. Nào là họ sống gian dối, lừa gạt lẫn nhau. Nào là vợ chồng thì phải trân trọng, yêu thương và chung thủy.

Lần đầu vợ bắt quả tang, anh ta xin lỗi, hứa không tái phạm. Lần sau, anh ta dùng cách đi công tác để được thoải mái bên nhân tình. Nghi ngờ chồng dẫn bồ đi cùng, chị T. cùng người bạn thân tìm đến tận nơi đánh ghen. Chị không ngờ, vì nhân tình, anh ta có thể bỏ ra khoản tiền không nhỏ, thuê hẳn homestay riêng.

Cảnh tượng họ ôm ấp nhau khiến chị sợ hãi. Chưa kịp nói gì, cô bạn thân của chị lao vào túm tóc người đàn bà kia và chị nhận ra đó là người hàng xóm cùng chung cư.

Người bạn thân liên tục mắng chửi nhân tình của chồng chị và vô tình để lộ chuyện, cô ta cũng là tình nhân của anh ta. Hèn gì, khi chị vừa rủ đi đánh ghen, cô bạn thân lập tức đồng ý, hùng hổ hơn cả chị. Chị choáng váng khi biết sự thật.

Người chồng thề non hẹn biển của chị thực chất là gã lăng nhăng vô lối. Anh ta nuôi rất nhiều cô bồ để thỏa mãn dục vọng. Chị tìm thấy trong điện thoại anh ta nhiều hình ảnh các cô gái khác nhau, xinh đẹp có, bốc lửa có.

Hơn một tháng sau, chị T. vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng chồng và ả nhân tình của anh ta, ám ảnh bởi tiếng chửi bới của cô bạn thân. Chị sợ những bức ảnh trong điện thoại chồng đến mất ăn mất ngủ. Anh ta không giống một người đàn ông ngoại tình thông thường, mà giống một kẻ bệnh hoạn.

Giờ thì chị không còn cách nào tha thứ cho chồng cũng không còn thiết sống với người đàn ông như vậy. Chỉ nghĩ đến việc anh ta động vào người mình, chị lại rùng mình sợ hãi. Chị chợt nhận ra, bản thân thật ngu xuẩn khi đi cả trăm cây số chỉ để đánh ghen một gã không ra gì.

Nguồn: Soha; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang