Làm quen qua MXH, bé gái bị làm hại; Hành hạ vợ dã man; Đâm chết tình nhân của vợ cũ; Con trai, con rể bắt tay giết bố

Làm quen qua mạng xã hội, bé gái 11 tuổi bị làm hại

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cháu bé, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và ra quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

Ngày 3-9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Cảnh Tỵ (SN 1990, quê Thừa Thiên- Huế) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Tỵ quen biết với em Y.V.T. (SN 2012, ngụ thị xã Phú Mỹ) qua mạng xã hội. Quá trình tương tác trên game, Tỵ thường xuyên nhắn tin dụ dỗ em T.

Khoảng 13 giờ ngày 22-6, Tỵ chở T. đến khách sạn ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ để quan hệ tình dục.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an thị xã Phú Mỹ. Qua làm việc, Tỵ đã thừa nhận hành vi.

Bắt người chồng hành hạ vợ dã man vì ghen tuông

Ngày 3/9, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (44 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, quê An Giang) vợ của ông Trí.

Theo đó, trong lúc nói chuyện, vợ chồng Trí xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên Trí đã tức giận lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người Loan. Tiếp đó, Trí lấy con dao đâm nhiều nhát vào bụng, đùi khiến nạn nhân đau đớn la hét.

Nghe tiếng mẹ la hét, con trai lớn đã chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Thấy Loan bị thương hàng xóm đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo bà Mỹ Xuyên (em gái Loan), vợ chồng chị gái có 2 con 2 tuổi và 14 tuổi. Chồng chị gái làm bảo vệ cho một siêu thị ở thành phố Tân Uyên, chị gái thì mới xin vào làm công nhân công ty. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ghen tuông sau ly hôn, nghi phạm đâm tử vong tình nhân của vợ cũ

Nghi phạm Trần Quang Định (SN 1968, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) đã dùng dao đâm tình nhân của vợ cũ tử vong do ghen tuông.

Ngày 3/9, lãnh đạo UBND xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 30/8, nghi phạm Trần Quang Định (SN 1968, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) đã dùng dao đâm ông Lê Hồ B. (SN 1974, trú tại thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) ngã gục.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm gây án.

Về phía nạn nhân, mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông B. đã tử vong vào ngày hôm sau.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù đã ly hôn nhưng ông Trần Quang Định vẫn ghen tuông với ông B. (người yêu của vợ cũ). Thời điểm xảy ra sự việc, ông Định đến nhà vợ cũ ở xã Hòa Cuông thì thấy ông B. ở đó nên đã gây án.

Được biết, nạn nhân đã ly hôn vợ, là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Thời gian gần đây, ông B., có bán quế tại xã Hòa Cuông nên quen biết và có quan hệ tình cảm với vợ cũ của hung thủ.

Kỳ án con trai, con rể “bắt tay” sát hại bố (kỳ 2): Kế hoạch tàn nhẫn của "bạch nhãn lang"

Với cái gật đầu đồng ý cùng giết người của em rể tương lai, Tạ Đức Hưởng đã lên kế hoạch sát hại bố đẻ một cách tàn độc. Gây án xong, màn kịch che giấu tội ác được dựng lên với sự “tham gia” của nhiều người trong 1 gia đình.

Truy sát đến cùng

Sau khi nhận được sự đồng ý cùng tham gia giết bố của Nông Thanh Khang (SN 1985, trú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn), Tạ Đức Hưởng (SN 1987) đã lập tức tiến về phía nhà mình để thực hiện ý đồ. Lúc này, cả hai gặp Phạm Văn Thêm (SN 1969, cùng trú thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đi từ trong ra. Thấy Hưởng và Khang, Thêm tức tối nói “Sao chúng mày làm thế? Dù sao cũng là bố chúng mày” rồi bỏ về.

Tuy nhiên, Hưởng và Khang không mảy may suy nghĩ về câu nói đó, cả 2 vẫn “quyết tâm” thực hiện tội ác đến cùng. Không 1 chút dao động, Hưởng đi thẳng đến bể nước ở góc sân nhà rồi lấy chiếc chày gỗ cho mình và một đoạn gậy gỗ đều có độ dài khoảng 60 – 70 cm đưa cho Khang.

Sau đó, Khang cầm gậy gỗ đứng trước cửa nhà, còn Hưởng vào nhà cầm chày gỗ vung lên vụt liên tiếp 4 – 5 nhát vào người ông Tạ Xuân H. (bố đẻ Hưởng) đang nằm ngửa trên giường. Bị vụt, ông H. lao ra khỏi giường thì bị Khang chặn lại và cầm gậy gỗ xông tới vụt liên tiếp vào lưng. Lúc này, Hưởng chạy ra đuổi kịp, vụt thêm 2 nhát vào gáy khiến ông H.ngã xuống nền nhà.

Không dừng lại, Hưởng chạy ra ngoài lấy sợi dây đai của áo rét làm bằng vải, dài gần 1 mét quấn vào cổ ông H. rồi cùng Khang kéo mạnh với mục đích sát hại bố đẻ đến cùng.

Phẫn nộ hơn, trong lúc Hưởng và Khang đánh ông Hạnh đã gây ra những tiếng động lớn thì Phạm Văn Thống (hàng xóm), Vũ Thị Hà (SN 1988, vợ Hưởng), Tạ Kim Oanh (SN 1990, em gái Hưởng, bạn gái và sau này là vợ Khang) đi ra bờ ao cách đó 30 mét đã nghe thấy tất cả và cả 3 biết rằng một vụ giết người đang diễn ra. Tuy nhiên, tất cả đều chìm vào sự im lặng. Ông H. tử vong ngay sau đó.

“Màn kịch” che giấu tội ác

Gây án xong, Hưởng sang nhà Đào Thị Va (vợ Thống) và thông báo cho mọi người là ông H. đã chết. Tuy nhiên, dù biết rõ mọi chuyện nhưng bà Đạo Thị Liên (SN 1964, vợ ông H. ) vẫn dặn các con loan báo cái chết của ông H. là do “say rượu nên ngã chết” để người dân trong thôn được biết . Trong lúc khâm liệm cho ông H., Thêm đã trực tiếp làm và nhìn rõ tình trạng thương tích trên người ông H. nên biết rõ Hưởng, Khang đã giết bố, tuy nhiên tất cả đều im lặng không nói ra. Đám ma chóng vánh được diễn ra.

Những tưởng tội ác kinh hoàng của Hưởng và Khang đã chôn vùi cùng với thi thể nạn nhân, thì các trinh sát phòng PC02, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lật lại và phơi bày tội ác đó ra ánh sáng. Chỉ vì những mâu thuẫn trong gia đình mà Hưởng đã tước đi mạng sống của bố đẻ, trái với luân thường, đạo lý và đạo đức xã hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, lỗi cố ý trực tiếp.

Ngày 25/6/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Đức Hưởng và Nông Thanh Khang để xử lý về hành vi “Giết người” . Ngày 22/10 và 26/11/2012, lần lượt bà Đào Thị Liên, Tạ Kim Oanh, Vũ Thị Hà, Phạm Văn Thêm, Phạm Văn Thống, Đào Thị Va bị khởi tố để xử lý về tội “Không tố giác tội phạm”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng Phạm Văn Thống do mắc bệnh hiểm nghèo, đã chết ngày 3/12/2012 nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can.

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Đời sống & Pháp luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang