Hai tư giờ thôi nhé; Có những người phụ nữ; Nợ anh

 

 

HAI TƯ GIỜ THÔI NHÉ 

 

Mồng tám tháng ba

Em cứ ngồi ngắm hoa

Em cứ ca cứ hát

Anh sẽ lo rửa bát.

 

Anh sẽ lo quét nhà

Anh sẽ lo giặt là

Em uống gì anh pha

Chợ gần hay chợ xa

Anh lần ra được hết.

 

Món em ưa anh biết

Em cứ chờ mà xem.

Em đánh phấn xoa kem

Anh nhặt rau vo gạo.

 

Em mải mê đọc báo

Anh tay nấu tay xào

Anh tự làm không sao

Đừng lo gì em nhé.

 

Tà áo em tuột chỉ

Đưa anh khâu lại giùm

Nho anh mua cả chùm

Buồn mồm em cứ nếm.

 

Bạn gái em mà đến

Cứ vô tư chuyện trò

Anh tắm cho thằng cu

Rồi anh ru nó ngủ.

 

Màn hình bao cầu thủ.

Nghe em hét "vào rồi".

Hết một ngày em ơi.

Hai tư giờ thôi nhé!

 

Tác giả: TS. Lê Thống Nhất

 

CÓ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

 

 

Có những người phụ nữ

Chẳng biết đến quà, hoa

Ngày mồng tám tháng ba

Lặng lẽ trong nhạt nhòa.

 

Có những người phụ nữ

Chưa từng được thương yêu

Không quan tâm, thấu hiểu

Không chở che nuông chiều.

 

Có những người phụ nữ

Quen mạnh mẽ giữa đời

Chẳng bao giờ biết đến

Phút giây được thảnh thơi.

 

Có những người phụ nữ

Gồng mình trước bão giông

Nở nụ cười vui vẻ

Ôm tổn thương vào lòng.

 

Có những người phụ nữ

Quen bạn với cô đơn

Hạnh phúc là xa xỉ

Nhiều lắm những tủi hờn.

 

Có những người phụ nữ

Cam chịu sống hi sinh

Với họ thứ quý nhất

Là mái ấm gia đình.

 

Có những người phụ nữ

Giản dị giữa đời thường

Âm thầm làm cỏ lá

Cho đời thêm sắc hương!

Nguồn: FB Huyền Bolero

 

NỢ ANH

 

 

Nợ anh

hơi ấm bình minh.

Nợ anh vị ngọt

Hương tình đắm say.

Nợ anh

Mùa gió heo may.

Nợ anh mái tóc

Màu mây xõa mềm.

Nợ anh

Nợ cả câu thề.

Nợ anh bóng nguyệt

Đêm về mộng mơ.

Nợ anh

Một nửa bài thơ.

Nợ anh dệt ước

Giăng tơ cõi lòng.

Nợ anh

Sắc thắm môi hồng.

Nợ anh vạt nắng

Ủ nồng hương yêu.

Nợ anh

Một giấc mơ phiêu.

Nợ anh tiếng vọng

Chuông chiều ngân xa.

Nợ câu

Thương nhớ mặn mà.

Nợ anh

Một khúc dân ca ngọt ngào.

Nợ anh

Ánh mắt gửi trao.

Nợ anh ký ức…

Dạt dào tim yêu…!!!!

Nguồn: FB Bến Đợi Thuyền

 

 

Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang