Anh yêu em...; Em thấy gì; Trăn trở tháng Năm

ANH YÊU EM

Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.

Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh.

Tác giả: Đại Văn hào Puskin

Nguồn: FB Thái Bá Tân
 

 

EM THẤY GÌ

Em thấy gì khi hoàng hôn chùng xuống

Những lời yêu lơ lửng dưới chân mây

Đang vội vã tìm đôi môi nũng nịu

Vầng trăng nghiêng luống cuống lớp sương gầy

 

Em thấy gì trong nụ hôn nồng cháy

Tỏa mùi hương ngây ngất lấp không gian

Trông mạnh mẽ hài hòa ta mê mẩn

Mắt đắm chìm như giận mà lại thương

 

Em thấy gì vòng tay ôm nhẹ nhõm

Một lần yêu vạn lần những đam mê

Lần da diết con tim hoải nhung nhớ

Trao mắt cười trong nỗi niềm lâng lâng

 

Em thấy gì khi hoà chung hơi ấm

Lòng nôn nao náo nức cũng bâng khuâng

Em thấy gì trong anh đầy thôi thúc

Lửa trong ta bùng cháy mãi chẳng ngừng.

Nguồn: FB Vũ Hoàng Phong

 

TRĂN TRỞ THÁNG NĂM

(Chim trời mỏi cánh về đâu

Phượng hồng cháy đỏ rực mầu tháng năm)

 

Dấu yêu hỡi tháng năm đầy trăn trở

Nắng xen mưa dang dở nửa câu thề

Cánh Phượng hồng rực cháy trĩu đam mê

Rơi rớt xuống đường về vương sắc đỏ.

 

Câu tình thơ viết rồi đành để ngỏ

Cánh chim trời theo gió biết về đâu

Sóng đẩy xô bờ cát trắng nhạt mầu

Con Còng Gió cõng mối sầu duyên nợ.

 

Dấu yêu hỡi tháng năm còn dang dở

Em không về nỗi nhớ cũng dài thêm

Giọt mưa rơi vương vấn ướt môi mềm

Làn tóc xõa êm đềm bờ vai ấy.

 

Có phải chăng tháng năm còn hờn lẫy

Tiếng Ve ngân run rẩy suốt đêm trường

Hay là người nơi ấy nhạt mầu thương

Để vương vấn vấn vương mùa ly biệt.

 

Câu tình thơ trọn đời còn da diết

Anh viết hoài....

Nào biết.....

Gửi trao ai !

Nguồn: FB Hồng Giang.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang