- Thời sự
.jpg)
Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tên tuổi, nghề nghiệp của người đàn ông đi xe con "lừa lấy" 2 con cá bị đánh rơi.
Liên quan đến vụ việc cộng đồng mạng xôn xao về câu chuyện "lòng tham không đáy" của người đàn ông đi xe con "lừa lấy" 2 con cá bị đánh rơi, cộng đồng mạng đã truy tìm được thân thế người này.
Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện "lòng tham" được cộng đồng mạng chỉ rõ là ông L.H.T., giám đốc 1 công ty tư vấn xây dựng có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin về danh tính từ cộng đồng mạng phù hợp với thông tin nhà xe Q.N. (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp cho phóng viên. Số điện thoại dùng liên hệ với nhà xe xin đền tiền cá cũng trùng với số điện thoại đăng tải kèm theo của người đại diện theo pháp luật của công ty trên. Bên cạnh đó, số điện thoại này cũng trùng với số điện thoại đăng bán 2 con cá trên mạng xã hội.
Để làm rõ những vấn đề liên quan, phóng viên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông L.H.T. nhưng chưa nhận được phản hồi.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều trang Facebook đã đăng tải đoạn clip và thông tin "Lòng tham vô đáy" kể lại câu chuyện 2 con cá bị đánh rơi và người đàn ông đi xe con "lừa lấy", gây xôn xao cộng đồng mạng.
Theo đó, sáng 4-3, nhà xe Q.N. nhận vận chuyển 2 con cá đựng trong túi bóng từ 1 người ở tỉnh Gia Lai về 1 nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Khi đến đoạn xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cốp sau của xe bung ra, bao cá rơi xuống đường.
Phát hiện sự việc, 1 người dân đã kéo bao cá vào 1 garage gần đó và bảo để người đánh rơi nhận lại.
Tuy nhiên, 1 người đàn ông đi xe con phía sau biết được sự việc nên đã vào garage bảo quen biết với nhà hàng (ghi trên bao cá) và nhận mang về cho nhà hàng.
Sau đó, nhà xe đã nhiều lần gọi điện cho ông L.H.T để xin lại cá nhưng không được.
Đến chiều tối cùng ngày, 2 con cá đã được đăng bán trên một diễn đàn, kèm theo số điện thoại mà nhà xe đã liên hệ xin lại cá.
Ngày 5-3, nhà xe tiếp tục trao đổi với người nhặt được cá thì được thông báo 2 con cá đã bị người nhà làm thịt trong lúc anh ấy vắng nhà.
Hai con cá nặng gần 14 kg, giá 4,7 triệu đồng. Do làm mất cá nên nhà xe đã đền 4 triệu đồng cho người gửi cá.
Sáng 6-3, anh Đ.T.A. quản lý nhà xe Q.N. cho biết sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết, đến khoảng 20 giờ tối 5-3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại của ông L.H.T. gọi điện xin lỗi nhà xe và xin số tài khoản để đền tiền. Sau đó, tài khoản của nhà xe đã nhận được 4 triệu đồng (bằng số tiền nhà xe trả cho người gửi 2 con cá) từ một số tài khoản lạ.
Cũng theo anh T.A. tài khoản Facebook của anh nhận được tin nhắn từ tài khoản mang tên L.H.T. có nội dung: "Anh mới alo nói chuyện với nhà xe rồi. Có gì em gửi số tài khoản cho anh, anh gửi lại tiền giá trị túi cá. Anh cũng xin nhận sai và mong bên em thứ lỗi".
Hai xe máy chạy trên cầu Ba Son, quận 1, bất ngờ đâm vào ôtô chạy dịch vụ, hai thanh niên chấn thương nặng, tối 6/3.
Khoảng 22h, ôtô 7 chỗ chạy trên cầu Ba Son, hướng từ TP Thủ Đức về quận 1 bị xe máy tông mạnh từ phía sau. Một chiếc khác tiếp tục đâm vào ôtô sau đó va vào dải phân cách. Hai thanh niên cầm lái hai xe máy bất tỉnh, đa chấn thương được đưa vào bệnh viện.
Chứng kiến sự việc, anh Hoàng Thịnh cho biết hai xe máy chạy cùng một nhóm bạn hơn 5 xe. Trước khi tai nạn, hai xe này chạy với tốc độ khá nhanh dường như là so kè tốc độ với nhau. "Nhóm bạn đi cùng sau đó đã chở cả hai nạn nhân đi cấp cứu", anh Thịnh nói.
Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng, biến dạng nằm cạnh ôtô. Nhiều mảnh vỡ văng vung toé. Cảnh sát sau đó đã đến phong toả một phần làn đường, ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Cầu Ba Son nối quận 1 với Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức là cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, dài gần 1,5 km, 6 làn xe, nối quận 1 với TP Thủ Đức, tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng. Với kiến trúc nổi bật, công trình được xem là điểm nhấn quan trọng của thành phố. Sau khi đưa vào hoạt động, nhiều người dân, du khách đến cầu chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm.
.jpg)
Khi vừa chạm ngõ nửa đêm, hàng trăm bệnh nhân từ khắp các tỉnh lân cận đổ về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), xếp hàng dài chờ lấy số khám bệnh.
Thậm chí, ngay cả người dân ở TP.HCM cũng không tránh khỏi áp lực trong "cuộc đua" khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, nơi mà nhiều người tìm đến để nhận được sự chăm sóc sức khỏe chất lượng. Sự đông đúc và chờ đợi đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám bệnh. Tuy nhiên, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn luôn nỗ lực cải thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân.
"Ở khoa Khám bệnh này, nhiều người đi lấy số mà cứ như đi chợ sớm vậy. Mới tầm 3 - 4 giờ sáng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ lấy số khám bệnh rồi", một cụ ông dày dặn kinh nghiệm đi tái khám cho hay.
Bệnh viện quá tải, cảnh người bệnh ngồi chờ đợi suốt nhiều giờ đã không còn xa lạ. Nhiều người bệnh kéo đến từ tờ mờ, chấp nhận mệt nhọc, chỉ để có chắc một suất khám chữa bệnh.
Hồi hộp như đi đánh vật
Chỉ còn vài phút nữa đến 0 giờ, dòng người tấp nập ngồi kín hơn nửa sảnh bệnh viện. Bà Hoàng Thị Mai (56 tuổi, quê Long An) rời nhà, bắt xe khách đi từ chập tối, chia sẻ: "Đi sớm cỡ vậy mà không phải người đến sớm nhất, huống chi đến trễ". Bà nói thêm, chút nữa thôi, thế nào cũng có hàng chục người kẹp theo tấm chiếu, trải ra ngồi chờ cho đỡ mỏi.
"Ở quê, tụi tui lên đây xa xôi, ai cũng hy vọng được khám sớm để kịp về trong ngày. Chỉ cần trễ một chút là tốn thêm tiền xe, tiền kiếm chỗ tá túc. Nhiều lúc mệt muốn xỉu, cũng phải ráng chịu", bà Mai chia sẻ.
Khoảng 1 giờ sáng, trong góc khuất, ông Đinh Văn Ngọc (62 tuổi, quê Tiền Giang) co ro thiu thiu ngủ. Bệnh tim đã hành hạ ông suốt nhiều năm, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề.
Cứ mỗi tháng, ông lại lụi cụi một mình lên Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám, lấy thuốc, tính nhẩm tổng các chi phí 2 triệu. Mệt rã rời, ông nửa tỉnh nửa mê bởi tiếng bước chân, tiếng đẩy băng ca xung quanh.
"Khổ lắm, đi khám bệnh mà hồi hộp như đi đánh vật. Tui ở Tiền Giang, từ chập tối đã phải chuẩn bị, đón xe lên đây. Bệnh tình thuyên giảm rồi nên đi một mình cho đỡ tốn tiền xe cộ. Con cái muốn đưa tui đi thì nó cũng phải xin nghỉ làm, nghỉ hoài sao được. Đường xa, lắc lư, tui chưa kịp ngủ thì tới nơi. Bước xuống xe, trời còn tối đen mà người ta đã xếp hàng dài chờ khám", ông Ngọc rùng mình nói.
Một lúc lâu sau, nhìn dòng người trước mặt, ông Ngọc thở dài: "Cái khổ nhất là những hôm trời mưa, đông người quá, phải ngồi tạm ở đâu đó ngoài hiên. Nước tạt vào người, ướt đẫm hết cả quần áo, lạnh thấu xương. Nhưng đâu dám đi đâu, lỡ đi kiếm chỗ trú thì tí nữa xếp hàng không được số nhỏ".
"Sống ở Sài Gòn cũng… cực như ai"
Gần 2 giờ sáng, cô Huỳnh Kim Yến (51 tuổi, ở Gò Vấp, TP.HCM) mang theo túi nhỏ đựng sổ khám bệnh và giấy tờ tùy thân ngồi bệt lên chiếu của bệnh nhân gần đó. Ở bệnh viện, người ta không... so đo, mà san sẻ cho nhau từng chỗ nằm, ngồi.
Thấy tôi hỏi chuyện, cô cười trừ: "Nói chi xa xôi, tui ở ngay Sài Gòn mà cũng cực như ai, bốc số nhỏ là mừng... hết lớn, còn số lớn thì đợi lâu mới tới lượt khám".
Được một lát, cô Yến chậm rãi kể: "Nhiều lần tui đi khám phải nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm. Chuyện đó dễ, cái khó là… nhịn đi vệ sinh. Có bữa lên thiệt sớm chờ, đến giờ bốc số thì bụng cồn cào, liều chạy đi, lúc sau quay lại đã thấy hàng dài thêm cả chục người, công chờ đợi thành… công cốc, đành thở dài, xếp hàng từ đầu".
Đưa mắt nhìn quanh, cả trăm người, ai nấy cũng bơ phờ. Có người dựa tạm vào tường, lim dim ngủ gật, tay vẫn ôm khư khư cái giỏ đồ.
Anh Nguyễn Tuấn Kiệt (34 tuổi, quê Đồng Nai) đưa mẹ đi tái khám bệnh thận, thở dài. Anh kể, đi sớm là vì rút kinh nghiệm có lần đi trễ, mẹ anh phải nhịn đói, đợi tới trưa xét nghiệm, người lả đi vì đói và mệt.
Anh Kiệt tâm sự thêm: "Tui đi theo để cho mẹ tranh thủ chợp mắt, chớ dễ mất đồ như chơi. Tiền xe, tiền khám, giấy tờ tùy thân gì cũng nhét hết vô đó, mất một cái là coi như tiêu. Có bữa không thu xếp được, tui để mẹ đi một mình. Người già hay quên, cầm rồi để đâu mất sạch cả triệu bạc với sổ khám bệnh. Tui phải lật đật chạy lên, lại tốn thêm một chuyến xe, nghĩ mà xót".
"Với người từ quê lên khám bệnh như mẹ tui thì còn khổ trăm bề. Tiền bạc eo hẹp, đâu dám thuê nhà nghỉ, có khi chỉ mang theo hộp cơm nguội ăn cầm chừng," anh Kiệt bộc bạch.
Bệnh viện Chợ Rẫy đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Thông tin về tình trạng này, ông Đặng Hoàng Vũ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tâm lý chung của bệnh nhân là lo ngại việc chờ đợi kéo dài, muốn được khám sớm, nên đến từ rất sớm để bốc số.
"Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy khá cao, trong khi nhiều trường hợp hoàn toàn có thể điều trị tại tuyến dưới. Việc này góp phần gia tăng áp lực tiếp nhận của bệnh viện. Để hạn chế tình trạng trên, một số trường hợp, bệnh viện đã gửi công văn đến bệnh viện tuyến dưới nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm", ông Vũ nhận định.
Về giải pháp, theo ông Vũ, hiện nay, bệnh viện đã triển khai hệ thống đặt lịch hẹn, nhưng số lượng bệnh nhân biết và sử dụng vẫn còn ít. Mặc dù bệnh viện có các kênh đăng ký khám trực tuyến, nhiều người chưa tiếp cận được hoặc chưa quen với hình thức này nên vẫn chọn đến trực tiếp lấy số.
"Để khắc phục, bệnh viện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đăng ký khám, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian. Bệnh viện cũng đã có ứng dụng đặt hẹn trực tuyến (app), nhưng hiện tại chưa tích hợp chức năng hẹn lịch tái khám. Thời gian tới, bệnh viện sẽ nâng cấp ứng dụng, bổ sung thêm các chức năng, tiện ích cho app, bao gồm cả tính năng thanh toán viện phí trực tuyến, đặt lịch hẹn tái khám", ông Đặng Hoàng Vũ cho biết.
Theo đó, việc này giúp bệnh nhân chủ động hơn trong việc theo dõi thời gian tái khám, tránh cảnh chờ đợi. Thanh toán viện phí trực tuyến cũng giúp bệnh nhân không phải mang theo nhiều tiền mặt và sợ bị mất cắp.
Đặc biệt, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh làm quen với hình thức đăng ký trực tuyến.
"Đồng thời, bệnh viện đang khảo sát, học hỏi mô hình triển khai công nghệ nhằm tối ưu hóa tiện ích cho bệnh nhân. Ban giám đốc sẽ chủ trì họp để bổ sung thêm các chức năng cần thiết cho ứng dụng. Nhóm triển khai công nghệ thông tin cũng họp định kỳ mỗi tháng để đánh giá, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống, đảm bảo mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất", Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).
Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.
Đây là sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, TP.HCM) công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Cục cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin; đồng thời có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Cơ quan chức năng sẽ xác minh việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sản phẩm Kẹo rau củ Kera được một số tài khoản mạng xã hội nổi tiếng quảng cáo, như Quang Linh Vlogs hay Hằng Du Mục. Cộng đồng mạng chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy hoạt động quảng cáo này có thể sai sự thật, "thổi phồng" công dụng và thành phần của sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử & Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm.
Nguồn: Soha; Vnexpress; Thanh Niên; Kenh14
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá