Xử người cha cải trang trang giết vợ, hai con, chỉ vì áp lực tài chính ở Nordrhein-Westfale; Vụ án mạng xử sau 27 năm ở Niedersachsen

Xử người cha cải trang trang giết vợ, hai con, chỉ vì áp lực tài chính ở Nordrhein-Westfale

Bị cáo

Chỉ vì tức giận, oán hận, nam bị cáo 40 tuổi ở Witten bị truy tố trước Tòa án Landgericht Bochum, từ thứ 4 tuần trước vì hành vi đâm vợ và hai con chung vào cuối tháng 3, năm nay. Hậu quả, con trai 13 tuổi chết, vợ 39 tuổi và con gái 10 tuổi bị thương nặng, may mắn thoát chết do được cứu sống kịp thời. Viện Công tố cáo buộc người chồng phạm 1 tội danh giết chết người và 2 tội danh tìm cách giết người, gây thương tích nặng.

Cáo trạng

Theo Văn phòng Công tố, gia đình đã lên kế hoạch đi nghỉ cùng nhau đến Biển Bắc. Lúc khởi hành cả nhà lên ô tô chuẩn bị nổ máy, thì người chồng bảo phải quay lại căn hộ kiểm tra.

Từ căn hộ, trở lại ô tô, bị cáo cải trang mình với áo khoác mới và mũ trùm đầu cùng khăn quàng bịt cổ mũi, để vợ và con không nhận ra mình. Bước lên xe, với chiếc dao găm giấu trong áo khoác, bị cáo rút ra đâm vợ và con trai liên tiếp gục ngã. Con gái lập tức nhảy ra khỏi xe, chạy trở lại nhà. Nhưng bị cáo đã đuổi kịp và đâm con gái bị thương  nặng.

Gánh nặng tài chính

Văn phòng Công tố cáo buộc bị cáo đã hành động để trừng phạt vợ mình "vì những hành vi xúc phạm bị cáo nghiêm trọng theo tự suy diễn của bị cáo. Lòng hận thù đó bị cáo trút lên cả 2  con đẻ.  Đồng thời, bị cáo coi gia đình mình trở thành gánh nặng chi phí tài chính quá sức chịu đựng của bị cáo. Hành động giết người này, bị cáo chủ tâm thực hiện nhằm mục đích giải thoát gánh nặng cho mình.

Khai báo trước Tòa

Bị cáo không muốn trả lời trước các cáo buộc tại tòa, giữ quyền im lặng. Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, người vợ, nạn nhân bị thương nặng vào thời điểm đó, đã được thẩm vấn với tư cách nhân chứng.

Người vợ mô tả người chồng hiện đã ly hôn ngay sau vụ án là một người cha yêu thương, vô cùng duyên dáng và hài hước. Bà khai, khi vẫn còn nằm viện, bà vẫn tin chắc rằng không phải chồng mình mà là một người đàn ông lạ đã gây ra tội ác.

Phán quyết dự kiến sớm nhất ban hành vào tháng 11 tới.

Vụ án mạng xử sau 27 năm ở Niedersachsen

Vụ án mạng

Nữ nạn  nhân Swanhild S., 21 tuổi, bị sát hại dã man nhưng phải đến 27 năm sau, tới nay các điều tra viên mới thành công trong việc tìm ra thủ phạm.

Swanhild S., được biết đến với tên gọi bí danh  là Swantje, sống ở Neuenkirchen, có kế hoạch lớn cho mùa hè năm 1981. Cô muốn sang Pháp làm thực tập sinh trong một năm. Nhưng đã bất thành. Vào cuối buổi tối ngày 23.08.1981, cô bất ngờ gặp kẻ giết mình trong một lần đi dạo ban đêm.

Ba ngày sau, một trợ lý thợ xây phát hiện thi thể của cô gái trẻ trong một cái mương ở Neuenkirchen-Brüninghemm gần một con đường quê nơi cô sống. Trên người cô chỉ còn tất cao đến đầu gối. Phần còn lại, tất cả quần áo, ngoài và trong đều vương vãi khắp bãi cỏ. Thi thể người phụ nữ bị đâm chém một cách tàn nhẫn. Pháp y giám định ghi nhận có tới  63 nhát đâm, trong đó 44 nhát vào lưng. Thật bất ngờ, các điều tra viên không phát hiện bất kỳ vết thương nào do chống cự gây ra. Một vệt máu trong mương cho thấy Swantje S. đã cố gắng kéo mình từ đó trước khi ngã quỵ.

Một sợi dây và khăn quàng trắng dành cho trẻ em được tìm thấy tại hiện trường. Kẻ phạm tội đã thắt cổ nạn nhân bằng vật dụng đó. Hung khí là một con dao, nhưng không tìm thấy. Dù đã điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát vẫn không thể xác định được thủ phạm. Ngay cả khi tìm kiếm công khai trên truyền thông để tìm kiếm nhân chứng cũng không mang lại manh mối nào. Vụ án mang tên Soko Swantje" bị đóng lại sau một năm, chờ khi có dấu hiệu mới.

Phải đến 27 năm sau, các điều tra viên từ Cục Điều tra Hình sự Cuxhaven và Văn phòng Công tố Stade mới mở lại vụ án. Sử dụng công nghệ pháp y hiện đại, họ kiểm tra lại quần áo của nạn nhân - và phát hiện dấu vết DNA. Sau đó, họ yêu cầu tất cả những người đàn ông là trung tâm của cuộc điều tra trước đây lấy mẫu nước bọt tự nguyện. Nhưng đã không phát hiện được ai trùng DNA.

Phá án

Chỉ tới khi kiểm tra cuộc gọi khẩn cấp lưu trữ trong hộp chứng mới giúp các điều tra viên phát hiện được một công nhân xây dựng đường sá, người lúc đó cũng một độ tuổi như Swantje S. và cũng sống cùng thành phố. Nghi phạm lập tức bị bắt vào tháng 09.2008. Tuy nhiên, con đường khởi tố lại khá phức tạp. Mặc dù có thêm các manh mối cho thấy người này là nghi phạm, Tòa án Hạt Stade đã bác bỏ các cáo buộc chống lại anh ta và được thả vào tháng 02.2009.

Vụ án được các điều tra viên áp dụng các phương pháp tiếp cận mới, những khó khăn và các biện pháp cuối cùng đã thuyết phục được tòa án về tội lỗi của nghi phạm trước đây đã bị tòa bác bỏ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang