Xét xử vụ án khủng khiếp: Cặp đôi tâm thần - Giết người tình tới 100 vết chém ở Hamburg

(Phiên tòa xét xử tại Landgericht Hamburg)

Với hơn 100 vết dao, một thanh niên 28 tuổi vừa bị truy tố trước tòa án Landgericht Hamburg với cáo buộc đã giết chết bạn tình ở Hamburg-Rahlstedt vào tháng 12 năm ngoái. Trong một phiên tòa xét xử trước tòa án Landgericht Hamburg hôm qua, bị cáo đã thú nhận tội ác. Lúc thú nhận, bị cáo thét lên: Những gì tôi đã làm thật kinh khủng và gào thất thanh gọi an ninh. Với hành vi trên, văn phòng công tố cho rằng bị cáo bị bệnh tâm thần, không đủ năng lực pháp lí và phải đưa vào bệnh viện tâm thần.

Theo công tố viên, bị cáo giết bạn tình 34 tuổi vào tối 14.12.2022. Người phụ nữ bị hơn 100 vết đâm chém, gục xuống hấp hối. Khi xe cứu thương chở được tới bệnh viện thì tắt thở. Sau khi gây án, thanh niên 28 tuổi nhảy ra khỏi cửa sổ căn hộ, bỏ trốn, nhưng ngay sau đó bị bắt cảnh sát bắt giữ.

Mối tình cặp đôi tâm thần

Bị cáo khai đã sử dụng ma túy từ năm 11 hoặc 12 tuổi và mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Bị cáo khai đã gặp người phụ nữ vào tháng 3 năm ngoái trong một bệnh viện. Người này cũng mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và sử dụng cần sa. Tới mùa hè, người này trở thành người tình chuyển đến sống cùng bị cáo. Chính ngày xảy ra vụ án mạng, cặp tình nhân tổ chức lễ đính hôn, cùng với một cặp đôi cũng mắc bệnh tâm thần và nghiện ma túy. Lúc này bị cáo đột nhiên cảm thấy bị bạn tình theo dõi và nghĩ rằng bạn tình chống lại mình.

Ám ảnh bởi nhóm rocker Hells Angels

Kể từ năm 2020, bị cáo tin rằng nhóm rocker Hells Angels đang theo dõi mình. Bị cáo đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát về các mối đe dọa. Sau đó, bị cáo cảm thấy ít bị đe dọa hơn. Tuy nhiên, bị cáo đã nhiều lần phải điều trị tâm thần, và kể cho bạn gái nghe mọi chuyện. Mắc dù vậy, bạn gái vẫn yêu bị cáo.

Diễn tiến

Vào ngày gây án mạng, hai cặp đôi đã hút cần sa và uống cocaine cùng nhau trong căn hộ của bị cáo. Khi hết nguồn cung cấp, hai người đi mua thêm ma túy. Lúc đó, bị cáo lên cơn động kinh và tin rằng các Thiên thần Địa ngục đang đuổi theo bị cáo.

Bị cáo chạy trở lại nhà ở, sợ hãi, tuyệt vọng. Trong đầu bị cáo xuất hiện một giọng nói: Hãy cầm lấy con dao!" Sau đó, bị cáo vào nhà bếp lấy hai con dao. Bị cáo nhìn thấy mọi người trong căn hộ qua cửa sổ và cho rằng họ là những người chơi nhạc rock và bạn gái của bị cáo đang gài bẫy bị cáo. Bị cáo cầm dao xông ra đâm túi bụi vào người tình. Mọi người hét lên.

Một cư dân bên cạnh gọi điện cho cảnh sát báo có người đã gây náo loạn trước cửa nhà mình vào buổi tối. Người này khai, khi mở cửa trước, nhân chứng trông thấy một người đàn ông đầy máu đứng trước mặt và nói: "Vợ tôi muốn giết tôi!". Bị cáo sau đó trốn lên mái nhà kho của hàng xóm. Vài phút sau, hai nhân viên cảnh sát đã có mặt.

Theo một cảnh sát, căn hộ một phòng trong tòa nhà chung cư dính đầy máu. Trên tường là những dòng chữ như "Những thiên thần địa ngục". Đội điều tra vụ án mạng đã kiểm tra điện thoại di động của bị cáo và bạn tình. Tình tiết giao dịchcũng được sao lưu. Cảnh sát nói: Chúng tôi thấy rằng mối quan hệ giữa hai bên khá hài hòa. Dữ liệu kết nối cho thấy bị cáo đã gọi điện cho mẹ và anh trai trong thời gian gây án. Bạn tình của bị cáo chết trong bệnh viện ngay sau khi nhập viện.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang