
Vụ án mạng khủng ở Sachsen-Anhal chấn động Đức bị Tòa án Liên bang y án
Đây là một vụ án rùng rợn cả nước Đức sôi sục theo dõi xảy ra từ cuối năm ngoái. Bị cáo là Tino B. 45 tuổi bị tòa án Landgericht Stendal kết án tù chung thân vào ngày 29.01.2024, vì tội danh giết dã man người tình Kezhia H. 19 tuổi, bằng cách đâm nát, vứt vào đống rác, rồi chôn giấu.
Bị cáo kháng án lên Tòa án Liên bang Bundesgerichtshof ở Leipzig. Ngày hôm kia Tòa tuyên bố y án, với lý do kháng án được coi là “vô căn cứ”. Đây là án quyết cuối cùng, bị cáo phải thi hành án. Ngoài án tù, bị cáo còn bị án lệnh phải trả 40.000 euro tiền bồi thường đau đớn cho những người còn sống liên quan tới nạn nhân và 6.000 euro cho chi phí tang lễ.
Bị cáo thú nhận hành vi giết người dã man trước tòa án sơ thẩm
Trong phiên tòa kéo dài một tuần về cáo buộc giết Kezhia H. khi đó 19 tuổi sống ở Klötze, Sachsen-Anhalt, bị cáo đã thú nhận toàn bộ tội danh cáo buộc. Trong phiên tòa xét xử Kezhia, những người dự tưởng chừng như chết đứng trước cáo trạng vào lời thú tội của bị cáo
Diễn tiến vụ án mạng
Vào trưa ngày 04.03.2023, cả hai bị cáo và nạn nhân đang trên đường đến Wolfsburg bằng xe của bị cáo. Trong xe, nạn nhân Kezhia được cho là đã ép buộc bạn tình 42 tuổi của mình quan hệ tình dục vì cô muốn có một đứa con với anh ta. Tuy nhiên, Tino B. đã từ chối và xuống xe để người tình 19 tuổi ngồi một mình trên xe có thể bình tĩnh trở lại. Khi bị cáo quay trở lại xe, người tình tức giận dùng dao mang theo đâm vào cổ bị cáo. Bị cáo khùng lên giật lấy dao đâm trở lại túi bụi. Tuy nhiên, bị cáo nói rằng do tức giận nên nay mất trí nhớ, không rõ mình bị đâm bao nhiêu nhát, cướp lại dao như thế nào và đâm bao nhiêu cái trả thù. Khám nghiệm tử thi cho thấy tổng cộng tới 32 vết đâm bằng dao khắp trên cơ thể, nghĩa là bằng mọi giá làm cho nạn nhân phải chết ngay.
Trong lời thú nhận của mình, Tino B. thậm chí còn đưa ra những lời cuối cùng của cô gái trẻ nói với thủ phạm lúc hấp hối: “Em yêu anh. Em xin lỗi”, để nhằm che giấu động cơ giết người của mình.
Hành vi man rợ khủng khiếp xảy ra tiếp đó. Biết nạn nhân đã chết, để tránh phát hiện, bị cáo dùng búa đập nát điện thoại di động của hai người, đốt quần áo của Kezhia và sau đó ném thi thể cô vào một bãi rác gần Jeggau. Trên đường đến đó, bị cáo cũng ném con dao giết người ra ngoài cửa sổ.
Vài ngày tiếp theo, bị cáo tìm cách dọn dẹp xe của mình để xóa dấu vết và suy nghĩ tìm cách hủy tang chứng thi thể nạn nhân như thế nào. Cuối cùng, bị cáo đã hủy xác và đào hố chôn bằng máy xúc của công ty, nơi thi thể của nạn nhân, cuối cùng được phát hiện vào ngày 20.04.2023, tức sau 1 tháng rưỡi điều tra.
Lý do hủy tang chứng
Bị cáo khai không thể chịu đựng được khi trông thấy xác chết của nạn nhân. Đó là lý do tại sao cuối cùng bị cáo quyết định hủy xác vùi lấp xác nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo lại lập luận nguyên nhân rằng, tôi nhận ra rằng tôi không thể sống chung với cảnh nhìn thấy xác chết và quyết định báo cáo với cảnh sát cô ấy mất tích, chứ không phải để giấu tội khi bị cáo khai nộp báo cáo tìm người mất tích vào tháng Ba cho cảnh sát. Tòa án ra tuyên phạt bị cáo tù chung thân, giai đoạn đầu là 15 năm.
Bọn cướp vũ trang tấn công tiệm kim hoàn ở Berlin
Diễn tiến
Theo thông cáo của cảnh sát cho biết hôm thứ Ba, hai tên cướp có vũ trang đã cướp một tiệm trang sức ở Berlin-Schmargendorf, lấy nhiều món đồ trang sức khác nhau. Một trong những thủ phạm đã áp đảo một nhân viên 64 tuổi vào chiều thứ Hai vừa qua. Người phụ nữ bị ngã thương tích ở tay.
Hai tên sau đó đã tẩu thoát trên một chiếc ô tô. Người phụ nữ bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một nhân viên khác, lúc đó ở trong một căn phòng phía sau nghe tiếng động, chạy ra thì bọn cướp đã cao chạy xa bay.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá