Vì sao nên tha thứ cho người làm tổn thương bạn; Chiều nghiêng

VÌ SAO NÊN THA THỨ CHO NGƯỜI LÀM TỔN THƯƠNG BẠN?

 

1. Đừng trách họ

Người làm bạn tổn thương, họ không được học cách yêu thương bạn như thế nào mới là đúng? Là sai? 

2.Tha thứ cho họ vì bạn xứng đáng khoẻ mạnh

Trong khi bạn tức giận về họ thì 6h sau cơ thể sẽ tiết ra chất độc để huỷ hoại cơ thể bạn.

Nó giống như "tự tay uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết”. 

3. Tha thứ cho họ vì bạn xứng đáng giàu có

Khi tức giận ai đó bạn sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian và năng lượng cho điều đó. Khiến bạn mất tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình. 

4. Bạn xứng đáng với những con đường trải đầy hạnh phúc

Bạn sẽ chẳng thể bước nhanh và nhẹ nhàng nếu như bạn còn đau đớn bởi ai đó. 

5. Đừng lãng phí cho những điều vô nghĩa

Quỹ thời gian của mỗi chúng ta là có hạn. Cần phải trân trọng từng giây phút trong cuộc đời. 

Nếu bạn không cho phép thì không có bất kì ai khiến bạn tổn thương.

6. Vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất

Sự trả thù ngọt ngào nhất dành cho người làm tổn thương bạn là hãy tha thứ và biết ơn họ. 

7. Đó là cách bảo vệ và trân trọng bản thân mình tốt nhất

Bông lúa giá trị chỉ khi nó biết cúi đầu thay vì ngẩng lên. 

8. Bạn xứng đáng được bình an 

Tha thứ cho người cố ý làm bạn tổn thương không phải vì họ xứng đáng được tha thứ mà bởi vì bạn xứng đáng được bình an.

Nguồn: FB Vera Hà Anh 

 

 

 

CHIỀU NGHIÊNG

 

Chiều nghiêng nhuộm tím áo em

Bóng hoàng hôn đổ ngó xem chiều tà.

Hạ về ve cất tiếng ca

Gió lay hàng sấu trổ hoa đầu cành.

 

Lưa thưa giọt nắng mỏng manh

Luồn qua kẽ lá non xanh dập dìu.

Chiều nghiêng ngả bóng liêu xiêu

Mắt nai mê mẩn bóng chiều hoàng hôn.

 

Cố tìm mấy quả con con

Trên cành cao vót có còn hay không

Mà xưa Xuân Diệu mở lòng

Tìm về mùa hạ ngóng trông từng ngày.

 

Khung trời cửa sổ còn đây

Áo xanh, khuy lục giỡn mây đâu rồi?

Chiều nghiêng phố vắng em ngồi

Nghe ve giã bạn hát lời tỉ tê.

 

Hiu hiu theo gió mây về

Trăng non đầu vụ ắp kề vành môi.

Chạnh lòng nhớ thuở xa xôi

Ven hồ hương ngát lặng ngồi bên nhau.

 

Nâng niu ai nỡ gieo sầu

Để vầng trăng khuyết úa nhàu tàn phai.

Nhọc nhằn thân xác hao gầy

Sương khuya đẫm lệ đêm dài buồn tênh.

 

Giữa dòng gợn bạc chênh vênh

Trăng treo một nửa lênh đênh mạn thuyền.

Mái chèo vớt nhẹ tơ duyên

Đôi bờ sóng vỗ bến thuyền đợi nhau.

 

Gió lay rụng trắng hoa cau

Trâù xanh e ấp nỗi sầu tương tư.

Lời thương theo gió khước từ

Để vầng trăng khuyết tâm tư buông rèm.

 

Chiều nghiêng bóng ngả về đêm

Nhớ tà áo trắng vai mềm năm xưa.

Nhuộm màu áo tím hoa mua

Mải mê tìm lại thuở xưa dại khờ....

 

Nguồn: FB Hương Quế

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang