- Văn nghệ
- Thơ
Trong tình yêu, xa cách
Là phép thử nhiệm màu
Tình yêu mà hời hợt
Sẽ không kéo dài lâu.
Ngược lại, tình yêu mạnh
Càng cách xa càng yêu
Như chân trời đỏ rực
Mỗi sáng và mỗi chiều.
Xa cách là ngọn gió
Thổi tắt ánh đèn mờ
Nhưng nó, ngọn gió ấy
Làm đống lửa bùng to
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Suốt dọc đường đến con dốc tháng Năm
Tử Đinh Hương đã bắt đầu phơi nụ
Hoa lách mình vào những vảy non vừa nhú
Thấp thỏm không đành sửa soạn ra đi.
Hàng Dẻ gai uy vũ đứng ngoài kia
Ngạo nghễ oai hùng hút kiệt cùng sự sống
Hoa Dẻ thơm như nõn trời vạch lên sừng sững
Chẳng nỡ chối từ một tổ chim hờ.
Chỉ Tử Đinh Hương biết mình nông nổi dại khờ
Đâu dám ồn ào dù nắng vàng ỡm ờ làm điệu
Những nụ xám xé tung mảnh yếm đào che giấu
Bật lên từng lá son...
Hoa nở đêm qua rồi...
Anh!
Anh chẳng ở bên em
Để uống mùi em trên tóc ngoan vừa gội
Anh chẳng ở bên để môi mềm thôi khát mỏi
Để tình loang không lạc bến hoang chờ...
Tổ chim đã bắt đầu đổ tiếng hót ra khoe
Mộc Lan đang xòe bông cuối cùng bật tung ngực nhụy
Lơi lả thế làm sao anh còn nhớ
Màu tím đã khô dần
Một đóa Tử Đinh Hương.
Nguồn: FB Kiều Thị Anh Giang
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá