.png)
Tòa án Berlin xử vụ cháu trai đâm bà nội suýt chết chỉ vì không thích món bà rán
Cáo trạng
Trong phiên xét xử đầu tiên hôm qua tại Tòa án Landgericht Berlin, công tố đọc cáo trạng cho biết, cháu trai đã đến thăm bà nội của mình ở quận Marzahn vào giờ ăn trưa ngày 06.01.2025. Lúc đó bà đang nấu ăn để đón tiếp cháu trai. Hắn ta nhìn thấy bà đang làm món chiên rán thịt lợn, liền mở tủ đựng dụng cụ chế biến, rút ngay một con dao nhọn lưỡi dài 17cm, nhằm thẳng bà nội đâm túi bụi vào đầu vào cổ vào người cho tới khi chiếc dao đâm vào xương sống, bị mắc kẹt không thể rút ra.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bị cáo, cho biết mình đã gây ra một vụ giết người, và trực tiếp đón cảnh sát tại cầu thang.
Bà nội phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp trong bệnh viện. Sau khi hồi tỉnh, bà trả lời cảnh sát điều tra vụ án, rằng bị cáo "đột nhiên hoảng sợ" khi bà đang chiên rán.
Hậu quả
Bị cáo hiện hiện đang tạm thời nằm trong bệnh viện của cơ sở tâm thần pháp y, điều trị căn bệnh nghiêm trọng trong tình trạng khẩn cấp về tâm lý. Vì vậy, bị cáo được coi là mất khả năng chịu trách nhiệm pháp lí. Phiên tòa đầu tiên cách đây 3 tháng đã phải tạm hoãn bởi bị cáo bệnh nặng không thể xuất hiện trước tòa.
Luật sư bào chữa
Luật sư bào chữa nói rằng động cơ của bị cáo "hoàn toàn không rõ ràng". Người bà đã là "cứu cánh” cho đứa cháu trai duy nhất của mình đang bị bệnh tâm thần. Bị cáo thường xuyên đến thăm bà mình, được bà luôn cố gắng giúp đỡ. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra ngày mai, 13.08.
Đi du lịch, bố mẹ quên con 10 tuổi tại trạm xăng Holzkirchen
Diễn tiến
Vào tuần qua thứ Sáu, 08.08, khoảng 10 giờ sáng, một gia đình lái ô tô cùng 2 con trai 10 và 13 tuổi từ Offenburg trên đường cao tốc qua Holzkirchen đến Áo du lịch.
Tại điểm dừng tiếp xăng tại Holzkirchen, cậu con trai 10 tuổi cũng ra khỏi xe và đi vệ sinh. Còn cậu con trai 13 tuổi thì ngủ trong xe.
Sau khi tiếp xăng xong cha mẹ cứ nghĩ 2 đứa con đang ngủ trong xe, nên tiếp tục cuộc hành trình, bỏi lại đứa con tại trạm xăng.
Cậu bé mười tuổi bị bỏ lại hoảng hốt hỏi trạm xăng. Trạm xăng lập tức báo cảnh sát đường cao tốc. Cảnh sát tới hiện trường và đưa bé về đồn giải quyết. Bé cũng không mang theo điện thoại. Số điện thoại của cha mẹ, bé cũng không nhớ nốt.
Cha mẹ hoảng hồn
Mãi tới sau khoảng 30 phút chạy xe trên cao tốc, cha mẹ mới phát hiện ra không thấy con trai đâu, hoảng hồn gọi điện khẩn cấp cảnh sát. May thay mọi dữ liệu về bé đã được cập nhật trong hệ thống tìm kiếm, cảnh sát báo lại cho cha mẹ biết và tới đồn cảnh sát đón nhận một thời gian sau đó.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá