- Văn nghệ
- Thơ
Ta về tìm lại hương xưa
Lưng ai cõng nắng ban trưa giữa đồng
Mặt trời làm má ửng hồng
Có cô thôn nữ chưa chồng gắng vai.
Con đê lối mòn đường dài
Đường mưa trơn trượt chân ai lấm bùn
Gánh cỏ, gánh rạ về đun
Chiều chiều khói bếp ùn ùn đám mây.
Ta về giữa tháng hai đây
Củ khoai,củ sắn lấp đầy bụng ta
Cây gạo đầu làng nở hoa
Đỏ rực sang cả tháng ba năm nào.
Con muỗm vồ con cào cào
Thấy ai đánh dậm vợt sào dun te
Tháng năm trời nóng trưa hè
Lũ cuội tìm bắt đám ve, chuồn chuồn.
Mồ hôi lưng áo như tuôn
Quạt mo phe phẩy đợi luồng gió nam
Ta về tìm lại thôn làng
Quê hương rộng mở giang tay đón chào...!
Nguồn: FB Vũ Đức Vinh
Có một người còn trong trái tim tôi
Dù xa xôi nhưng không sao quên được
Mặc thời gian chảy xuôi như dòng nước
Chiều lặng thầm dõi mắt phía trời xa.
Có một người còn ôm nỗi thiết tha
Trong lặng lẽ đi qua ngày tháng mộng
Một lời yêu giữa bộn bề cuộc sống
Để từng đêm thao thức đợi trăng về.
Có một người dù phai nhạt hẹn thề
Nên giấu kín niềm riêng vào góc nhớ
Để che đi nỗi muộn phiền tan vỡ
Môi khẽ cười mà lệ ướt hoen mi.
Có một người vẫn nặng khúc tình si
Với tình yêu cho đi là tất cả
Nào ai biết giữa dòng đời nghiêng ngả
Để một người thương nhớ...một người xa.
Nguồn: Ka Ka – FB Sắc Màu Yêu Thương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá