- Văn nghệ
- Thơ
Bỗng dưng sao thấy nhớ một người
Tim đau quặn thắt… lệ chợt rơi
Chẳng biết giờ này, phương xa ấy
Người có chạnh lòng nhớ tới tôi..!?
Sao còn đau mãi thế tim ơi
Khi người ta đã cố buông lơi
Thì thôi tim nhé, xin đừng nhớ
Thương chi ảo ảnh đã xa xôi.
Tự hứa với lòng hãy quên đi
Làm sao giữ được cánh thiên di
Con thuyền vẫn vậy bao bến đỗ
Lênh đênh biển cả đậu rồi đi.
Phận số an bài ta biệt ly
Sao còn nhức nhối..hỡi tình si…!?
Đủ xót xa chưa, sao đau mãi..!?
Xin đừng khắc khoải.. nhớ cố tri…!
(Thưởng thức thêm:
=> Phải muà Thu qua ngõ không em).
Nguồn: FB Gia Bảo, Tình yêu và nỗi nhớ
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá