Thiệt hại 20 tỷ vì ghen; Dùng tài khoản bạn gái để bôi nhọ vợ cũ; Cái kết bi đát sau màn ‘đánh ghen hủy diệt’; Đốt tình địch trước nhà bạn gái

THIỆT HẠI 20 TỶ CHỈ VÌ GHEN TUÔNG

UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo vụ cháy thiêu rụi 57 ki-ốt tại chợ của xã. Theo thống kê thiệt hại ban đầu vụ cháy lên đến hơn 20,6 tỷ đồng.

UBND xã Thanh Tùng cho biết, các ki-ốt bị cháy của nhiều tiểu thương, trong đó thiệt hại nặng nhất với ông Bùi Hữu Ba có 8 ki-ốt bị cháy, thiệt hại trên 4 tỷ đồng; ông Phan Hoàng Kiếm, ông Đặng Minh Chánh mỗi người bị cháy 3 ki-ốt, mỗi ki-ốt khoảng 1 tỷ đồng...

Hiện có 18 tiểu thương không có nhà ở riêng (ở lại chợ), trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã Thanh Tùng đã mượn tạm nhà dân khu vực chợ làm nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại

Chính quyền cũng huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm tài sản giúp người dân, trong đó có 5 hộ còn vàng tại ki-ốt bị cháy chưa tìm được).

Trước đó, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Nguyễn Văn Phúc tại chợ Thanh Tùng. Đám cháy lan nhanh, do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo, đồ gia dụng của các hộ dân lân cận. Đến 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.

Về nguyên nhân vụ cháy, bước đầu chính quyền xác định, do ghen tuông với bà T., ông Nguyễn Văn Phúc đã dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại trong ki-ốt làm lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề.

DÙNG TÀI KHOẢN BẠN GÁI ĐỂ BÔI NHỌ VỢ CŨ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở ĐỒNG NAI BỊ XỬ PHẠT

Công an phường Bình Long quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.H. về hành vi Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Trưởng Công an phường Bình Long đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.H. (SN 1988, cư trú tại khu phố Phú Trung, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân.

Trước đó vào các ngày 3/7, 4/7, 5/7 và 6/7, do có mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook “Phương Phạm” (bạn gái của ông H.) để đăng tải thông tin hình ảnh kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân là bà T.H.T. (vợ cũ ông H., ngụ tại khu phố Phú An, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) và những người trong gia đình bà T.H.T..

Qua làm việc với cơ quan công an, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa, gỡ bỏ các bài viết trên trang cá nhân tài khoản Facebook “Phương Phạm” và cam kết không tái phạm.

Công an phường Bình Long đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 37, Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Bình Long khuyến cáo các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng; nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

CÁI KẾT BI ĐÁT SAU CÁC MÀN ‘ĐÁNH GHEN HỦY DIỆT’ CỦA NHỮNG GÃ ĐÀN ÔNG MÁU LẠNH

Trong cơn ghen cuồng loạn, những người đàn ông này đã có hành động mất lý trí, từ xâm hại danh dự, nhân phẩm nạn nhân đến gây thương tích, giết người... Thậm chí có người còn tìm cách tự hủy diệt chính mình.

Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) và chị Ngọc C. vốn là vợ chồng, nhưng sau thời gian chung sống không hạnh phúc, cả hai đã ly hôn vào tháng 4/2024. Không ai ngờ rằng, sau khi thuận tình ly hôn, bi kịch giữa hai người mới bắt đầu xảy ra.

Đã đường ai nấy đi, nhưng Quân vẫn thường vào trang Facebook của quán ẩm thực V, nơi vợ cũ làm việc để “hóng”. Anh ta nóng mặt khi thấy hình chị C. chụp chung với người khác. Cảm giác ghen tuông khiến Quân đã có những hành động mất kiểm soát.

Anh ta đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa mình với vợ cũ khi cả hai còn là vợ chồng đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của quán ẩm thực V. và Zalo của quản lý, nhân viên tại quán. Quân còn chuyển tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này đến Zalo của chị C.

Hành động của chồng cũ khiến chị C. phải đi tìm Quân để nói chuyện. Khoảng 13h ngày 15/02/2024, chị C. nhờ đồng nghiệp là anh P. chở tới chỗ hẹn gặp Quân.

Tại đây, cả 2 xảy ra cãi vã. Chị C.  yêu cầu để chị yên ổn đi làm nuôi con, nhưng Quân nói không muốn chị C. làm việc ở quán V. Anh ta thậm chí còn lấy chai nước hoa trong giỏ xách của vợ cũ đập xuống đất, tát vào mặt chị C. rồi lớn tiếng đe dọa. Chứng kiến sự việc, anh P. đã khống chế và đưa Quân đến công an.

Kẻ ghen tuông đến mất lý trí sau đó đã phải nhận án 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác và 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trịnh Hùng Mạnh (21 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 15 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Câu chuyện bắt nguồn từ việc chị N. sau khi chia tay với chồng là anh Võ Trường T. đã có quan hệ tình cảm với Mạnh. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, chị N. chia tay Mạnh và quay lại với anh T.

Vì ghen tuông, trưa ngày 3/2/2024, Mạnh tìm đến nhà chị N. để nói chuyện nhưng bị “tình cũ” đuổi về. Một lúc sau, Mạnh gọi điện thoại hẹn gặp mặt nói chuyện thì chị N. đồng ý. Biết anh T. đang ở nhà với chị N., không làm chủ được cơn ghen, Mạnh cầm theo khẩu súng dạng rulo rồi đến nhà chị N.

Tới nơi, thấy anh T. ở cửa, Mạnh gây sự rồi rút súng bắn một phát vào bụng “tình địch”. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân giữ được mạng sống nhưng bị thương tích 36%.

Trần Tuấn Anh (SN 1993, ở Thái Nguyên) và chị L.T.H. (SN 1993, quê Hải Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 16/8/2024, đôi tình nhân đưa nhau đến Trung tâm thương mại V. ở quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội để mua sắm.

Tại đây, chị H. nói muốn tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng Tuấn Anh không đồng ý. Vì chuyện này, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc nóng giận, ghen tuông, Tuấn Anh lấy dao để trong túi vải đeo chéo trên người đâm vào cổ của mình và cổ người yêu, khiến cả hai cùng ngã xuống nền gạch.

Tuấn Anh còn tiếp tục cầm dao đâm vào cổ mình 2 nhát và đâm nhiều nhát vào đầu và cổ của chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” vào ngày 27/5, gương mặt điển trai của Tuấn Anh luôn phảng phất vẻ u sầu. Tại phiên tòa, vết thương ở cổ khiến anh ta không thể nói, chỉ có thể lắc đầu, gật đầu hoặc dùng bút viết để trả lời thẩm vấn của HĐXX.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang dư luận và mất trật tự trị an nên cần phải xét xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên HĐXX tuyên phạt Tuấn Anh án tù chung thân.

DÙNG XĂNG ĐỐT TÌNH ĐỊCH TRƯỚC CỔNG NHÀ BẠN GÁI

Vì cả hai thích một cô gái nên thấy bạn gái đứng nói chuyện với "tình địch" ngoài cổng, nam thanh niên đã dùng xăng tạt vào người nạn nhân rồi dùng bật lửa đốt.

Ngày 22-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Tuấn và anh Th (20 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với H (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai). Vì vậy, giữa Tuấn và anh Th có mâu thuẫn.

Do đó, đêm ngày 20-8 Tuấn mua xăng đến nhà bạn gái H để đe doạ. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy anh Th đang đứng nói chuyện cùng H trước cổng nhà. Bực tức Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th rồi dùng bật lửa đốt.

Sau khi xảy ra vụ việc, mọi người dập lửa rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, Tuấn nhanh chân bỏ trốn.

Đến chiều 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hoà (TP.HCM).

Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu

Lên đầu trang