.gif)
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Anh như con thuyền nhỏ
Cô đơn giữa biển chiều
Em làm con sóng đợi
Buồn tủi ánh trăng xiêu.
Anh như một cánh diều
Gió căng ngàn hơi thở
Biển xa bờ muốn ngỏ
Trăm vạn lời thương yêu...
Em nơi này cô liêu
Xót xa vàng bãi cát
Sóng hôn bờ dào dạt
Vẫn không hoài nhớ mong.
Đêm le lói nến chong
Lệ hoen dài trên má
Mình em cô đơn quá
Anh giờ này ở đâu?
Biển không nói nên câu
Như ngoài khơi dậy sóng
Thuyền anh hoài trông ngóng
Neo đậu bến bờ em!
Ơi nỗi nhớ không tên
Dày vò từ hai phía
Chung tình ta trọn nghĩa
Biển hôn bờ dịu êm.
Nguồn: FB Truong Thi Hoa Lai
NGÀY TÌNH NHÂN
.gif)
Hay chúng mình thành người dưng anh nhỉ
Lặng nhìn em thôi vất vả sớm trưa
Dù như tiết trời có sáng nắng chiều mưa
Đừng vội ủi an khi mắt em rưng lệ.
Nắng tắt rồi đừng nhỏ to như thể
Không có anh em chẳng biết làm gì
Chân yếu tay mềm em vẫn tự bước đi
Việc sẽ xong trước màn đêm buông xuống.
Suốt ngày lu bu anh lo toan bận rộn
Khỏi cần để tâm em hờn giận ra sao
Trời trở gió khăn áo mỏng chênh chao
Em sẽ thấy không anh, nhiều cũng thiếu.
Là người dưng dĩ nhiên anh hiểu
Không thể quàng vai, vuốt tóc nắm tay
Ánh mắt xuân tình dù có đắm say
Thương để dạ hãy hững hờ đấy nhé !
Là con gái mặc nhiên phải khoan thai nhỏ nhẹ
Trĩu nặng âu lo môi vẫn phải mỉm cười
Là con gái sao khó thế anh ơi
Có xa nhau chắc chắn em không khóc.
Sóng mắt ưu tư buông dài suối tóc
Hãy cứ là em cho anh mãi mê say
Đóa hồng ngọt ngào Valetinsday
Chúng mình sẽ là tình nhân mãi mãi !
Nguồn: FB Mai Quế Anh
9 CÂU NÓI NỔI TIẾNG TRONG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HARVARD
.gif)
1. Lúc này nếu ngủ bạn sẽ có 1 giấc mơ. Nhưng lúc này nếu học bạn sẽ giải thích được giấc mơ.
2. Ngày hôm nay nếu bạn lãng phí đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Ngày hôm nay qua đi nó sẽ không bao giờ trở lại.
3. Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời. Sự đau khổ vì không học đến nơi là mãi mãi.
4. Khi bạn cảm thấy quá muộn, sự thật là vẫn còn sớm. Đó chính là thời điểm bắt đầu hành động.
5. Hạnh phúc không có thứ tự, nhưng thành công thì có.
6. Học tập phải chăng là nhiệm vụ cả đời, ngay cả người học cũng không thể chứng minh còn có thể làm gì.
7. Hãy đón nhận những khó nhọc không thể chối từ.
8. Nước bọt hiện tại sẽ là nước mắt của ngày mai.
9. Người đầu tư cho tương lai là người thực hiện đến cùng.
Nguồn: FB Đoàn Sơn Lâm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá