- Văn nghệ
- Thơ
Hai người bạn lính già…
Chụm đầu bên đĩa lạc rang
Một người cờ đỏ, một bạn cờ vàng
Cờ đỏ: Ngẩng đầu nhìn mây trắng
Cờ vàng: Cúi mặt hát cải lương
Cờ đỏ: Tao đi khắp chiến trường
Sáng ở Đông Lào ra Quảng Trị
Chiều về đồi núi, ngủ rừng xanh
Đêm nằm lẳng lặng nghe suối hát
Tiếng cành khô gãy dưới chân nai
Bạn lính cờ vàng ngưng tiếng ca
Tao cũng đã từng lắm bôn ba
Cũng đã ra vào bao chiến trận
Ngày đi Đắc Lắc, tối khe sanh
Mưa rừng xối xả trên mũ sắt
Nhoà hết đường đi đất đỏ trơn
Quay lại xóm làng còn lửa khói
Mới đây một trận đánh tơi bời
Cờ đỏ cười: May cho chúng ta
Nếu không, hai đứa đã thành ma
Tao chết, hồn bay về xứ Bắc
Còn mi nghịch hướng trở về Nam
Gặp nhau: Chờ đến ngày Liệt sỹ
Ta cùng uống rượu để say đời…
Đã chết, đỏ-vàng không chiến tuyến
Hồn ma, áo giấy, khói hương xanh
Ngồi xuống bên nhau, khơi chuyện cũ
Dại thời cầm súng chĩa vào nhau
Nước mắt mẹ già thương Nam-Bắc
Huynh đệ tương tàn lắm khổ đau
Cờ vàng cười khảy trong men đắng
Khoác vai bạn đỏ, cũng ngà say
Hôm nay lại đến ngày Liệt sỹ
Hai ta còn sống để nhìn đời
Mong người dương thế đừng chia cắt
Đừng khiến đỏ-vàng phải chia li
Mẹ già nước mắt quanh mi:
Cầu hồn vàng-đỏ ra đi, cùng về!
Sa Huỳnh (Berlin, ngày Thương binh Liệt sỹ 2022)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá