Người Việt hải ngoại: Nhận nhiều hỗ trợ ở Nhật; Ngôi nhà hoa hồng ở Mỹ; Jeannie Mai diện bikini giữa trời tuyết

Người Việt ở tâm chấn động đất Nhật Bản nhận được nhiều hỗ trợ

Thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Anamizu, gần tâm chấn động đất ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, đang đến nơi ở mới và được nghiệp đoàn hỗ trợ ổn định công việc.

5 ngày đã trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện vào ngày 6-1 với chị Nguyễn Thị Hương (20 tuổi) và Bùi Thị Ái Nhân (30 tuổi) - 2 trong số 6 người Việt sinh sống và làm việc tại thành phố Anamizu, tỉnh Ishikawa, cách tâm chấn động đất ở bán đảo Noto khoảng 50km.

Nhiều khó khăn ở tâm chấn động đất

Khi trận động đất xảy ra vào khoảng 16h ngày 1-1 (giờ địa phương), hai nữ thực tập sinh người Việt cho biết ban đầu họ chỉ cảm thấy rung lắc nhẹ. Chỉ đến khi rung lắc trở nên dữ dội hơn, họ mới ý thức được đây là trận động lớn và lao xuống nấp dưới gầm bàn của phòng bếp.

"Khi động đất ngưng, chúng tôi mới đi ra ngoài. Chúng tôi muốn hỏi những người xung quanh cần làm gì để học theo. Lúc đó đã mất điện, nước, trời thì tối, xung quanh hàng xóm cũng thưa thớt.

Mãi một lúc sau mới thấy một người Nhật, chúng tôi hỏi nhưng người ta cũng không biết phải làm gì, do họ cũng chưa bao giờ trải qua trận động đất nào mạnh như vậy", chị Hương kể lại.

Chị nói tiếp: "Đường sá bị sạt lở, những ngôi nhà gỗ bị sập hết. Chúng tôi đã phải di chuyển đến nơi lánh nạn trong thành phố. Đêm hôm đó, không ai dám ngủ".

Anh Vũ Tiến Dũng, 28 tuổi, đang làm việc tại nghiệp đoàn Hokuriku Taigai (phụ trách thực tập sinh người Việt ở nhiều khu vực miền trung Nhật Bản), cập nhật tình hình từ tâm chấn.

"Ở vùng tâm chấn hiện vẫn đang bị mất nước, có người đã 5 ngày chưa được tắm. Các nhà máy thiệt hại rất nặng, dẫn đến thực tập sinh người Việt rơi vào cảnh không có việc làm hàng loạt. Người nào có người thân (ở các vùng khác của Nhật Bản) thì rời đi, còn lại thì vẫn kẹt ở tâm chấn", anh kể lại.

Sẽ sớm được ổn định công việc

Những ngày tạm trú ở trung tâm lánh nạn, chị Ái Nhân xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của những người Nhật Bản trong khu vực.

"Chúng tôi sơ tán đến một trường tiểu học. Vì biết chúng tôi là người nước ngoài nên họ quan tâm, hỏi thăm, động viên tinh thần rất nhiều. Đồ ăn, nước uống được cung cấp đầy đủ, chỉ có bất tiện là không có nước sinh hoạt", chị nói.

Từ thành phố Kanazawa, anh Dũng đã di chuyển xuống tới thành phố Anamizu để gặp và đưa hai thực tập sinh người Việt đến nơi an toàn hơn.

"Với những người Việt bị thiệt nặng về nhà cửa và không thể tiếp tục sống ở khu vực, đang bị cắt nước và thiếu đồ ăn, nghiệp đoàn hỗ trợ các bạn đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng của nghiệp đoàn, ăn ở miễn phí.

Với những bạn bị mất việc, trong phạm vi có thể, nghiệp đoàn sẽ giới thiệu các bạn vào các công ty khác trong cùng ngành", anh chia sẻ.

Trước đó, chị Hương và chị Ái Nhân cùng làm công việc lắp ráp linh kiện điện tử tại một công ty trong thành phố Anamizu. Họ có phần nhẹ lòng khi biết sẽ được nghiệp đoàn giúp ổn định công việc trong thời gian tới.

"Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì công ty bị thiệt hại nên chúng tôi không thể tiếp tục làm việc ở đó được nữa. Nghiệp đoàn cũng đã có hướng giải quyết là đưa chúng tôi đến nơi khác để làm việc.

Tôi cũng mong là khi mọi việc dần ổn định và công ty được sửa chữa, chúng tôi vẫn có thể quay lại đây để làm việc", chị Ái Nhân trải lòng.

Ngôi nhà hoa hồng của người phụ nữ Việt ở Mỹ

Từ khu vườn toàn đất sét và rễ cây ở San Francisco, chị Thư mất 6 năm cải tạo để trồng hơn 100 gốc hoa hồng, thực hiện ước mơ 'ngôi nhà ngập sắc hoa'.

Khu vườn rộng 400 m2 của chị Anh Thư Hicks, vốn là sân sau, từng bị bao phủ bởi cỏ dại. Trước đây vì công việc bận rộn và con nhỏ nên người phụ nữ 50 tuổi không có thời gian chăm sóc ngoài việc cắt cỏ.

Năm 2017, khi các con đã lớn, chị bắt đầu để ý tới khu vườn nhưng không biết loại hoa nào phù hợp. "Tôi thử trồng nhiều loại nhưng hoặc là chết, hoặc là bị sóc đào củ ăn hết. Việc phải mua liên tục cây thay thế quá tốn kém nên tôi nghĩ đến trồng loại gì vừa đẹp, vừa thơm, ra hoa thường xuyên và chỉ trồng một lần có thể sống hàng chục năm", chị Thư kể.

Sau nhiều lần tìm tòi trên các hội nhóm làm vườn, người phụ nữ này phát hiện chỉ có hoa hồng phù hợp với những tiêu chí của mình.

Ban đầu việc chọn giống và chăm sóc cây hồng với chị Thư khá khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Ngoài cây giống, còn phát sinh thêm tiền mua chậu, đất, phân, giàn cho cây leo khiến người chồng thường cằn nhằn vì chi phí lớn ngoài dự kiến.

Mua được giống cây, chị Thư đào xới rồi trồng trực tiếp xuống đất nhưng sau một mùa cây trở nên còi cọc, lá dần héo úa rồi chết. Nguyên nhân do vườn nhà toàn đất sét và rễ cây, mùa hè đất cứng như đá nên ngoài việc đào hố vốn rất vất vả, hoa hồng cũng không thích hợp với loại đất này. Mỗi giống hồng lại phát triển khác nhau liên quan đến độ cao thấp, khả năng kháng bệnh, độ chịu nắng nóng... nên sau mỗi mùa phải di dời để tìm vị trí thích hợp nhất trong vườn. Bởi vậy từ mùa thứ hai, khi cây mới mang về chị Thư trồng trong chậu để cây khỏe và tiện di chuyển, sau vài năm phát triển tốt mới trồng xuống đất.

Vì không có nhiều kinh phí cho việc trồng hoa nên chị Thư tự học hỏi rồi mò mẫm làm. Để tiết kiệm chi phí, người phụ nữ này thường chọn mua loại cây chỉ có rễ. Tuy nhiên loại này cần được chăm sóc kỹ lưỡng như kiểm soát tốt dinh dưỡng và độ ẩm. Thời gian đầu chị phải dành nhiều thời gian ở ngoài vườn mà theo người chồng ví "bận rộn như chăm con nhỏ".

Ngoài kiến thức học hỏi từ các nhóm trồng hồng trên thế giới, người phụ nữ này cũng tự tìm hiểu cách thiết kế, sắp xếp khu vườn theo phong cách cottage garden (sân vườn theo kiểu đồng quê). Chị Thư dựa theo thiết kế cũ có sẵn trong vườn, đốn bỏ một số cây cổ thụ và nhổ cỏ dại. Những loại có màu nóng như đỏ, vàng, cam hoặc lạnh như xanh, tím, lam được trồng thành cụm với nhau để tạo sự tương đồng hoặc có thể xen lẫn tạo sự tương phản. Có những khoảnh vườn được chất thêm đá để tạo khu trồng mới đồng thời làm thành lối đi. Việc cắt cành, nhặt lá, bón phân vì thế dễ dàng hơn. Các chậu hoa cũng được bố trí ở những góc hay tầng cao thấp khác nhau để có thể khoe sắc rực rỡ nhất.

Khi thiết kế khu vườn, chị Thư giữ lại bãi cỏ nhằm tạo khoảng xanh và cũng là nơi đón tiếp bạn bè. Đất, phân bón, thuốc trị rệp sử dụng cho hoa hồng đều có nguồn gốc hữu cơ nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Dù ở vùng khí hậu khô ráo, ấm áp cây hồng ít bị bệnh, nhưng theo chị Thư để hồng nở to đẹp cũng không đơn giản, phải tỉa cành đúng thời điểm trước và sau cây ngủ đông. Tưới nước cũng không được quá tay bởi cây dễ bị úng rễ và sinh bệnh.

Hiện trong vườn có nhiều giống hồng như Eden climbing; Pretty un Pink Eden; Teasing Georgia; Jubilee Celebration. Nhiều loại đòi hỏi được chăm sóc quanh năm để ra hoa đẹp, nhất là những giống hồng quý có nguồn gốc từ Anh, Pháp, Nhật do tốn nước lại dễ bị bệnh.

Ngoài hồng cây, có một số bụi hồng cho hoa leo rất bắt mắt được trồng ở hàng rào sắt như Evelyn, Spirit of Freedom. Hồng leo được cắt tỉa tạo dáng cố định vào khung giàn để khi cây ra hoa sẽ không bị đổ gãy và tạo tán đều đẹp hơn. Lúc hoa tàn, nữ chủ nhân cũng không để hoa tự rụng mà chủ động cắt bỏ cành để cây không phải nuôi dưỡng, không làm bẩn vườn.

Chăm sóc vườn hoa, nhiều lần dù mang găng tay nhưng chị Thư vẫn không tránh khỏi bị gai hồng đâm tới rách quần áo, thậm chí tứa máu. Tới mùa dọn vườn người phụ nữ này thường đi làm với hai bàn tay trầy xước, móng không sơn cũng không để dài được. Dù vậy, chị chăm sóc từng bông hoa mà không thuê người làm vì sợ mầm bệnh từ dụng cụ làm vườn mang ở ngoài vào.

"Hơn nữa, tự tay chăm bẵm mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi ngắm những chiếc nụ nhỏ xinh bung nở thành những đóa hoa thơm ngát", chị Thư nói. Từ khi có vườn hoa hồng, người phụ nữ này có hoa tươi cắm mỗi ngày mà không phải đi mua. Thỉnh thoảng còn mang hoa tặng hàng xóm, bạn bè, cô giáo của các con hoặc mang đến chỗ làm.

Người chồng Mỹ trước đây không ủng hộ vợ dành quá nhiều thời gian cho vườn tược thì nay thấy hoa nở đẹp, bạn bè đến ngắm rồi khen ngợi khiến anh cũng vui lây. Anh còn thường xuyên giúp vợ đào vườn, chuyển chậu, khiêng đất trồng thêm hoa.

Khi khu vườn bắt đầu ra dáng vẻ, chị Thư được biết tới nhiều hơn khi kết nối được với người Việt Nam sống trên khắp nước Mỹ. Nhiều người cùng đam mê hàng năm vào mùa xuân sẽ tụ tập ở nhà chị uống trà, ngắm hoa hồng và chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt.

"Tôi yêu cây cối vô điều kiện. Mỗi ngày nhìn ngắm khu vườn với những chồi non, búp xinh và những bông hoa đủ sắc màu, cảm thấy tâm hồn thư thái và yêu cuộc sống hơn rất nhiều", người phụ nữ gốc Việt nói.

MC gốc Việt Jeannie Mai diện bikini nóng bỏng giữa trời tuyết

Sau ly hôn, Jeannie Mai tận hưởng cuộc sống độc thân đầy tích cực. Nữ MC gốc Việt vừa đánh dấu sinh nhật thứ 45 bằng một kỳ nghỉ đông và tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng.

Trên tài khoản Instagram có hơn 3 triệu người theo dõi, Jeannie Mai gây "choáng" khi tung bộ ảnh nóng bỏng trong kỳ nghỉ đầu năm mới. Giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, người đẹp xuất hiện trước ống kính với bộ bikini ánh vàng tôn những đường cong bốc lửa. Nữ MC đình đám kết hợp set đồ mỏng manh này với chiếc áo khoác lông ấm áp kèm mũ trùm đầu, bốt cao cổ và phối chiếc túi đeo hông Louis Vuitton màu nâu. Bất chấp thời tiết giá lạnh ngoài trời, bà mẹ một con tự tin tạo dáng đầy gợi cảm, khoe khéo vóc dáng sexy. Trong một video đính kèm loạt ảnh, cô vui vẻ nâng ly chúc mừng tuổi mới bên cạnh dòng chú thích: "Bởi vì cô ấy có thể".

Trong bài đăng trước đó, Jeannie Mai cũng gây chú ý khi khoe loạt ảnh sành điệu, gợi cảm trong kỳ nghỉ mới nhất và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bản thân. Sao nữ 45 tuổi diện set đồ đông bó sát màu đen kết hợp cùng bốt, mũ lông, mắt kính và túi Chanel đồng điệu, khoe những cong quyến rũ. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì những thành tựu, những bài học và những cột mốc đã qua để nhận ra mình đang trở thành phiên bản tốt hơn bao giờ hết.

"Tôi không cho phép nỗi đau trong cuộc sống định hình tôi thành một người không phải là tôi… Tôi biết ơn sự kiên cường và sự sắc bén đã đưa tôi đi xa đến vậy và tôi bảo vệ khía cạnh dịu dàng hơn của mình… Có rất nhiều lúc tôi không tin rằng mình sẽ nhìn thấy ngày mai nhưng rồi tôi vẫn ở đây, may mắn có thêm một năm nữa, thấu tỏ tình yêu, những bài học và sự thật phải đối mặt", MC nổi tiếng bày tỏ.

Bên dưới mục bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ phấn khích trước hình ảnh "chất chơi" của Jeannie Mai và gửi nhiều lời chúc, động viên, khích lệ cô nhân dịp tuổi mới. Nhiều fan khen ngợi nữ MC đã vượt qua biến cố hôn nhân một cách đầy tự tin, mạnh mẽ và luôn mang đến hình ảnh xinh đẹp, tích cực.

Đa số bình luận cũng ám chỉ việc Jeezy đệ đơn ly hôn Jeannie Mai vào tháng 9.2023 và những bất đồng xung quanh cặp đôi. Họ thi nhau để lại bình luận: "Cô đã sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống mới", "Làm một người vợ nóng bỏng, nay lại càng nóng bỏng hơn sau khi trở thành một người vợ cũ", "Thật vui khi thấy bạn không thu mình lại sau khi người đàn ông đó đệ đơn ly hôn… Tự hào về sự trưởng thành của bạn, con gái bạn thật may mắn khi được mẹ dạy về việc vượt lên mọi hoàn cảnh và trở nên thành công", "Tôi thích cách bạn vượt qua những trở ngại. Đàn ông nghĩ họ có chúng ta, nhưng họ đã lầm"…

Tháng 9.2023, Jeezy bất ngờ đệ đơn ly hôn Jeannie Mai sau khoảng 2 năm rưỡi chung sống. Nam rapper cho biết cuộc hôn nhân của họ tan vỡ không thể cứu vãn và mong muốn được chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp với vợ cũ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Entertainment Tonight rằng cặp đôi này đổ vỡ vì có quan điểm khác nhau về những giá trị và kỳ vọng với gia đình. Thời điểm đó, nguồn tin của PageSix cho biết Jeannie Mai đau khổ khi chồng đệ đơn ly hôn và muốn làm bất cứ điều gì cần thiết để hàn gắn gia đình.

Cách đây ít lâu, Jeezy đệ đơn lên tòa yêu cầu một phiên điều trần về quyền nuôi con chung của họ - Monaco (1 tuổi). Theo PageSix, trong tài liệu liên quan, nam rapper Mỹ tuyên bố sau khi đệ đơn ly hôn, con gái của họ tạm thời ở cùng Jeannie Mai tại ngôi nhà chung của cặp đôi ở Los Angeles (Mỹ). Họ đã giải quyết các thỏa thuận về quyền nuôi con tạm thời và thống nhất lịch trình thăm nom đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, sự can thiệp của Jeannie Mai khiến anh gặp khó khăn trong việc thăm Monaco, ảnh hưởng đến mối quan hệ của cha con họ. Đáp lại, nữ MC gốc Việt ám chỉ chồng ngoại tình đồng thời khẳng định cô vẫn tạo điều kiện và khuyến khích chồng cũ thăm nom con, trở thành một phần cuộc sống của bé.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang