Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Lá dong, lạt tre, gạo nếp, đỗ xanh, hộp mứt Tết, giò chả, măng miến… hình ảnh bình thường những ngày này ở tất cả mọi ngôi chợ ở Việt Nam, song là cả một nỗ lực để cộng đồng Việt Nam ở Moskva có được những phiên chợ đậm màu Tết, tươi sắc Xuân.
Những ngày này tại Việt Nam, không khí tiễn năm Giáp Thìn và chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ đã tràn về trên mọi miền. Với cộng đồng người Việt Nam tại Moskva (Liên bang Nga), họ đang bắt đầu 365 ngày lao động chăm chỉ của năm 2025 với những âu lo liên quan đến thời cuộc.
Những tin tức chiến sự, những trồi sụt về kinh tế khiến thêm nhiều người phải cân nhắc khi nghĩ đến một chuyến về quê ăn Tết. Nhưng điều này cũng không làm bớt đi những rộn ràng náo nức đón Tết cổ truyền của những người Việt.
Lá dong, lạt tre, gạo nếp, đỗ xanh, hộp mứt Tết, giò chả, măng miến… hình ảnh bình thường những ngày này ở tất cả mọi ngôi chợ ở Việt Nam, song là cả một nỗ lực để cộng đồng Việt Nam ở Moskva có được những phiên chợ đậm màu Tết, tươi sắc Xuân.
Anh Lê Quý Tuyên, một người con Thanh Hoá, đã kinh doanh hàng thực phẩm Việt Nam hơn 20 năm tại Moskva. Tại cửa hàng của anh, người Việt có thể mua đủ nguyên liệu để nấu một mâm cơm tất niên chuẩn vị truyền thống Việt Nam.
Ngoài hàng khô được vận chuyển bằng đường biển, hàng rau tươi, đặc biệt là rau gia vị và một số rau đặc trưng của Việt Nam như rau cần, rau ngót, anh phải vận chuyển bằng đường hàng không với cước phí không nhỏ. Nhờ chăm chỉ mà anh cùng các anh chị em trong gia đình nay đã tạo dựng được uy tín trong cộng đồng. Ngoài bán lẻ, anh còn cung cấp dịch vụ thực phẩm Tết cho các xưởng may với hàng chục, hàng trăm công nhân.
Thế nhưng với anh Tuyên cũng như bao người Việt khác đang mưu sinh tại khu chợ Sadovod bán lẻ lớn nhất châu Âu, không có gì bằng được ăn Tết ở nhà, với cha mẹ, người thân.
Để tạo ra không khí quây quần ngày Tết, bà con tại Moskva thường rủ nhau gói bánh chưng chung. Kể cả các hộ kinh doanh hàng thực phẩm cũng vẫn tự tay gói bánh chưng, bánh tét.
Với họ, gói bánh là sum vầy, gói bánh là được trở về với quê hương xứ sở, gói bánh là thêm một lần cảm nhận văn hoá Việt. Vắng bố, vắng mẹ thì có anh em láng giềng, đồng hương, hoặc chỉ là “đồng chợ”, vắng quê hương thì yêu quê hương thứ hai cũng là cách vơi đi nỗi nhớ.
Trong ẩm thực, người Việt Nam thường ưa những món ăn từ nhà bếp lên thẳng bàn ăn và cả khi sinh sống tại “xứ tuyết trắng”, mọi người Việt cũng cố gắng chọn thực phẩm tươi cho mâm cỗ Tết.
Những chủ hàng thực phẩm phải lo bảo đảm được nguồn cung cấp tin cậy tại Việt Nam, phải tính toán thời hạn sử dụng, thời gian thực phẩm giữ được độ tươi cho đến khi bán hết.
Tháng Tết mới bắt đầu, ngoài mua thực phẩm hàng ngày, nhiều bà con đến cửa hàng còn xem xét chất lượng thực phẩm, lựa chọn cho mình địa chỉ đáng tin cậy cho một buổi “đi chợ Tết”.
Chị Nguyễn Thị Ngành, một tiểu thương tại chợ Sadovod, là khách quen của cửa hàng anh Tuyên.
Việt Nam được nghỉ Tết chín ngày còn chị năm nào cũng chỉ có thể nghỉ một ngày duy nhất. Tuy nhiên, mâm cỗ tất niên nhà chị luôn đầy đủ các món truyền thống: bánh chưng xanh, gà luộc, canh măng, xôi gấc, giò chả.
Gần sát Tết, chị còn có thể đặt riêng những cành đào, chậu quất được “xách tay” từ Việt Nam vượt hàng chục nghìn km sang tới Moskva. Với chị, duy trì mỗi năm một lần truyền thống ngày Tết là nhu cầu tự thân khi là người Việt.
Bên cạnh đó, khi Tết Việt chỉ là một ngày làm việc bình thường tại Nga thì nhiều bà con khó mà dành nhiều thời gian cho việc đi chợ và nấu nướng.
Những năm gần đây, tại Moskva, đã có dịch vụ đặt cỗ giống như tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Địa chỉ “đặt cỗ” thường là các nhà hàng Việt, nơi những bà chủ gia đình tại Moskva được trở lại giống như bao chị em nội trợ tại Việt Nam: chỉ việc đặt món, trả tiền và bảo đảm gia đình mình có một mâm cơm tất niên thật chuẩn chỉnh để dâng lên ông bà cha mẹ mà không quá vất vả hoặc tốn nhiều thời gian.
Với anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhà hàng Rồng Vàng, dịp Tết năm nào cũng là dịp bận rộn. Khách đặt cỗ ở đây chỉ tập trung vào ngày Giao thừa và mùng Một.
Mỗi ngày nhà hàng của anh nhận đến 50 - 60 đơn cỗ mà vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu. Và hầu như mâm cỗ nào cũng đầy đủ các món ăn cổ truyền được chế biến từ những thực phẩm tươi ngon nhập khẩu từ Việt Nam.
Dẫu có sinh sống tại xứ sở Bạch Dương 20-30 năm, nhiều người đã được nhập quốc tịch Nga, song mỗi ngày xa quê như lại thắt chặt hơn sợi dây vô hình nối với quê hương xứ sở.
Và mỗi khi Tết đến Xuân về, hàng nghìn người Việt lại đi “chợ Tết”, gói bánh chưng, mua hoa đào, sắm cành mai, gửi vào đó niềm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Tại Trụ sở Hội người Việt tỉnh Udon Thani, một lớp học đặc biệt với các thầy cô đã ở độ tuổi U70, U80 vẫn duy trì đều đặn hai buổi mỗi tuần với ước mong lan tỏa tình yêu tiếng Việt không chỉ tới con em kiều bào mà còn cả người Thái mọi lứa tuổi.
Ghé thăm Phố Việt Nam - Vietnam Town ở tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, vào một buổi chiều muộn cuối tuần khi hàng quán đã đóng cửa hết, dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ Trụ sở Hội người Việt tỉnh Udon Thani là những bà giáo, ông giáo Việt kiều đã cao tuổi ăn vận chỉn chu, kiên nhẫn ngồi đợi các em học sinh của mình tới lớp – lớp học tiếng Việt trường Khánh An.
Lớp học tiếng Việt ở Vietnam Town - Udon Thani
Tại trụ sở Hội người Việt tỉnh Udon Thani trong phố Vietnam Town, một lớp học đặc biệt với các thầy cô đã ở độ tuổi U70, U80: thầy Đon, thầy Chun, cô Hường, cô Hằng, cô Thế, cô Lan, cô Oanh, cô Hà, cô Ánh, vẫn duy trì đều đặn hai buổi mỗi tuần với ước mong lan tỏa tình yêu tiếng Việt không chỉ tới con em kiều bào, mà còn cả người Thái mọi lứa tuổi ở Đông Bắc Thái Lan.
Cô Hường, giáo viên phụ trách lớp tiếng Việt trường Khánh An tại Vietnam Town, chia sẻ: “Mình tổ chức lớp học vào tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần cho các cháu. Lớp học có đủ mọi trình độ, các cháu vào học lúc nào là các các cô nhận lúc đấy vì các cô cần học trò lắm. Có bố mẹ hay ông bà dắt các cháu tới, dù ở trình độ nào các cô cũng chạy ra đón, đấy cứ như tranh khách vậy, trình độ nào cũng dạy được hết, từ vỡ lòng cho đến tập nói”.
Cô giáo Oanh, người đã gắn bó với lớp học tiếng Việt trường Khánh An từ những ngày đầu thành lập cách đây 7 năm, cho biết: “Hiện lớp học có 9 giáo viên, chia thành 9 nhóm nhỏ học theo trình độ của 25 học viên. Lớp có học viên mới liên tục do học viên đang học dở phải dừng vì ở quá xa hay các cháu phải đi học thêm tới muộn không tham gia được cũng nhiều, thành ra phải sắp xếp lại trình độ liên tục. Các cháu dù phải đi học thêm nhưng vẫn rất tích cực, có khi học thêm đến 7 giờ tối mới về mà cũng cố đến học chữ Việt cho bằng được”.
Gần 7h tối, các em học sinh tới lớp đông dần, đủ mọi lứa tuổi, từ bé gái người Thái mới đang học lớp 1, các em học sinh, sinh viên đủ các cấp là con em của kiều bào sinh sống tại Udon Thani, cho tới học viên lớn tuổi đã đi làm, hay cả gia đình ba người gồm bố mẹ và con trai 10 tuổi cũng tới tham dự lớp học.
Lớp học bắt đầu khi các học viên đứng trang nghiêm và đồng thanh hát Quốc ca Việt Nam rồi đọc to 5 điều Bác Hồ dạy. 9 nhóm học sinh do 9 thầy cô phụ trách bắt đầu giờ học sôi nổi, nhóm thì tập viết chữ, nhóm thì học đánh vần, đọc thơ hay học câu chữ tiếng Việt qua những ca khúc Việt Nam.
Dưới sự hướng dẫn của cô Hà (cô Tun), chị Túc-ta (tên tiếng Việt là Hằng Nga), cùng chồng và con trai ôn lại bài thơ đã học từ buổi trước. Có bố mẹ là người Việt nhưng không có nhiều cơ hội nói tiếng Việt, chị Túc-ta quyết định tới lớp học tiếng Việt trường Khánh An cùng chồng và con trai út đã 10 tuổi của mình.
“Chị sinh ra ở Thái, bố mẹ là người Việt, và hiện đã học ở trường Khánh An được 1 năm rưỡi. Chị muốn nói tiếng Việt được, muốn cho con nói tiếng Việt được theo, muốn cho con học tiếng Việt. Chị tự hào là người Việt Nam và muốn con cũng tự hào có dòng máu Việt”, chị Túc-ta chia sẻ.
Không chỉ riêng chị Túc-ta, lớp học còn là cái nôi đào tạo nhiều con em kiều bào đã giành giải cao trong các cuộc thi nói tiếng Việt toàn Thái, trong đó có cuộc thi tiếng Việt Spelling Bee 2024 do trường Đại học Maha Sarakham tổ chức ở Đông Bắc Thái Lan hay cuộc thi sinh viên nói tiếng Việt toàn Thái vào cuối tháng 11/2024 tại trường Đại học Srinakharinwirot ở thủ đô Bangkok.
Gửi gắm tình yêu đất nước qua những con chữ tiếng Việt
Trường dạy tiếng Việt Khánh An được thành lập vào năm 2017 từ ý tưởng của nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành và Chủ tịch Hội người Việt ở tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa, cùng sự hỗ trợ tham gia của tập thể kiều bào yêu nước ở vùng Đông Bắc Thái Lan, trong đó có các thầy cô giáo vẫn tham gia dạy học cho tới ngày nay như cô Oanh, cô Hường, thầy Chun, cô Hằng, cô Thế…
Lớp học ban đầu được đặt tại chùa Khánh An - ngôi chùa Việt ở tỉnh Udon Thani và được đặt tên là Trường dạy tiếng Việt Khánh An.
Cô giáo Oanh nhớ lại: “Thành lập trường Khánh An, tôi chỉ thông báo thế là một số giáo viên đến tình nguyện dạy luôn, có đến 10 giáo viên dạy. Lúc đầu cũng rất lo vì bài vở chưa có mà nếu lấy nguyên si sách ở bên Việt thì dạy các cháu lại không phù hợp. Một là lo sách giáo khoa, hai là lo thầy cô đến dạy. Thầy cô giáo Việt kiều dạy tiếng Việt ở Thái từ những năm 1975 bây giờ cũng nhiều tuổi rồi nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, có người 70, có người hơn 60 tuổi nhưng vẫn yêu việc dạy tiếng Việt, nhất là họ thấy việc giữ gìn tiếng Việt trong thế hệ thứ ba, thứ tư của Việt kiều tại Thái Lan là điều cần thiết và là trách nhiệm”.
Ngoài dạy chữ, nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, các thầy cô còn dạy các cháu hát, múa bài hát Việt, đọc thơ Việt, đọc những câu thơ của Bác Hồ, ca dao tục ngữ, hay tổ chức những sự kiện chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ quan trọng như Ngày Quốc khánh 2/9, ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc.
Phong trào dạy tiếng Việt tại trường Khánh An hết sức sôi nổi với con số hơn 40 học viên trong ngày đăng ký đầu tiên, rồi dần dần lên tới con số cao nhất là 65 học viên với đủ mọi lứa tuổi. Từ mục đích ban đầu là dạy cho các cháu nhỏ không biết tiếng Việt, trường mở thêm 2 lớp dạy cho cả người lớn là ông bà, bố mẹ các cháu học cùng mỗi buổi đưa các cháu tới lớp.
Niềm vui ánh lên trong ánh mắt cô giáo Oanh khi nhớ lại những ngày hoạt động đầu tiên của Trường dạy tiếng Việt Khánh An: “Tất cả những người đi học bảo là khi chưa đi học tưởng giỏi lắm mà đến đây mới biết là chưa thạo tiếng Việt, đến đây mới được học. Còn riêng các cháu thì rất thích vì các cháu cũng thấy tự hào khi đến trường Thái khi bạn chỉ biết 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Thái còn mình lại có thêm một thứ tiếng là tiếng Việt, và các cháu cũng tự hào là người Việt”.
Sau thời gian phải tạm dừng do dịch Covid-19, lớp học tiếng Việt trường Khánh An chính thức nối lại và chuyển địa điểm tới trụ sở Hội người Việt tỉnh Udon Thani trong khu phố Vietnam Town vào ngày 13/6/2023. Một lần nữa quay lại vạch xuất phát, các thầy cô giáo của trường dạy tiếng Việt Khánh An dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, nhưng vẫn không nản lòng, đều đặn mỗi tuần kiên trì truyền dạy tiếng Việt cho bất kỳ ai muốn học, không ngừng lan tỏa con chữ tiếng Việt trên đất Thái Lan.
“Mục đích của các cô là muốn tiếng truyền Việt cho các cháu để gìn giữ được tiếng Việt. Bây giờ người Việt mà không nói tiếng Việt thì hết mất, cho nên các cô khó khăn mấy cũng dạy được. Giáo trình thì các cô phải tùy theo học sinh mà dạy vì giáo trình bên Việt Nam cho rất nhiều nhưng chưa phù hợp, phải tự soạn giáo trình riêng do lứa tuổi trình độ các em học viên không đồng đều”, cô Hường tâm sự.
Ươm mầm tiếng Việt – cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới
Hai buổi mỗi tuần, lớp học tiếng Việt trường Khánh An ở Vietnam Town lại sáng đèn, vang lên tiếng đọc số, đọc chữ, đọc thơ Việt của con em kiều bào Việt Nam hay những em học sinh người Thái yêu tiếng Việt.
Các thầy cô tự hào khi các em đều có thể giới thiệu được tên mình, kể về bản thân, gia đình, trường lớp của các em bằng tiếng Việt, thậm chí còn có thể hát và đọc thơ tiếng Việt, hiểu được ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy, có tình cảm hướng về Tổ quốc, quê hương.
Thầy giáo Trần Trọng Tài, tên thường gọi là thầy Chun, nay đã xấp xỉ 80 tuổi, bày tỏ sự hài lòng khi cháu học sinh người Thái ít tuổi nhất lớp do thầy kèm cặp nay đã có thể đếm số lưu loát bằng tiếng Việt.
“Tôi đã đồng hành cùng các thầy cô ở đây từ những ngày đầu thành lập trường Khánh An, chấp hành theo đường lối của Đảng, của Chính phủ: Tiếng Việt còn thì người Việt còn, người Việt còn thì nước Việt Nam còn. Chúng tôi dạy học ở đây cũng vất vả lắm vì như là dạy người ngoại quốc vậy do các em không có vốn tiếng Việt nào hết, phải dạy, phải kèm, phải dịch tiếng Việt sang tiếng Thái cho các em”, thầy Chun cho biết.
Không to tát, phô trương, các thầy cô giáo kiều bào cao tuổi vẫn lặng lẽ góp sức, hướng về Tổ quốc trong giai đoạn chuyển mình của đất nước, âm thầm mong một tương lai ngày càng rạng rỡ hơn cho Việt Nam. Cô giáo Oanh tâm sự: “Các thầy cô giáo ở đây giờ chỉ biết góp sức cho đất nước bằng cách truyền dạy tiếng Việt cho các thế hệ trẻ, để các cháu biết yêu Tổ quốc và biết nguồn gốc là người Việt Nam, thấy trách nhiệm phải đóng góp cho đất nước sau này. Biết đâu trong số 25 em học sinh ở đây sẽ có em thành người tài giỏi, biết quay lại đóng góp cho đất nước, đó sẽ là điều rất đáng mừng đối với những người giáo viên như chúng tôi”.
Giống như những cây tre Việt Nam kiên cường vươn mình trong nắng gió, các thầy cô dù cao tuổi vẫn luôn cần mẫn cố gắng không ngừng truyền dạy tiếng Việt cho các thế hệ con em kiều bào, nỗ lực chuẩn bị cho tương lai của Việt Nam.
Cô giáo Thế khẳng định: “Tiếng Việt còn thì người Việt còn nên chúng tôi cũng cùng với đất nước vươn lên bằng cách làm thế nào để các em biết được tiếng Việt. Dù tuổi già vẫn cố gắng để trao lại cho các em tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình, để các em biết được phong tục của người Việt Nam như thế nào, ngày lễ, ngày tết, yêu Bác Hồ, biết được Bác Hồ là ai, những lời Di chúc của Bác mấy chục năm rồi cũng vẫn truyền lại cho các em biết, làm thế nào để thấy đất nước ngày càng vươn mình lên cao”.
Không phụ sự dạy dỗ của thầy cô trường Khánh An, em Thanakorn, tên tiếng Việt là Huy Hoàng, đã giành giải Nhất với điểm tuyệt đối 30/30 môn viết và nói tiếng Việt tai cuộc thi Nói tiếng Việt Spelling Bee 2024 của trường Đại học Maha Sarakham ở Đông Bắc Thái Lan.
Huy Hoàng cho biết em quyết tâm học thật tốt để sau này có thể góp phần nhỏ bé xây dựng Việt Nam - quê hương mà ông bà, cha mẹ em vẫn luôn nhắc trong những câu chuyện thường ngày: “Em tên là Huy Hoàng, năm nay em 16 tuổi, học lớp 10 ở trường Udonpittayanukoon. Em đã học tiếng Việt được 6 năm, chủ yếu học ngoài giờ học trên lớp. Lúc đi học trên tỉnh Udon Thani thì em học tiếng Việt với cô giáo Oanh ở Vietnam Town. Nếu có điều kiện, em cũng muốn được đi dạy tiếng Việt và góp sức nhỏ bé cho Việt Nam”.
Trải qua bao thăng trầm, dù có lúc bị ngắt quãng khi các lớp học tiếng Việt ở Thái Lan phải đóng cửa hoàn toàn vào năm 1975 do tình hình quá khó khăn, phong trào dạy và học tiếng Việt ở tại Thái Lan vẫn duy trì bền bỉ, ươm mầm tiếng Việt cho biết bao thế hệ con em kiều bào tại Thái Lan.
Hình ảnh các thầy cô giáo Việt kiều đã ở lứa tuổi thất thập cổ lai hi với phong thái chỉn chu, mực thước, hàng tuần vẫn đều đặn kiên nhẫn đợi các em tới lớp học tiếng Việt ở Vietnam Town thật đẹp và ấm áp, là minh chứng cho tình yêu quê hương, Tổ quốc luôn sáng mãi trong trái tim kiều bào Việt Nam tại Thái Lan cũng như trên khắp thế giới.
Canada cho biết họ đã bắt giam Anthony Vo, người Mỹ gốc Việt bỏ trốn để tránh án tù 9 tháng vì đã xông vào Điện Capitol ở Washington DC trong vụ bạo loạn cách đây hơn 4 năm.
Người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) Rebecca Purdy cho VOA biết rằng giới chức nước này bắt giữ Anthony Vo không vì một “sự cố” gì vào ngày 6/1, đúng ngày kỷ niệm 4 năm vụ tấn công vào trụ sở quốc hội Mỹ của những người ủng hộ Donald Trump nhằm ngăn cản việc phê chuẩn chiến thắng bầu cử của Joe Biden.
Hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến các tội danh bạo loạn vì vụ xâm nhập vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Anthony Vo, có cha mẹ là di dân từ Việt Nam hiện đang sống ở tiểu bang Indiana của Mỹ, nằm trong số hơn 700 bị cáo bị kết án tù nhưng đã không thi hành lệnh vào tù của tòa án vào tháng 6 năm ngoái.
Vài ngày trước khi bị bắt ở Canada, Anthony Vo nói với VOA rằng anh đã tới nước láng giềng của Mỹ vào ngày 14/6/2024, chỉ vài giờ sau khi phải trình diện tại một nhà tù liên bang ở Mỹ theo lệnh của tòa vì án tù 9 tháng bị tuyên trước đó với 4 tội danh, trong đó có hành vi gây rối trật tự vì xâm nhập vào toà nhà Quốc hội.
Người phát ngôn của CBSA nói với VOA rằng cơ quan biên giới Canada không có thông tin nào về việc Anthony Vo nhập cảnh vào nước này tại “bất kỳ cửa khẩu nhập cảnh chính thức nào.”
Anthony Vo nói với VOA hôm 2/1 rằng anh bay đến Canada và đang xin tị nạn tại đây với hy vọng được ông Trump ân xá khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1.
Trả lời câu hỏi của VOA qua email rằng việc bắt giữ Anthony Vo có liên quan đến việc bỏ trốn để tránh án tù ở Mỹ hay không, bà Purdy cho biết rằng người đàn ông 32 tuổi này bị bắt theo lệnh được ban hành liên quan đến luật di trú.
“Hành động thực thi có thể bao gồm việc bắt giữ và giam giữ một cá nhân không được nhập cảnh, theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Người tị nạn (IRPA),” bà Purdy nói và gọi Anthony Vo là “một kẻ chạy trốn khỏi hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.”
Anthony Vo đã công khai việc mình chạy trốn sang Canada và công bố thông tin từ CBSA vào ngày 4/12/2024 rằng cơ quan này đã chấp nhận lý do cho đơn xin tị nạn chính trị của anh.
Trong đơn yêu cầu xin tị nạn, Anthony Vo nói rằng vụ xâm nhập vào Điện Capitol hôm 6/1/2021, mà anh và người mẹ của mình cùng tham gia, là “một cuộc biểu tình ôn hòa” và cho rằng anh bị kết án sau một “phiên tòa bất công” vì niềm tin chính trị của mình. Anthony Vo tin rằng nếu bị đưa trở lại Mỹ, anh sẽ bị bỏ tù “trong điều kiện vô nhân đạo.”
Những người tấn công vào Điện Capitol đã gây thương tích cho 140 cảnh sát sau nhiều giờ đụng độ. Họ gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ sau khi ông Trump phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ ông gần Nhà Trắng, trong đó ông lặp lại những tuyên bố không có cơ sở rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Biên bản phiên tòa tuyên án Anthony Vo tại Washington DC mà AP trích dẫn cho thấy người đàn ông gốc Việt nói với thẩm phán rằng anh “rất tiếc vì (vụ việc) ngày 6/1 đã xảy ra” và rằng “tôi biết tôi không nên có mặt ở đó.”
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người tuyên án Anthony Vo trong phiên tòa hồi tháng 4 năm ngoái, cho biết có vẻ như Anthony Vo không tôn trọng tòa án hoặc pháp quyền. Theo AP, bà đã cảnh báo rằng việc không đến nhà tù theo lệnh có thể dẫn đến nhiều cáo buộc hình sự hơn.
Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu Canada có trục xuất Anthony Vo hay không, bà Purdy nói rằng “CBSA có nghĩa vụ pháp lý phải trục xuất tất cả những công dân nước ngoài không được nhập cảnh vào Canada theo đạo luật IRPA.” Theo người phát ngôn này, Canada đã trục xuất hơn 14.000 công dân nước ngoài khỏi nước này vì vi phạm đạo luật di trú trong 10 tháng đầu năm 2024.
Ông Trump đã thề sẽ ân xá cho những người bị kết án trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng để nắm giữ nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai. Ông đã gọi những người này là “tù nhân chính trị” hay “con tin” và gọi ngày 6/1/2021 là “ngày của tình yêu.”
Tổng thống sắp nhậm chức cũng nói rằng ông sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể nhưng không giải thích cách ông sẽ quyết định ai sẽ nhận được ân xá.
Anthony Vo nói với VOA rằng anh “không nghi ngờ gì” về việc ông Trump sẽ ân xá cho anh vì cho rằng ông Trump là người “nói lời giữ lời.”
VOA đã gửi yêu cầu bình luận trước việc Anthony Vo bị bắt tới Luật sư di trú Oluwasamilola Asuni, người đang giúp Anthony Vo xin tị nạn tại Canada. Luật sư này nói với CBS News rằng một phiên điều trần xem xét lại việc giam giữ Anthony Vo dự kiến diễn ra vào ngày 15/1 tại British Columbia, nơi anh bị bắt.
Cảnh sát Nhật bắt 4 người Việt Nam với cáo buộc đưa thi thể một đồng hương vào khu rừng ở Chiba rồi đốt cháy cùng ôtô để phi tang.
Cảnh sát tỉnh Chiba, đông nam Nhật Bản, ngày 15/1 thông báo bắt Tu Minh Hai, 23 tuổi, cùng ba nghi phạm người Việt trong độ tuổi 20-30 với cáo buộc trộm cướp, tống tiền, bỏ xác, hủy hoại thi thể.
Theo điều tra của cảnh sát, 4 nghi phạm này đã đưa thi thể Bui Quang Tung, 29 tuổi, khỏi một ngôi nhà ở thành phố Chiba trong đêm 6/2, rạng sáng 7/2/2024. Nhóm này sau đó lái hai ôtô đến một khu rừng ở thị trấn Otaki, châm lửa đốt chiếc xe cùng thi thể nạn nhân Tung rồi rời đi bằng xe còn lại.
Thi thể anh Tung được phát hiện vào ngày 10/2/2024. Cảnh sát cho biết nghi phạm Hai và nạn nhân Tung có mâu thuẫn trong việc chia chác lợi nhuận trồng cần sa. Họ nhận định các nghi phạm có thể biết rõ về hoàn cảnh liên quan đến cái chết của anh Tung nên sẽ điều tra thêm.
Các nghi phạm còn bị cáo buộc đột nhập vào nhà của anh Tung từ tháng 11-12/2023, gọi video cho mẹ anh Tung ở Việt Nam, đe dọa và ép chuyển 50 triệu đồng. Các nghi phạm cũng bị nghi lấy cắp điện thoại di động và các vật dụng khác của anh Tung.
Nghi phạm Hai không có nghề nghiệp, không có địa chỉ cố định. Cảnh sát Nhật chưa công bố danh tính ba nghi phạm còn lại với lý do bảo mật điều tra.
Nguồn: VTV4; VOV; VOA; Vnexpress
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Kỹ sư đam mê làm nước mắm; Hỗ trợ phụ nữ hòa nhập ở Nhật; 18 người bị bắt ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt ở Paris; Đạp xe đi làm trong tuyết ở Nhật; Nghệ sĩ qua Mỹ làm ông chủ; Tony Phạm làm Trợ lý Bộ trưởng DHS
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Cầm xẻng bới tìm ô tô tại Nhật; Người phụ nữ mê ẩm thực ở Pháp; Chìm tàu cá ở HQ, trên tàu có người Việt
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ấm áp tại Úc; Gặp mặt đầu năm tại Macau; Kỳ thi tiếng Việt tại Nhật; Còn thuyền viên mất tích ở Hàn
Người Việt hải ngoại: Sunshine Global & Lễ hội Tết Saitama; 2 quan chức bị New Zealand tìm cách dẫn độ; Nữ streamer tự tử vì trầm cảm
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá