Người Việt hải ngoại: Áo dài đổ về Paris; Đoạt giải pha chế ở Mỹ; Nhà hàng Khoa Pug bị tạt sơn; Trúng xổ số 1 triệu USD

Từ muôn nẻo, áo dài Việt đổ về Paris

(Ảnh minh họa).

Những ngày này, thủ đô Paris của nước Pháp đang là điểm đến của khoảng 500 chiếc áo dài từ Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Australia... gửi về hưởng ứng dự án 2LIFE ÁO DÀI: A Timeless Journey.

Đây là dự án cộng đồng mang tên Toucher arts, do nhạc sĩ Hoàng Thu Trang tại Pháp khởi xướng, được tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến giáo dục và giao thoa đa văn hóa Art Space (gọi tắt là Hiệp hội Art Space), kết hợp với Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud và nhiều hiệp hội uy tín khác, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp và hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

“Mỗi chiếc áo dài Việt Nam là một câu chuyện về các sự kiện gắn liền cuộc đời người mặc nó. Bởi vậy, hãy cho chiếc áo ấy bước ra khỏi giấc ngủ quên trong ngăn tủ. Hãy cho chiếc áo ấy tiếp tục cuộc sống mới với sứ mệnh kể lại những câu chuyện ý nghĩa và lan tỏa giá trị Việt ra thế giới”. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Hoàng Thu Trang về ý tưởng cũng như quyết tâm đưa dự án 2LIFE ÁO DÀI: A Timeless Journey vào thực hiện ngay trong nửa đầu năm nay tại Pháp, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Cách thức triển khai dự án này cũng hết sức đặc biệt: huy động khả năng sáng tạo, kết nối và sự năng động của thế hệ người Việt/gốc Việt trẻ trên toàn thế giới. Cụ thể, dự án được triển khai bởi 25 học sinh, sinh viên người Việt, tuổi từ 12-20 đang ở Pháp, Anh, Việt Nam, Mỹ, Australia chung tay thực hiện. Ngay cả cha mẹ của nhóm bạn trẻ năng động kể trên cũng rất hào hứng, tâm huyết với dự án này.

Họ nỗ lực giúp con cái kết nối với chủ nhân của những chiếc áo dài đặc biệt, tìm kiếm câu chuyện có ý nghĩa và mở đường cho các hồi ức “sống lại” tại triển lãm online mang tên Áo dài kể chuyện vào cuối tháng 4-2023. Nhiều gia đình khắp nơi trên thế giới đã mở rộng cửa kèm lời kêu gọi dễ thương: “Mẹ cháu/bố cháu nhận áo dài tại Hà Nội và Pháp nhé ạ”, “Bạn hãy giặt sạch, ủi phẳng, viết thêm vài dòng đề tặng hoặc giới thiệu ngắn gọn về chiếc áo dài và văn hóa Việt Nam nhé”...

Một trong những người trao tặng áo dài sớm nhất là cô bé Alice Kernen, người Pháp gốc Việt, sống tại Larmor Plage (thuộc vùng Morbihan). Alice từng theo mẹ tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng từ khi còn nhỏ. Khoảng thời gian một năm được sống tại Việt Nam, du lịch từ Bắc tới Nam của Tổ quốc, ngấm các điệu múa dân gian và đặc biệt là tình yêu với áo dài đã khiến cô bé mới 8 tuổi này sớm có hẳn một bộ sưu tập trang phục truyền thống Việt. Vừa biết có dự án 2LIFE ÁO DÀI: A Timeless Journey, Alice đã quyết định tặng một số áo dài trong bộ sưu tập của mình. Cô bé cũng vẽ thiệp gửi kèm từng chiếc áo dài, thể hiện sự trân trọng với người sẽ tiếp nhận, cho chiếc áo này đời sống mới, đồng thời chung tay quyên góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi ở Việt Nam.

Đến cuối tháng 3 này, triển lãm online Áo dài kể chuyện với câu chuyện đặc biệt của hơn 100 chiếc áo, chọn ra từ 500 áo dài sẽ được trình chiếu trên trang http://www.toucherarts.com. Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang cũng cho biết, một số người Pháp yêu thích áo dài, đang sở hữu những chiếc áo dài, đã đồng ý tham gia làm nhân vật kể chuyện cho dự án. Đặc biệt, nghệ sĩ điêu khắc - nhà văn Pháp gốc Việt Dominique Penhoat sẽ kể chuyện về chiếc áo dài đầu tiên bà nhận được, cũng chính là quà tặng của gia đình ở Việt Nam mà bà tìm lại được sau nhiều năm mất liên lạc. Với bà, chiếc áo dài này ẩn chứa tình yêu vô giá, là kỷ vật cho bà cảm giác gắn kết tha thiết nhất với quê hương, đất nước Việt Nam.

Dịp này, Hiệp hội Art Space và Vietnam Bretagne Sud còn đồng thời tổ chức triển lãm tranh Connections - Những sự kết nối, gồm tác phẩm của các em nhỏ người Việt/gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới gửi về và bộ sưu tập ảnh Hội An mơ màng của nghệ sĩ Thảo Nguyễn (Pháp). Nghệ sĩ điêu khắc Dominique Penhoat cũng là thành viên Hội đồng nghệ thuật giúp lựa chọn tranh để mang tới Pháp triển lãm.

(Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Người Việt năm châu: Chủ bar đoạt giải 'Người pha chế xuất sắc nhất'

Anh Phat Nguyen mới đây đoạt giải "Người pha chế xuất sắc nhất" sau khi được nhiều sinh viên bình chọn trong cuộc khảo sát "Người xuất sắc nhất" hằng năm của báo The Pitt News thuộc Đại học Pittsburgh (Pitt) ở TP.Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ).

Đây là lần đầu tiên anh Nguyen giành được giải "Người pha chế xuất sắc nhất" của tờ The Pitt News, kể từ khi anh cùng anh trai Phung Nguyen và cháu trai Andy Do mở quán bar Phat ở khu Nam Oakland thuộc Pittsburgh vào tháng 1.2021.

Anh Nguyen nói rằng thành công của quán bar là nhờ những kỹ năng mà anh học được từ Phung Nguyen, Andy Do và Roman Magolon (tổng quản lý quán bar). "Tôi chỉ làm công việc pha chế kể từ khi chúng tôi mở quán này. Tôi đã học được những gì tôi biết từ Andy và làm việc ở đây mọi lúc", anh Nguyen chia sẻ.

Andy Do cho hay anh lấy rất nhiều cảm hứng trang trí từ cuộc sống về đêm ở TP.Atlanta thuộc bang Georgia, nơi anh sinh sống trước khi chuyển đến Pittsburgh. Anh cho biết thêm nhóm đã thêm những chi tiết này trong nỗ lực không chỉ giúp quán bar Phat nổi bật mà còn làm cho các sinh viên cảm thấy được chào đón.

(Nguồn: Thanh Niên)

Khoa Pug gặp vận đen, liên tục bị phá đám, tạt sơn lên cửa hàng

(Ảnh minh họa).

"Nhà hàng bị tạt sơn nguyên đêm, bị phá liên tục, Khoa Pug gục ngã muốn về Việt Nam mở chi nhánh", nam YouTuber viết.

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, Khoa Pug gây chú ý khi đăng tải video có tên: "Nhà hàng bị tạt sơn nguyên đêm, bị phá liên tục, Khoa Pug gục ngã muốn về Việt Nam mở chi nhánh". Trong video, nam YouTuber cho biết ngay trước khi khai trương 1 ngày, cửa hàng của anh bị kẻ xấu phá đám, tạt sơn.

Theo như hình ảnh trích xuất từ camera, một người đàn ông giấu kỹ gương mặt, nửa đêm đến trước cửa nhà hàng, cầm theo những túi sơn màu ném lên biển hiệu.

Sau đó người này lên một chiếc xe bán tải màu trắng và bỏ đi. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau lại quay lại với một thùng sơn trắng trên tay và hắt "nhiệt tình" lên cửa. Người này còn đứng chụp ảnh lại sau khi tạt sơn xong.

Khoa Pug đã thuê nhân viên vệ sinh về dọn dẹp sạch sẽ: "Chiếc biển hiệu này chi phí hết 20 nghìn USD (khoảng 500 triệu đồng), bằng một chiếc xe hơi nhé".

Anh còn tâm sự thêm rằng mở cửa hàng với mong muốn tạo thêm công ăn việc làm, có không gian cho người Việt ở Mỹ có thể tụ họp chứ không phải để làm giàu, đổi đời: "Khi mở ra anh chị em tới đông cũng vui, tôi đang cố gắng cải thiện đồ ăn, thực đơn dần dần. Thế nhưng cứ bị phá rất mệt mỏi, nhức đầu. Tôi mở nhà hàng này không giàu lên được đâu, tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ rồi, tốn bao nhiêu tiền rồi chứ đâu phải qua đây để đổi đời, làm giàu.

Nhiều người nghĩ tôi mở cửa hàng để đổi đời nên ghen tỵ, phá đám. Mở cửa hàng ở Mỹ không phải mục tiêu của tôi, mong muốn vẫn là mở cửa hàng ở Việt Nam, ở Mỹ chỉ là phụ thôi. Hiện tại tôi đã có kế hoạch từ giờ đến cuối năm nếu thuận lợi sẽ làm 2-3 chi nhánh ở Việt Nam".

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động xấu xí này và để lại lời động viên Khoa Pug: "Mình xem video còn thấy bức xúc, hy vọng Khoa sẽ làm tới cùng việc này, luôn ủng hộ Khoa", "Đừng buồn Khoa ơi, cố lên, sẽ có những người thương Khoa, bảo vệ Khoa", "Coi mà thấy thương Khoa, cuộc sống càng ngày càng văn minh mà sao lại có người cư xử như vậy nhỉ"...

Khoa Pug không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh là YouTuber sở hữu kênh YouTube 4,54 triệu lượt theo dõi, các video đều thu hút hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt xem. Các video của anh chủ yếu khám phá, trải nghiệm tại các địa điểm du lịch, văn hóa nổi tiếng.

Đầu năm 2023, anh cho biết khai trương nhà hàng lẩu 23 tỷ đồng ở Mỹ. 9X cho biết, anh đã thay đổi mô hình nhà hàng từ gọi món sang hình thức buffet để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Trong cùng một ngày, 2 người gốc Việt trúng xổ số trị giá 1 triệu USD

Phu Nguyen và Man Nguyen là 2 người đàn ông gốc Việt may mắn trúng xổ số giải thưởng trị giá 1 triệu USD trong cùng 1 ngày.

Ngày 21/3, đài CBS News đưa tin Phu Nguyen, 34 tuổi, đã giành được giải thưởng trị giá 1.000 USD/tuần từ trò chơi xổ số đa bang CASH4LIFE. Anh đã chọn nhận số tiền thắng dưới dạng thanh toán một lần là 1.040.000 USD.

Anh đã mua vé bằng cách để máy chọn số ngẫu nhiên từ Publix tại 8601 NW 186th Street ở Hialeah. Cửa hàng sẽ nhận được 2.000 USD tiền hoa hồng khi bán vé trúng thưởng.

Trò chơi phổ biến này cung cấp hai giải thưởng trọn đời, với cơ hội giành được 1.000 USD/ngày trọn đời hoặc 1.000 USD/tuần trọn đời nếu trúng hết 5 số (từ 1-60) và số độc đắc (từ 1-4). Florida là tiểu bang thứ chín tham gia CASH4LIFE, kết quả được công bố vào 9h tối mỗi ngày.

Cùng ngày, tờ Daily Voice Fairfax đưa tin Man Nguyen, cư dân Annandale, đã thắng cùng giải thưởng khi chơi trò chơi xổ số Virginia một cách tình cờ trên điện thoại.

Cụ thể, Man Nguyen đã kiếm được số tiền lớn từ giải Mega Millions trực tuyến sau khi thấy ứng dụng xổ số Virginia trên điện thoại của anh.

Một trong những tấm vé mà anh đã mua khớp với năm số đầu tiên của kỳ quay ngày 28/2, chỉ thiếu số Mega Ball - con số có thể dẫn đến giải độc đắc 154 triệu USD.

Các con số chiến thắng trong kỳ quay ngày 28/2 là 14-16-49-52-59 với Mega Ball là 13. Số phận đã đứng về phía anh vì tất cả các con số đều được thực hiện thông qua Easy Pick và đã được chọn ngẫu nhiên.

Anh Man nói rằng, anh ấy có những kế hoạch lớn cho tấm séc lớn của mình. “Sắp đến sinh nhật của vợ tôi”, anh nói “Và tôi đang nghĩ đến việc mua cho cô ấy một chiếc ô tô mới!”

Kết quả Mega Millions được công bố lúc 11 giờ tối vào thứ Ba và thứ Sáu. Tỷ lệ trùng khớp với năm số đầu tiên trong Mega Millions là 1/12.607.306. Tỷ lệ khớp cả sáu số để trúng giải độc đắc là 1/302.575.350.

(Nguồn: Công Thương)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang