Ngoảnh lại nhìn gì ở ngưỡng cửa bảy mươi?

Ngoảnh lại nhìn gì ở ngưỡng cửa bảy mươi?

Tìm lại vàng son của một thời con gái?

Tìm nét xuân xanh đã lùi vào xa ngái?

Hay em đang tìm những ký ức ngày xưa?

 

Em đang tìm gì? Hay lo sợ già nua.

Sợ nét chân chim đến giẫm bừa đuôi mắt?

Sợ bàn tay ai sẽ chẳng còn nắm chặt?

Sợ những đêm dài buồn se sắt chênh vênh…?

 

Cô gái kia ơi! Đã qua đủ thác ghềnh.

Hai tiếng “Thời Gian” chỉ nhẹ tênh thôi nhé.

Hãy sống vô tư như khi ta còn trẻ.

Cứ cháy hết mình như mai sẽ tàn tro…!

 

Cô gái kia ơi! Cứ thỏa sức ăn no.

Đừng sợ tăng cân và đừng lo xấu xí.

Hãy cho phép mình được thành người ích kỷ:

Được sống cho mình, không sống chỉ vì ai…!

 

Cô gái kia ơi! Phía trước vẫn còn dài.

Mạnh mẽ bước đi, đừng phí hoài thêm nữa.

Hãy tự cho mình được toàn quyền chọn lựa:

Cuộc sống của mình không phải của người ta!

Cô gái kia ơi! Mới bảy  chục thôi mà!

Cứ diện thật xinh lúc đi ra ngoài phố.

Thoải mái vui chơi, gặp bạn bè đây đó.

Ngưỡng cửa bảy mươi vẫn để ngỏ muôn điều!

Nguồn FB

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang