Ngẩn ngơ chờ đợi nơi sân trường con vào lớp một

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh - ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những tiệc lễ rất ý nghiã, xúc động, sâu xa.

Trước hết, lễ nhập học diễn ra tại trường với phần chào đón, phát biểu, các tiết mục văn nghệ chụp ảnh. Trước đó, các em được gia đình tổ chức liên hoan, thường có cả những người ruột thịt, bạn bè, với cà phê, bánh ngọt, hay nướng thịt ngoài vườn, hoặc vào nhà hàng, hay đi thăm công viên sở thú. Các em được gia đình trao túi quà tặng như một phần quan trọng trong lễ nhập học, được chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập, trang phục, ba lô, đồ dùng từ đồng hồ đeo tay, báo thức, đến giấy bút, thời gian biểu, sách tô mầu, móc chìa khoá..., thức ăn đồ uống mang theo.

Đúng ngày nhập học, các bậc cha mẹ được khuyên hãy đánh thức cả nhà cùng dậy kịp thời, cùng ăn sáng nhẹ nhàng. Sau đó cũng nhau chuẩn bị mọi thứ cho bé thật nhanh gọn. Thở thật sâu, rồi cùng hô khẩu hiệu: Nào rảo bước !

Ở Việt Nam, ý nghĩa ngày đầu đời “em cắp sách“ tới trường được gói gọn trong bài thơ phổ nhạc nổi tiếng của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện, hầu như bậc cha mẹ Việt nào cũng biết:

“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt em đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương“.

Còn người Việt ở Đức - với tâm trạng giao thoa của cả hai dân tộc thật vô cùng xúc động, mời Quý độc giả thưởng thức bài thơ sau đây của Thi sỹ Sa Huỳnh, một nhà thơ rất quen thuộc gần gũi với cộng đồng người Việt ở Đức, khi chính mình đưa con tới trường nhập học ngẩn ngơ chờ đợi nơi sân trường...

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Sa Huỳnh

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Một mai tôi chết; Lá thư để lại…

26/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Tiền là bạc; Trăng lúc tròn lúc khuyết, người lúc buồn lúc vui – Hãy tin tất cả sẽ an bài đẹp nhất  

25/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Thông điệp hôm nay; Nghịch lý cuộc sống

24/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Văn xuôi

Những lời nói vô giá, để bạn ngẫmlại chính mình; Một bài học đơn giản nhưng quý báu

13/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Nhịn; Đừng cãi

10/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Sự thật nơi đáy giếng; Khi thấy buồn bực, chên vênh, mơ hồ về định hướng cuộc đời

09/04/2024

  LTS: Ngày đầu tiên đến trường là một ngày rất đặc biệt đối với trẻ em cũng như phụ huynh -  ngày mở đầu cho một chương sử mới cuộc đời của trẻ, ở Đức được đón nhận bằng những

Lên đầu trang