- Văn nghệ
.gif)
Đêm dài gió thổi liếp sau
Lùa qua bậu cửa mà đau đáu lòng
Cha ho khản cả gian trong
Trở mình Mẹ thức đêm thong dong dài
Mẹ lo cái đói giêng hai
Cha lo giáp hạt sắn khoai độn cùng
Đêm vời vợi, nỗi niềm chung
Mà nghe xao xác muôn trùng quê ơi
Tiếng gà gáy, vọng lên trời
Xua đêm dài có biết vơi đêm dài
Trâu già bỏm bẻm nằm nhai
Mơ màng mèo mướp vươn vai bếp hồng
Chuông chùa văng vẳng đàng đông
Vãi già lễ Phật, mục đồng ngóng xôi
Chiếu chèo diễn, hội vẫn ngồi
Chị hai trốn Mẹ tìm đôi giữa đình
Thế là nguyện một lòng trinh
Hẹn người năm ấy, hội đình năm sau
Trời xui trầu lạc mất cau
Để cho chị lạc duyên đầu trái ngang
Chiếu chèo, giêng đến vẫn sang
Mà không thấy chị vội vàng đi xem
Hoa xoan rụng tím ngoài thềm
Ngõ gầy có níu được đêm rối bời
Hoa xoan lớp lớp lại rơi
Chị ngồi khung cửi dệt vơi tiếng chèo
Duyên lẻ bạn, phận tấm bèo
Trách sao ngọn bấc mang theo xuân thì
Nguồn: FB Gió Đông Lào; Tác giả Lê Hồng Phúc
.gif)
Có đôi lần ta muốn mở một cánh cửa đã đóng từ lâu
Chẳng phải vì muốn làm mới một điều đã cũ
Là vì trái tim bỗng cựa mình đòi hồi sinh lần nữa
Sau cái lần tưởng đã trầm mình trong bóng tối ngục hình
Yêu một người nào có dễ đâu khi ta không học được cách quên
Một bóng hình đã (từ lâu) trở thành quá khứ
Đôi khi gọi tên chỉ là một thói quen rất cũ
Cứ bật khỏi môi như viên đạn đã lên nòng
Yêu một người là phải xoá đi dĩ vãng đã thành vết sẹo rất hữu hình
Mà học quên khó hơn ngàn lần gồng mình dặn lòng phải nhớ
Ta đã trót yêu mà không tìm ra cánh cửa
Chỉ để quay lưng sau một lối đi hờ
Ai rồi cũng phải học cách quên một người dù không thể thờ ơ
Học cách thương lấy mình… Để bờ vai bớt lạnh
Hãy nắm lấy tay mình và hôn lên những ngón dài câm lặng
Đợi cho lòng vợi bớt bão giông.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
.gif)
1. Tài sản có thể trở về số 0 nhưng kiến thức phải càng ngày càng mở rộng.
2. Ai cũng than vãn thiếu tiền nhưng chẳng ai than thở thiếu trí khôn cả.
3. Kinh nghiệm là từ mà mọi người dùng để gọi các sai lầm của mình.
4. Ta không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ hơn, nhưng cho đôi vai hãy vững vàng hơn.
5. Đừng nói gì trừ khi bạn đã học được cách im lặng.
6. Nếu vấn đề nào giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề mà là chi phí.
7. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác.
8. Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen
Nguồn: FB Sách hay chọn đọc
Đức Việt Online
Nụ cười không bán; Thế giới lược sử: Chiến tranh thế giới thứ 2; Thơ tình tháng Năm
Nắng chạm vai em; Nỗi niềm của gã si tình; Mùa Phượng vĩ
6 điều tôi học được từ phụ nữ Đức sau tuổi 40; Gọi nắng; Em vẫn đợi
Anh yêu em...; Em thấy gì; Trăn trở tháng Năm
Đêm mùa đông; Mất nhau một đời; Bảy hành vi của người EQ thấp trên mạng xã hội
Bông hoa; Tơ vương áo dài; Dư âm ngày cũ
Càng sống ở Đức lâu, tôi càng hiểu quê hương không phải là một địa điểm; Người có thấy bằng lăng đã nở rộ; Hạ còn mang nỗi nhớ
Nửa thân trên của phụ nữ là cám dỗ; nửa thân dưới là cạm bẫy; Đệ Tử Quy; Thắp lại một đời thương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá