- Văn nghệ
- Thơ
Mắt nai ngơ ngác mày ngài
Tuổi tròn...đôi chín trang đài đài trang
Đêm qua dưới ánh trăng vàng
Em khoe nhan sắc dịu dàng bên hiên.
Đêm qua bên ấy thuyền quyên
Môi xinh chúm chím còn yên đợi chờ
Má đào hai núm mộng mơ
Lưng ong... Thắt đáy...Đôi bờ vai xinh.
Mịn màng mềm mại trắng tinh
Điểm thêm dải yếm lung linh lụa đào
Tóc mây mây tóc mượt sao
Mềm như dòng suối dâng trào là đây.
Lơ thơ buông xỏa vai gầy
Làn da bông bưởi đong đầy tuổi xuân
Hôm qua trăng sáng đầy sân
Hoa cau...Đã nở trắng ngần rung rinh.
Ngoài vườn hoa bưởi trắng tinh
Hoa cam.. Nhỏ xíu lung linh đầy cành
Thơm thơm là đám hoa chanh
Luống cà...Hoa tím lá xanh quả Tròn.
Hoa xoan tim tím sắc son
Rụng đầy...Ngõ nhỏ lối mòn đợi xuân
Đêm qua em đẹp tuyệt trần
Mắt nai. Ngơ ngác đợi vần tình thơ.
Nguồn: FB Nguyen Sơn
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá