.jpg)
LẬT TẨY ‘TỤ ĐIỂM’ MẠI DÂM, MA TÚY TẠI QUÁN KARAOKE SAU CÁI CHẾT BẤT THƯỜNG
Từ vụ án một khách hàng tử vong do sốc ma túy tại quán karaoke ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã điều tra ra hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm và ma túy tại cơ sở này.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Hà Thị Ngọc Lưỡng (sinh năm 2005, trú ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai)); Trần Thị Sao (sinh năm 1983, ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội); Bế Văn Dũng (sinh năm 2001, ở xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Liên quan đến vụ việc này có, Phạm Văn Quân (sinh năm 1991, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Phạm Văn Đức (sinh năm 2002, trú tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng)) bị xét xử về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".
Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, vụ án đã được đưa ra xét xử, song phải trì hoãn do vắng mặt một trong những người tham gia tố tụng.
Quá trình xét xử cho thấy, vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Vũ Viết Hiếu (sinh năm 1999, quê Thái Bình (nay là Hưng Yên)) về việc anh Nguyễn Đăng Trường (sinh năm 2000, cùng quê) sau khi hát karaoke tại quán hát AD 9999 ở thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội đã chết không rõ nguyên nhân.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đêm 20/5/2024, anh Nguyễn Đăng Trường rủ anh Hiếu và nhiều người khác đi hát tại quán karaoke AD 9999. Tại đây, nhóm của anh Hiếu yêu cầu chủ quán sắp xếp thêm 5 nhân viên nữ vào hát cùng nhóm khách, trong đó có Hà Thị Ngọc Lưỡng.
Quá trình hát karaoke, Trường hỏi Hà Thị Ngọc Lưỡng để mua bóng cười sử dụng. Khi Lưỡng nói ở quán không có, Trường hỏi có mua được ma túy dạng "kẹo" để "chơi" không. Lưỡng bảo "có".
Sau đó, Lưỡng cùng nữ đồng nghiệp đặt mua 10 viên ma túy "kẹo" từ Phạm Văn Quân, nhân viên quản lý quán karaoke Đồng Quê. Khi Quân mang ma túy đến quán thì gặp Trần Thị Sao (vợ chủ quán AD 9999) và Bế Văn Dũng, nhân viên quản lý quán.
Thấy Quân là khách lạ và cầm theo ma túy nên Sao không cho Quân lên phòng hát, mà bảo Bế Văn Dũng lên phòng hát để xác nhận khách quen. Do Quân không được mang ma túy lên phòng nên Lưỡng xuống cầm ma túy lên đưa cho Trường.
Nhận ma túy "kẹo", Trường cho ma túy vào cốc rồi đổ nước cocacola vào trong. Sau đó, Trường uống trước, rồi mời tất cả mọi người trong phòng cùng sử dụng. Ngoài ra, Trường còn lấy khoảng 4 viên ma túy để tự cắn và nuốt…
Sau khi sử dụng ma túy, do muốn quan hệ tình dục với một nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi nên Phạm Văn Đức rủ thiếu nữ này sang dãy phòng mát xa trong quán để "vui vẻ". Tại đây Đức và thiếu nữ thỏa thuận giá mua bán dâm là 1 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Đức có hành vi dâm ô với thiếu nữ dưới 16 tuổi. Xong việc, cả hai quay lại phòng hát.
Đến khoảng 5h sáng 21/5/2024, khi mọi người đang nghe nhạc thì Trường đột nhiên lên cơn co giật. Những nhân viên nữ lấy khăn ướt lau mặt và lau người cho Trường. Thấy Trường thở yếu nên Hiếu và mọi người hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho thanh niên này. Tuy nhiên, tình hình của Trường ngày càng xấu đi. Do đó, mọi người đã đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu. Theo bác sỹ, Trường đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo Kết luận giám định của Trung tâm pháp y Hà Nội, Nguyễn Đăng Trường tử vong do rối loạn huyết động gây phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim... Tác nhân tác động là ma túy loại MDMA, MDA.
Căn cứ lời khai tại phiên tòa cùng các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xác định, Hà Thị Ngọc Lưỡng, vợ chủ quán karaoke và các bị cáo liên quan đã phạm các tội danh mà Viện kiểm sát truy tố.
Trên cơ sở đó, Tòa án tuyên phạt Hà Thị Ngọc Lưỡng 16 năm tù; Trần Thị Sao 15 năm 6 tháng tù; Bế Văn Dũng 15 năm tù; Phạm Văn Quân 8 năm tù và Phạm Văn Đức 15 tháng tù.
ÉP CÁC BÉ GÁI LÀM TIẾP VIÊN KARAOKE KHÔNG TRẢ LƯƠNG, RA TÒA ‘TÚ ÔNG’ KÊU OAN
Dụ dỗ các bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke, “tú ông” cho người canh giữ không cho các cháu bỏ trốn rồi ép tiếp khách nhưng không trả lương, thu giữ cả tiền "bo" của khách.
TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) vừa chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đoàn Văn Cười (35 tuổi, ngụ Cần Thơ).
Theo cáo buộc, cuối năm 2021, biết Cười kinh doanh quán karaoke ở huyện Vĩnh Thạnh (cũ), Cần Thơ, Phạm Hoàng Em (ngụ Kiên Giang nay là An Giang) đến gặp Cười, giới thiệu đang quản lý khoảng 10 nữ tiếp viên. Cả hai thống nhất Cười sẽ thu tiền khách đến ăn uống, hát, Hoàng Em sẽ thu tiền khách cho (tiền bo) tiếp viên.
Hoàng Em thuê căn nhà gần quán karaoke để làm nơi ở cho các tiếp viên đến xin việc và tiếp viên do anh ta bỏ tiền ra mua. Để các tiếp viên không bỏ trốn, Hoàng Em thuê Lê Nhật Hải (ngụ Kiên Giang, nay là An Giang) và 2 đối tượng (chưa rõ nhân thân) về quản lý, thu tiền bo, canh giữ.
Thấy khách đến quán karaoke của Cười ngày càng nhiều, đầu năm 2022 Hoàng Em đăng tin tuyển tiếp viên lên Facebook.
Đọc thông tin tuyển tiếp viên của Hoàng Em, cháu Bùi Thị Minh T. (SN 2007), Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 2008) và Châu Kiều O. (SN 2007) nhắn tin xin việc và được Em nhận vào làm. Sau đó, Em hỏi các cháu có nợ nần ai không, Em sẽ cho mượn để trả nợ. Khi các bé gái mượn tiền, Em buộc các bé phải ký vào giấy nhận nợ.
Ngày 6/12/2022, Hoàng Em bị bắt tạm giam về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi trong một vụ án án khác.
Sau khi Em bị bắt, các tiếp viên lần lượt bỏ đi nhưng cháu T., L. không dám bỏ trốn vì sợ bị bắt lại sẽ bị đem bán làm gái mại dâm. Lúc này, Cười quản lý, ép các cháu tiếp khách, không trả lương và thu lại tiền khách bo.
Đến tháng 1/2023, vợ của Hoàng Em và Trần Văn Phát (ngụ Cần Thơ) đến quán karaoke và yêu cầu Cười giao lại các nữ tiếp viên. Cười không đồng ý và cho rằng các tiếp viên này còn nợ tiền. Cười thỏa thuận muốn chuyển giao người thì Phát phải trả nợ thay.
Phát đồng ý và đưa cho Cười số tiền 110 triệu đồng. Phát tiếp tục thuê Lê Nhật Hải quản lý các tiếp viên nói trên, thu giữ điện thoại không cho liên lạc về nhà để xin giải cứu. Hải còn sử dụng roi điện làm công cụ đe dọa các nữ tiếp viên, buộc họ tiếp khách liên tục và thu hết tiền khách cho để trừ nợ.
Đến ngày 7/3/2023, hai nữ tiếp viên lợi dụng sơ hở của quản lý đã bỏ trốn ra ngoài và đến cơ quan công an trình báo. Từ đây, hành vi của các đối tượng đã bị lật tẩy.
Qua điều tra xác định, Phát, Hoàng Em và Cười đã lợi dụng việc các nạn nhân Minh T.,Ngọc L.và Kiều O.chưa đủ 16 tuổi để dụ dỗ mua về, buộc làm tiếp viên phục vụ quán karaoke nhằm thu lợi bất chính.
Các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trái ý muốn, nếu không chịu làm sẽ bị đe dọa, đánh đập và mang đi bán cho người khác để làm gái mại dâm.
Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Phạm Hoàng Em và Trần Văn Phát mỗi bị cáo 15 năm tù về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật"; bị cáo Lê Nhật Hải 2 năm tù về tội "Giữ người trái pháp luật."
Bị cáo Đoàn Văn Cười 12 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tổng hợp với bản án 7 năm tù trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành 19 năm tù.
Sau phiên sơ thẩm, Cười kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm bị cáo thay đổi kháng cáo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được giảm án.
HĐXX nhận định, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả hơn 55 triệu đồng, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vì vậy, HĐXX đã quyết định giảm từ 12 năm xuống còn 11 năm tù. Tổng hợp với bản án 7 năm tù trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.
KHỞI TỐ NGHỊCH TỬ XUỐNG TAY KHIẾN CHA MẸ THƯƠNG VONG
.jpg)
Do mâu thuẫn trong bữa cơm tối, Trần Văn Dụng đã cầm dao đuổi đánh bố và chém mẹ tử vong.
Ngày 3/7, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dụng (33 tuổi, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê cũ, nay là xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người.
Trước đó, vào 19h ngày 25/6, trong bữa cơm tối, Trần Văn Dụng có mâu thuẫn với bố mẹ. Vì không kiềm chế được cảm xúc, Dụng đã cầm dao đuổi đánh người bố ruột, nhưng người này may mắn chạy thoát.
Sau đó, Dụng tiếp tục cầm dao lao vào khu vực bếp, nơi mẹ ruột là bà Võ Thị H. đang dọn cơm. Do không kịp chạy thoát, người mẹ bị đối tượng chém nhiều nhát vào người, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hương Liên đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Theo hồ sơ, đối tượng từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa mới được ra tù.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.
BÉ SƠ SINH CÒN NGUYÊN DÂY RỐN BỊ BỎ BÊN BỜ KÊNH XÃ BÀ ĐIỂM, TP.HCM
Cơ quan chức năng đang tìm thân nhân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã Bà Điểm.
Ngày 2/7, Công an xã Bà Điểm, TPHCM, cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ ban đầu, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân cho một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện trên địa bàn.
Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, anh Phạm Qui Tuấn (34 tuổi) trên đường đi lấy hàng về bán thì nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh ở khu vực bờ kênh ấp 22, xã Bà Điểm. Anh Tuấn đến gần thì thấy một bé gái vẫn còn nguyên nhau và dây rốn bị bỏ rơi bên bờ kênh. Anh Tuấn đã ẵm cháu bé về nhà rồi trình báo công an xã.
Công an xã Bà Điểm đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc. Bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn để cấp cứu và chăm sóc y tế.
Nguồn: Tiếng Chuông; Vietnamnet; Người Đưa Tin; VOH
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá