- Văn nghệ
- Thơ
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng |
Hè ở Đức năm nay đông vui
Với màu trời xanh và nắng nóng
Là quà tặng sau tháng ngày vô vọng
Dịch bệnh khổ đau đã đến, rồi đi...
Trời đất cũng vui mừng tươi thắm
Đường hoa thơm, cây cỏ hết u buồn
Em đứng nép bên ngàn hoa rủ xuống
Khoe dáng hình tà áo mỏng tung bay.
Con đường công viên, chiều lộng gió
Mấy năm qua vắng lặng tiếng chân người
Đôi tình nhân trao hôn nồng đắm đuối
Trẻ em nô đùa theo bướm vờn hoa.
Thánh đường xôn xao, chuông vọng ngân nga
Soi bóng nước, nhà hàng đông khách quá
Tiếng cười nói thân quen, dù người lạ
Em thả từng sầu muộn xuống sông xa.
Nhưng ở nơi xa xa... U-krai-na...
Hè rực lửa với bom rền, đạn nổ
Mẹ ôm con, lệ tuôn trào ướt mộ
Cha bị quân thù nã đạn sau lưng
Bao xác trong nhà, đồng ruộng, bìa rừng
Hầm trú ẩn chứa đông người vô tội…
Ông Pu-tin… hãy ngừng gây tội lỗi
Đừng bạo tàn, đừng thêm nữa đau thương
Quá lắm rồi cơ cực lẫn đoạn trường
Tội phạm của ông chất thành biển núi.
Hãy quay đầu đi, trước khi tàn lụi
Nằm xuống rồi ông có được gì không?
(Cảm nghĩ về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine)
Sa Huỳnh – Berlin, Hè 2022
Ngày Hội tụ Thơ Việt ở Đức lần thứ 5, ngày 12.08.2023 tại Rostock - Nỗi niềm mong đợi
Mùa Thu Do Thái
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (451 - 475): Tình yêu như trận đánh / Không chỉ biết tấn công
Đêm & Tâm tư – chỉ vì một người, thuở ấy
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VIII (176-200): Muốn thành người thông minh / Phải dựa vào chính mình
Nhớ mùa Thu
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VI (126-150)
Chúc cho người hạnh phúc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá