- Văn nghệ
- Thơ
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn
Có một Hà nội đêm trở gió
Hoa sấu li ti vãi trắng thềm
Có ai lẻ bước trên hè phố
Bản tình ca đã vỡ trong đêm
Nhớ hình dáng xưa yêu đến thế
Mảnh mai trong ngõ phố liêu xiêu
Em đánh rơi cái nhìn lơ đãng
Hương tóc vương, nghiêng buộc dáng chiều...
Hàng sấu giờ già đi nhiều lắm
Tiếng quà rao lẩn với sương đêm
Những mắt sấu năm nào vẫn đấy
Nụ hôn đầu, ngày ấy còn in
Thôi xin lỗi những đêm trở gió
Ta lặng im thức dưới ngọn đèn
Cùng ngọn đèn thức với đêm đen
Và đêm đen thức cùng ai nữa?...
Hà nội ơi! Những đêm trở gió
Tiếng chuông xa đã lặng tan rồi
Thương hồn phố còn hanh hao quá
Gió bấc về, thổi mãi chưa thôi!
(Nguồn: FB Trần Tú Ân)
28/03/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
27/03/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
25/03/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
24/03/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
29/02/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
26/01/2024
Tác giả: Nhà báo Trần Thọ Tuấn Có một Hà nội đêm trở gió Hoa sấu li ti vãi trắng thềm Có ai lẻ bước trên hè phố Bản tình ca đ&
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá