Giết vợ cũ trên đường đi, bị Tòa truy tố, nhưng không còn nhớ; Nóng: Trộm lỳ lợm, bị bắt 3 lần trong 1 ngày ở Bayern

Giết vợ cũ trên đường đi, bị Tòa truy tố, nhưng không còn nhớ

Vụ án mạng khủng khiếp

Tại Ingolstadt, một người đàn ông người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bülent K, 49 tuổi bị cáo buộc đã giết vợ cũ trên đường phố bằng cách đâm ít nhất 26 nhát. Vụ án mạng xảy ra lúc 19 giờ 20 tối ngày 05.12.2025. Lúc đó nạn nhân là người vợ Tuğba P. 45 tuổi có 3 con với chồng cũ, bất ngờ bước ra khỏi xe của người bạn đời mới trước căn hộ của cô ở Piusviertel, Ingolstadt. Lập tức, chồng cũ của cô xuất hiện tiến lại gần, rút ra một con dao bếp dài 20 centimet và đâm người phụ nữ ít nhất 26 nhát vào ngực, bụng, lưng, đùi trái và bàn tay phải. Một giờ sau, nạn nhân qua đời vì những vết thương nặng mất máu trong bệnh viện. Nhưng nay trước Tòa, bị cáo khai không còn nhớ gì

Công chúng rất quan tâm đến vụ án, nhiều đại diện truyền thông đã xuất hiện và nhiều khán giả không còn chỗ ngồi. Họ chờ đợi những gì người đàn ông 49 tuổi này sẽ giải thích thông qua hai luật sư bào chữa của mình.

Luật sư cho biết "do chấn thương đầu nghiêm trọng với nhiều tháng hôn mê," thân chủ của họ không còn ký ức về tội ác. Do đó, bị cáo không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Bị cáo vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra. Cũng như những đau khổ mà  bị cáo đã gây ra cho các con của mình. Bản thân bị cáo "gần như không thể chịu nổi về mặt tinh thần" với toàn bộ vụ án đã xảy ra.

Hiện bị cáo đang bị giam giữ tại nhà tù Augsburg-Gablingen, trước đó ông sống ở quận Eichstätt.

Các con trai muốn cứu mẹ làm cha bị thương nặng

Vụ tấn công bằng dao đã gây xôn xao vào mùa Đông năm ngoái khi xảy ra tội ác trên đường phố. Nhưng cũng vì hai con trai của cặp đôi, 17 và 23 tuổi, vẫn cố gắng ngăn chặn điều tồi tệ nhất, nên đã xông ra can thiệp và làm người cha bị thương nặng bằng các cú đá và đấm. Cuộc điều tra đối với hai người con trai về tội gây thương tích nguy hiểm vẫn đang tiếp tục, theo văn phòng công tố. Cần làm rõ liệu các thanh niên có thực sự tham gia cứu trợ khẩn cấp hay không.

Như cảnh sát thông báo ngay sau vụ án, đã xảy ra tranh chấp thường xuyên sau khi cặp đôi ly thân vào năm 2024. Đó là các vi phạm Đạo luật Bảo vệ chống bạo lực, đe dọa, xúc phạm, cưỡng ép và gây thương tích thân thể mà người đàn ông đã gây ra với người phụ nữ. Tòa án Quận Ingolstadt đã tuyên án người đàn ông này một năm tù treo vào tháng 10 năm 2025. Sau đó, lệnh cấm tiếp xúc của tòa án cũng đã được ban hành đối với bị cáo theo Đạo luật Bảo vệ chống Bạo lực. Nhưng như vụ tấn công bằng dao bị cáo buộc cho thấy, người đàn ông 49 tuổi này đã không tuân thủ.

Cáo trạng

Văn phòng Công tố Ingolstadt cáo buộc bị cáo muốn "tiêu diệt" đối tác của mình, cho rằng vụ bạo lực là một vụ giết người. Tiêu chí giết người với động cơ thấp đã được chứng minh, theo bản cáo trạng. Người đàn ông 49 tuổi này không hành động "chỉ vì sợ mất mát, bị xúc phạm và ghen tuông", mà "rất quan trọng là vì cảm giác kiểm soát và chiếm hữu quá mức. Bị cáo theo đuổi ý định trừng phạt và cuối cùng tiêu diệt đối tác.

Theo tòa án, hơn 20 nhân chứng đã được triệu tập, bao gồm cả các thành viên gia đình đang đóng vai trò nguyên đơn chung. Nguyên đơn chung là hai người con trai, trong đó một người đã tuyên bố sẽ sử dụng quyền từ chối làm chứng, cũng như con gái của cặp đôi và cha mẹ, anh chị em của các nạn nhân.

Một phán quyết của hội đồng bồi thẩm đoàn dưới sự chủ tọa của thẩm phán Gerhard Reicherl có thể được đưa ra vào nửa cuối tháng Mười.

Nóng: Trộm lỳ lợm, bị bắt 3 lần trong 1 ngày ở Bayern

Diễn tiến

Tuần trước vào thứ Sáu, theo thông cáo cảnh sát, một nữ thanh niên 24 tuổi bị phát hiện thực hiện tới 3 lần lấy trộm hàng hóa từ các cửa hàng ở Günzburg và bị cảnh sát tạm giữ cho đến khi đóng cửa. Theo đó, cảnh sát được một siêu thị bán thực phẩm gọi điện lần đầu tiên vào khoảng 14 giờ chiều thông báo, họ đã quan sát qua Camera giám sát, trông thấy một người phụ nữ lúc 13 giờ 50 chiều bỏ hai lon đồ uống có cồn vào túi xách và đi qua khu vực thanh toán mà không trả tiền. Trên các đoạn ghi hình từ camera giám sát, họ cũng phát hiện đương sự đã trộm 2 lon đồ uống trước đó lúc 13 giờ 30.

Xử lí

Sau khi cảnh sát tới hiện trường kiểm tra xác nhận các thông tin cá nhân xong, can phạm được thả ra. Tới 17 giờ 30 chiều, quản lý cửa hàng lại gọi cảnh sát vì can phạm lại quay trở lại cửa hàng dù đã bị cảnh sát cấm cửa. Lúc này đương sự lại lấy trộm thêm hai lon nước giải khát. Trong quá trình khám xét túi xách, cảnh sát cũng phát hiện hàng hóa bị nghi ngờ trộm từ một cửa hàng quần áo ở Günzburg, từ  buổi chiều trước đó.

Cảnh sát bắt giữ can phạm cho đến giờ đóng cửa

Vì bị cáo buộc về các vụ trộm tiếp theo, đương sự bị cảnh sát bắt giữ cho đến giờ đóng cửa như thường lệ để ngăn chặn các vụ phạm tội tiếp theo.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang