.png)
EM VÀ NỖI NHỚ
Nhặt lên một sợi thương buồn
Khâu vào nỗi nhớ dỗi hờn còn nguyên
Tháng ba chưa tím hoa xoan
Mà sao kỉ niệm trái ngang đã về
Nhặt lên nửa mảnh câu thề
Vá vào mùa khuyết mà tê tái lòng
Giọt rơi ướt cả đêm hồng
Để trong xa vắng gọi mênh mông buồn
Tháng ba lỗi nhịp cánh hồng
Hoa còn thắm vẫn nồng nàn say
Thương cho con nước vơi đầy
Đau lòng bên lở bên bồi sóng xô
Chạm vào vệt nắng chiều mưa
Mà như tình vẫn như vừa hôm qua
Vô tình cơn gió bay xa
Chạm vào nỗi nhớ để mà nhớ ai
Mệnh mang hoa gạo bay bay
Để mùa xuân chín vơi đầy nhớ nhung.
Nguồn: FB Hồng Ngát
NGƯỢC LỐI
.png)
Chúng mình giờ ngược lối phải không anh
Yêu thương ấy đã hóa thành kỷ niệm
Thôi anh hãy cứ buông tay tìm kiếm
Miền trời xa để miễn thấy yên bình
Gom chân thành vẽ mộng ước đẹp xinh
Tô bức họa kết ân tình đôi lứa
Người quên hết mang tính toan lần lựa
Ngả chia đôi nghe vệt cứa nơi lòng
Em trở về bưng trái ngực kín phong
Gom tất cả nỗi lòng miền dĩ vãng
Giơ tay đón ánh mặt trời ló rạng
Vùi chôn đi hồi ức tháng năm nào
Xuân lại về bầy én liệng xôn xao
Ta lỡ hẹn chuyện cau trầu hẹn ước
Xoay lưng cái hết thành người thân thuộc
Dẫu gặp nhau xin bước vội chớ nhìn.
Nguồn: FB Hoa Vô Sắc
GIỮA MÙA XUÂN LẶNG
.png)
Xuân nghiêng xuống mái hiên thưa,
Áo em trắng tựa mây vừa ghé qua.
Mắt buông một sợi thiết tha,
Làm anh lạc giữa hiên nhà cổ xưa.
Tóc mềm hương gió đong đưa,
Chạm vai rất khẽ mà vừa thiên thu.
Cầu cong lặng bóng sương mù,
Tay cài tay ấm, lời ru không lời.
Môi chưa chạm đã đầy vơi,
Tim anh nghe nở một trời xuân xanh.
Đất thôi gió bụi mong manh,
Vì em đứng đó - hóa thành bình minh.
Nếu mai sương phủ lặng thinh,
Đèn treo có tắt bên đình cuối sân,
Thì trong nhịp đập ân cần,
Xuân còn cháy mãi - một lần vì em.
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá