.png)
Cướp liều lĩnh: Ba tên lái xe đâm đổ cửa sổ tiệm vàng, khoắng, tẩu thoát, ở Hamburg
Diễn tiến
Xảy ra vào đêm hôm kia rạng sáng hôm qua, ba người đàn ông lái 2 chiếc xe vào trung tâm mua sắm Hamburg-Billstedt. Chúng lái một chiếc ô tô đâm thủng cửa sổ một tiệm kim hoàn, rồi nhảy vào đập phá các tủ trưng bày, khoắng đồ trang sức vàng bạc đá quý. Một nhân chứng sống trong khu vực giật mình khi nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra cửa sổ phát hiện 3 tên cướp trong tiệm kim hoàn liền gọi điện khẩn báo cảnh sát.
Bọn cướp khoắng rất nhanh, bỏ lại chiếc xe đã đâm hỏng, nhảy lên chiếc xe thứ 2 chờ sẵn, rồ máy, phóng chạy.
Kết quả
Hơn một chục xe cơ động của cảnh sát lập tức ngăn chặn các ngả đường và cuối cùng phát hiện được chiếc xe ba can phạm, chặn lại. Mặc dù vậy, chúng vẫn bất chấp tìm cách tẩu thoát, cảnh sát liền nổ súng bắn cảnh cáo. Chúng buộc phải đầu hàng.
Cảnh sát bắt giữ đưa về đồn lập hồ sơ điều tra can phạm, cho thấy đó là 3 người đàn ông sống ở Hamburg, tuổi 25, 26 và 35 tuổi.
.png)
Hậu họa vụ cướp bằng dao ở Bremen, nạn nhân bị hội chứng tâm thần
Hội chứng
Nữ nạn nhân Anja B, 44 tuổi, kể từ thảm nạn bị cướp vào đêm 14 rạng sáng ngày 15.02 năm nay, luôn có cảm giác buồn nôn mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông, ít nhiều giông, giống thủ phạm. Nạn nhân giật mình khi ai đó nói to, và luôn gặp ác mộng vào ban đêm.
Vụ cướp xảy ra đã gần nửa năm, Anja B. bị cướp tấn công. Năm trong số sáu thủ phạm bị truy tố trước tòa. Ít nhất hai tên trong số đó, vẫn được tự do và có thể gặp nạn nhân hàng ngày, khiến nạn nhân sợ hãi. Nạn nhân được kê đơn thuốc an thần, và đến nay, sau năm tháng tính từ ngày bị cướp, mới có lịch hẹn tại phòng khám ngoại trú chấn thương.
Diễn tiến vụ cướp
Xảy ra vào đêm 14 rạng sáng 15.02, đúng sau ngày Lễ Tình nhân. Lúc đó có rất nhiều việc trong nhà hàng cần xử lí. Anja B. ở lại muộn để tổng kết bán hàng cuối ngày. Vào lúc 3 giờ 50 sáng, nạn nhân vội vội vàng vàng đóng cửa ra về, bởi con gái phải ngủ một mình ở nhà. Nhưng trước cửa, bỗng xuất hiện năm thanh niên đeo mặt nạ với dao găm. Họ đe dọa sẽ đâm chết nếu không hợp tác, rồi đẩy cô vào văn phòng và mở két tiền, nộp cho chúng. Tổng cộng chúng lấy của nạn nhân 820 Euro, theo hạch toán tiền bán hàng trong ngày, nhưng trước tòa chúng chỉ thừa nhận 404,50 Euro. Tuy nhiên vụ cướp kéo dài gần nửa tiếng, làm nạn nhân sợ hãi thất thần, bởi còn lo cho con gái, nếu mình bị đâm chết, lấy ai nuôi con.
Trước khi tẩu thoát, bọn cướp giật điện thoại của nạn nhân, ném chìa khóa ra ngoài đường. Nạn nhân càng hoảng loại, may vẫn còn biết chạy vào phòng làm việc gọi máy điện thoại cố định cho cảnh sát cầu cứu.
Sau một cuộc vây bắt, kết quả lũ thủ phạm bị bắt. Nạn nhân được cảnh sát hộ tống về nhà vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng. Lúc này, nạn nhân vẫn còn sốc ngồi đơ, khóc rưng rức trên ghế cho tới tận 10 giờ sáng lúc con gái tỉnh dậy trông thấy mẹ.
Chữa trị
Vài giờ sau, nạn nhân được cảnh sát mời thẩm vấn, phục vụ cho điều tra vụ án. Ở đó, nạn được động viên vì lòng dũng cảm và khuyên nên liên hệ với tổ chức từ thiện hỗ trợ nạn nhân ở địa phương. Tuy nhiên tại đó không có chuyên gia tâm lý nên được khuyên tới phòng khám chấn thương xin giấy chuyển tới khoa tâm thần.
Hiện nạn nhân Anja B. hy vọng có thể được giúp đỡ về mặt điều trị ngay cả trong suốt phần đời còn lại của mình, và hy vọng rằng thủ phạm sẽ phải nhận một hình phạt công bằng đối với hậu họa ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mình, do chúng gây ra.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá