Chờ tầu điện ngầm mải xem điện thoại rơi xuống đường ray ở Bayern; Bố hạ độc chết con 17 tháng tuổi vì muốn tự sát ở Baden-Württemberg

(Ga tầu điện ngầm Bahnhof Klinikum Großhadern).

Cảnh báo: Chờ tầu điện ngầm ở Bayern, mải xem điện thoại ngã xuống đường ray ngất lịm, may tỉnh kịp khi tầu đến

Xảy ra hôm thứ 5, tại ga tàu điện ngầm Bahnhof Klinikum Großhadern. May phúc, đúng lúc tầu vào ga, thì nạn nhân tỉnh dậy kịp nhảy ra khỏi đường ray.

Diễn tiến

Khoảng 23 giờ đêm, trên ga tầu điện ngầm Klinikum Großhadern một hành khách đang đứng chờ tầu tới, thì phát hiện được một người nằm trên đường ray trong lúc tầu điện ngầm đang đến, lập tức bấm số 110 gọi cảnh sát khẩn.

Cảnh sát München ngay lập tức điều đội cơ động đến ga tàu điện ngầm. Kết qua điều tra tại chỗ cho thấy nạn nhân là một người đàn ông 54 tuổi sống ở München đang chờ tầu mải mê xem điện thoại, nên lỡ chân rơi xuống khu vực đường ray và bất tỉnh. Rất may, nạn nhân kịp tỉnh lại trước khi tầu vào ga phanh gấp gần chạm người, lăn ra khỏi đường ray sát bên cạnh đường chờ tầu lên xuống. Khu vực này ở München được thiết kế thành khu vực an toàn. Kết quả nạn nhân không bị tầu đâm, nhưng bị thương nặng do khi ngã xuống trúng thanh sắt đường ray. Ông được xe cứu thương chở tới bệnh viện cấp cứu.

Theo thông cáo của cảnh sát München, nạn nhân trước đó đã sử dụng ma túy. Dịch vụ tàu điện ngầm giữa 2 ga Großhadern và Klinikum Großhadern đã bị gián đoạn trong khoảng một giờ. Các cuộc điều tra sâu hơn liên quan tới việc gây nguy hiểm cho giao thông đường sắt đang được cảnh sát giao thông München thực hiện.

Trang bị an toàn tại các nhà ga München

Tất cả các ga tàu điện ngầm ở München đều được lắp đặt thiết bị an toàn. Đó là dọc theo đường lên xuống tầu đều có lắp một tường hành lang bảo vệ. Nếu ai đó bất ngờ rơi xuống đường ray, họ có thể tự cứu mình bằng cách ép người vào tường và kêu cứu. Chỉ khi lực lượng cứu hộ tới mới nên rời khỏi hành lang này.

Người bố máu lạnh hạ độc chết con 17 tháng tuổi chỉ vì muốn tự sát ở Baden-Württemberg

Gần một năm sau cái chết của bé 17 tháng tuổi, hôm nay thứ 6, Tòa án Landgericht Mannheim mở phiên tòa xét xử bị cáo là người cha 24 tuổi, với cáo buộc tội danh giết người Mord (mức tội hình sự cao nhất bao gồm 3 dấu hiệu: Có chủ đích đoạt mạng sống của nạn nhân, trực tiếp thực hiện hành vi giết người và nạn nhân chết ngay sau hành vi đó).

Cáo trạng

Công tố viên đọc cáo trạng cho biết: Bị cáo là bố đẻ của bé gái 17 tháng tuổi uống sữa trộn với thuốc chống trầm cảm Antidepressivum, quá liều gấp nhiều lần, vào ngày 10.07.2022 trong căn hộ của mình ở Viernheim (Hesse).

Bị cáo biết rằng lượng thuốc uống quá liều có thể dẫn đến ngộ độc chết người, nhưng vẫn sẵn sàng thực hiện, nghĩa là cố tình giết người. Ngoài ra, bị cáo lợi dụng mẹ của bị cáo có mặt ở đó trong lúc không để ý, cho thuốc vào sữa. Sau khi cho uống sữa xong, bị cáo đưa bé vào giường cho bé ngủ.

Do liều lượng thuốc quá cao, vài giờ sau bé nôn mửa và chất nôn bị hít vào khí quản, do phản xạ tự vệ của cơ thể, dẫn tới bé bị ngạt thở. Mẹ bị cáo lập tức gọi điện cho cứu thương tới cấp cứu hô hấp nhân tạo. Nhưng kết quả bé chết tại chỗ bởi thuốc quá liều.

Người cha nhận tội trước tòa

Mở đầu phiên tòa, cha của bị cáo thừa nhận đã trộn thuốc chống trầm cảm vào sữa của con gái mình. Bị cáo ủy quyền cho luật sư bào chữa, đọc tuyên bố của mình trước tòa án: Tôi chịu trách nhiệm về cái chết của đứa con gái yêu dấu của mình. Tôi không muốn điều này. Thực tế bị cáo muốn tự sát trong căn hộ của mình vào ngày 10.07.2022. Việc bị cáo cho thuốc an thần vào sữa của con gái mình là để bé không đột ngột thức dậy và cản trở kế hoạch tự sát của mình.

Các phiên tòa tiếp theo dự kiến kéo dài tới cuối tháng 7.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang