Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Liên quan vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TPHCM, một nạn nhân kể lại đã nhúng áo vào bồn cầu để che mặt rồi dò dẫm ra ngoài.
Sáng 27/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ có 1 trệt 4 lầu trên đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM. Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho hay đơn vị này tiếp nhận 3 bệnh nhân, gồm B.P.A.K. (23 tuổi), V.Q.B. (25 tuổi) và T.M.T. (25 tuổi).
Theo lời kể của một nạn nhân, vụ cháy xảy ra khoảng 6h sáng. Lúc này, anh vừa ngủ dậy, thấy điện trong phòng tắt và nghe tiếng mọi người tri hô bên ngoài.
Sau khi mở cửa phòng, khói lập tức xộc vào, anh nhanh chóng lấy áo nhúng nước từ bồn cầu để bịt mũi và miệng, sau đó dò dẫm ra ngoài. Bên ngoài hành lang, khói phủ mù mịt không thấy lối đi.
Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt và đưa nạn nhân ra ngoài.
Bác sĩ Hoàng Trần Bá, khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, cả 3 bệnh nhân đều không bị bỏng ở bề mặt ngoài, chỉ có dấu hiệu của bỏng hô hấp. Người bệnh có hiện tượng nói khàn; đau, rát vùng hầu họng; lông mũi hơi cháy xém.
3 trường hợp được thở khí dung ngay sau khi nhập viện để giảm gánh nặng bỏng hô hấp, tăng khả năng hồi phục.
“Các bác sĩ đang đánh giá tình trạng bỏng hô hấp của 3 bệnh nhân. Cả 3 vẫn phải nằm lại viện để theo dõi một thời gian. Nếu xảy ra tình trạng cần cấp cứu, các bác sĩ sẽ can thiệp kịp thời”, bác sĩ Bá cho biết.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Mai, khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình, khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân sẽ hít phải khói và bụi có nhiệt độ rất cao, kéo theo nguy cơ bỏng hô hấp; có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Vụ cháy sáng nay đã khiến 2 người tử vong. 7 nạn nhân bị thương được đưa tới trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú B, trong đó 4 người được chuyển đến Bệnh viện Quân dân y Miền Đông.
Theo BSCKII Phan Hữu Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, sáng nay bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp. Trong đó, 3 trường hợp có dấu hiệu bỏng đường hô hấp đã chuyển đến Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân còn lại đã ổn định.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua trên địa bàn có tình trạng học sinh lên mạng mua búp bê KumanThong về nhà thờ cúng, mua bánh, kẹo "cho ăn" để cầu may mắn, học giỏi.
Ngày 26/12, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn gửi các phòng GD-ĐT, các trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong trường học.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT về việc phát hiện trên địa bàn xảy ra tình trạng một số học sinh lên các trang mạng xã hội mua búp bê KumanThong về nhà thờ cúng, mua bánh, kẹo, sữa và các loại nước ngọt "cho ăn" nhằm mục đích cầu may mắn và học giỏi.
Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin, sự hiếu kỳ, thiếu hiểu biết của học sinh để dẫn dụ, lôi kéo các em tin theo và mua búp bê. Đây là hoạt động mê tín dị đoan hết sức nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, tạo hệ luỵ xấu cho bản thân các em, gia đình và xã hội.
Do đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.
Tuyệt đối không để đối tượng lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động mê tín dị đoan và hoạt động tôn giáo trái pháp luật.
Được biết, búp bê KumanThong là hình thức mê tín dị đoan có nguồn gốc từ Thái Lan, được đồn thổi có nhiều quyền năng siêu nhiên về mặt tâm linh, mang lại may mắn, tài lộc cho người nuôi và đã lan truyền về Việt Nam
Đêm 26/12, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 3 người tử vong tại chỗ.
Hồi 19 giờ 45 phút ngày 26/12, tại Km1443+500 Quốc Lộ 1A, đoạn qua thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Xe mô tô 79C1-422.36 do anh Nguyễn Anh G., sinh năm 1992, trú thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang điều khiển chở theo Phạm Ngọc Ch., sinh năm 1980, trú thôn Văn Đăng 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang và Dương Thanh Q., sinh năm 1989, trú thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.
Khi đến đoạn đường vừa nêu, xe tông vào dải phân cách cứng ở giữa Quốc lộ 1A sau đó ngã ra đường.Hậu quả, cả 3 người đi mô tô chết tại chỗ, cả 3 không đội mũ bảo hiểm.
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng địa phương và Cảnh sát giao thông có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết, không để ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Nha Trang thụ lý ban đầu.
Về đêm, các đoàn xe ben 24 tấn ngang nhiên tung hoành tại các tuyến đường cấm, giờ cấm ở vùng ven TP.HCM.
Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng các đoàn xe ben ngang nhiên tung hoành vào đường cấm, giờ cấm tại các tuyến đường vùng ven TP.HCM ở H.Bình Chánh và H.Củ Chi.
Khi các đoàn xe ben đi qua, tuyến đường hư hỏng kéo theo khói bụi mịt mù. Tình trạng kéo dài làm người dân khu vực bức xúc.
Lưu thông theo đoàn
Tối 23.12, đoàn xe ben 24 tấn gồm hàng loạt chiếc mang biển số TP.HCM, Đồng Nai, Long An chở bùn đất vừa lấy từ ven kênh đường Võ Hữu Lợi (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) rồi tung hoành trên đường giới hạn trọng tải 10 tấn.
Cụ thể, theo quy định, đường Võ Hữu Lợi là con đường ven kênh, cấm các loại xe có trọng tải toàn bộ (bản thân xe và khối lượng chở theo) trên 10 tấn.
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn xe ben 24 tấn đậu ven kênh đường Võ Hữu Lợi để các máy cuốc cạp bùn đất cho lên thùng xe.
Lúc 21 giờ, xe ben 24 tấn biển số Đồng Nai khi đã lấy đầy bùn đất, tài xế trèo lên thùng phủ bạt rồi chạy băng băng trên đường Võ Hữu Lợi, hướng về đường Trần Đại Nghĩa. Xe chạy tới đâu, khói bụi bay mịt mù tới đó. Người dân chỉ biết nép sang một bên để xe ben vượt qua.
Cùng lúc này, 2 xe ben 24 tấn biển số TP.HCM chạy theo chiều ngược lại trên đường Võ Hữu Lợi để lấy bùn đất. Do đường ven kênh nhỏ, đoàn xe ben phải chen chúc nhau rất sát thì mới vượt qua được.
Khoảng 6 phút sau, xe ben biển số Đồng Nai ra gần đến đường Trần Đại Nghĩa thì tiếp tục có xe ben 24 tấn biển số Long An chạy vào.
Khoảng 21 giờ 8 phút ben biển số Đồng Nai chạy băng băng trên Trần Đại Nghĩa dù đường này cấm trọng tải 5 tấn (từ 6 - 22 giờ). Xe này sau đó rẽ vào đường Lê Đình Chi, ra đường Trần Văn Giàu rồi hướng về Long An.
Lúc 21 giờ 30 phút, hàng loạt xe ben 24 tấn chạy vun vút trên đường Trần Đại Nghĩa dù trong khung giờ cấm nói trên.
Lúc 21 giờ 45 phút, các xe ben 24 tấn biển số Long An, Đồng Nai, TP.HCM chở đầy bùn đất lưu thông trên đường Võ Hữu Lợi, ra đường Trần Đại Nghĩa. Cùng lúc cũng có nhiều xe ben 24 tấn khác chạy từ đường Trần Đại Nghĩa vào lại Võ Hữu Lợi.
Trong đó, có một xe ben biển số TP.HCM do lấy quá nhiều bùn đất, tài xế phải dừng lại ở ven bờ kênh, trèo lên thùng xe vứt bớt đất rồi phủ bạt. Đến gần 23 giờ khuya, các xe ben và máy cuốc nói trên vẫn tích cực hoạt động.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều đoạn đường Võ Hữu Lợi đã bị bể nát, các xe ben vượt trọng tải chạy qua mỗi ngày càng làm mặt đường thêm hư hỏng.
Tương tự, đường 155 (đường ven Rạch Tra, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) ngày đêm bị xe ben 10 tấn và 24 tấn "giày xéo" dù đường này giới hạn trọng tải 5 tấn.
21 giờ ngày 26.12, xe ben 24 tấn biển số TP.HCM chạy từ cầu Rạch Tra rồi vào đường 155, đến bãi vật liệu xây dựng lấy cát. 8 phút sau, xe ben 24 tấn cùng biển số TP.HCM cũng chạy vào đường 155.
21 giờ 20 phút, xe ben 24 tấn (xe vào trước) chở đầy cát chạy trên đường 155 trở ra cầu Rạch Tra rồi hướng ra QL1. 7 phút sau, xe ben 24 tấn (xe vào sau) cũng trở ra, theo hướng xe đi trước.
Đến 21 giờ 54 phút, tiếp tục có 2 xe ben 24 tấn chạy vào đường 155 và chở đầy cát rồi trở ra cầu Rạch Tra lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày. Cũng tại con đường giới hạn trọng tải 5 tấn này, các xe ben 10 tấn lưu thông liên tục.
Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Soha; Thanh Niên
Dâm ô bé gái sau chầu nhậu; Quan hệ với con gái ruột 13 tuổi; Chồng chém gục vợ giữa đường rồi tự sát; Vụ hiệu trưởng bị ‘bắt ghen’
Hỗn loạn vé Táo quân; Đáng tiếc cho ca sĩ Quang Lê; Nhiều người bị xử phạt vì ‘câu like’ vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong
Tên máu lạnh giết mẹ và vợ con; Ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền; Nhiều quý bà bị cướp sau ‘mây mưa’; ‘Thế giới ngầm’ mại dâm 4.0
Xe Mercedes chở 5 người lao xuống biển; Hỏa hoạn kinh hoàng, 1.600 con heo chết cháy; Tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong
Kỷ luật 1 Bí thư tỉnh ủy; Truy tố cựu chủ tịch An Giang; Nhìn lại vụ án Lưu Bình Nhưỡng; TP.HCM ‘nghẹt thở’ vì kẹt xe
Phá đường dây sản xuất thuốc giả; Hoa TQ ‘lấn lướt’ thị trường Tết; Nỗi lo lỡ chuyến tàu về quê ăn tết; Thế hệ F2 của các tỷ phú USD
Tụ điểm ‘nuôi nhốt’ mại dâm; Bắt bác sĩ xâm hại bệnh nhân; Nữ sinh đâm chết bạn trai; Vợ treo cổ, chồng tự tử; Bé gái bị bỏ lại bệnh viện
Nhiều ‘hàng khủng’ sắp lên sàn; Vé máy bay Tết ‘cháy’ hàng; Nhà đầu tư quay lại lướt BĐS; ‘Phát khóc’ vì dài cổ chờ định giá đất
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá