Chấn động EU, cha vứt con từ tầng năm ở Pháp; Mẹ quẳng bé sơ sinh ở Đức; Nạn người già đi đường bị cướp ở Nordrhein-Westfalen

Cha vứt con từ tầng năm, rồi nhảy theo tự tử tại Pari

Xảy ra vào thứ 7 tuần qua, nhưng cơn sóng chấn lan sang Đức và khắp EU suốt cả tuần nay. Theo Văn phòng công tố Pari thông báo ngày hôm sau, đối tượng là một người cha 49 tuổi đã ném hai đứa con ra khỏi cửa sổ ở căn hộ tận trên tầng năm của chung cư cao 14 tầng và sau đó lao mình theo, vào lúc 20 giờ 30. Hai bé sinh năm 2019 và 2021, một bé và người cha chết tại chỗ. Một bé được cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Cảnh sát Pari đang điều tra vụ án, với cáo buộc sát hại hai trẻ em và động cơ giết người tự vẫn của người cha. Theo kết quả điều tra sơ bộ, người cha trước đó đã tranh cãi kịch liệt với vợ không hôn thú. Nhân chứng cùng chung cư chỉ phát hiện được tiếng gào thét và thân thể cả 3 trên bãi cỏ trước hiên nhà.

Đẻ xong vứt con ra ngoài cửa số ở Đức

Theo án quyết của Tòa án Heilbronner Landgericht mới đây, một người mẹ 28 tuổi ở Heilbronn đã ném đứa con sơ sinh của mình ra ngoài cửa sổ từ tầng 2 xuống đất vì sợ sinh con có thể hủy hoại sự nghiệp của mình.

Án quyết phán, bị cáo Katarina J. đã bí mật sinh con tại nhà vào ngày 12/9/2023. Sau đó, bị cáo ném bé sơ sinh ra khỏi cửa sổ căn hộ của mình từ tầng 2 xuốgng đất. Những người qua đường phát hiện bê bi chưa cắt rốn bị thương vỡ hộp sọ đang hấp hối.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo đã che giấu việc mang thai để không gây nguy hiểm cho sự nghiệp của mình và không sẵn sàng từ bỏ kế hoạch cuộc sống của mình cho một đứa trẻ. Còn luật sư bào chữa cho rằng bị cáo đã vô tình đánh rơi đứa bé. Khi cô ấy đột nhiên bế đứa bé đẫm máu trên tay, cô ấy thấy mình đang ở trong một tình huống tâm lý đặc biệt. Tòa án phán bị cáo phạm tội gây chết người với hình phạt bảy năm rưỡi tù giam.

Nạn người già đi đường bị cướp ở Nordrhein-Westfalen

Xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 sáng ngày hôm kia trên đường Schützenstraße, gần Massenbergstraße, một người đàn ông 73 tuổi đang đi bộ về nhà, thì bị hung thủ đi ngược chiều, tới sát mặt, bất thình lình giáng quả đấm vào mặt khiến nạn nhân lăn quay xuống đất hoảng hốt gào thét thất kinh. Tiếp theo hung thủ moi chiếc ví trong túi nạn nhân đang đau đớn lăn lộn trên đường, giằng xé khỏi nạn nhân ra sức cố giữ. Giật xong ví, tên cướp đường tẩu thoát vô phương hướng. Nạn nhân sau đó được cảnh sát và cứu thương tới hiện trường cấp cứu, bị vỡ xương mũi rách sưng trán.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang