Cảnh báo: Đang đi giữa phố bỗng bị đâm trọng thương ở Thüringen; Giang hồ cướp điện thoại di động ở Rheinland-Pfalz

Nhóm giang hồ chuyên gây sự, đánh người, cướp điện thoại di động ở Rheinland-Pfalz

Một người đàn ông 22 tuổi là nạn nhân của một vụ cướp tại nhà ga Frankenthal. Theo thông cáo của cảnh sát hôm thứ Năm tuần qua, vào tối thứ Tư trước đó, các nhân chứng đã gọi điện khẩn báo cảnh sát về một cuộc ẩu đả cướp giật của một nhóm người tại nhà ga.

Diễn tiến

Người đàn ông 22 tuổi đang đi bộ trên đường phố, như bao người khách, thì bỗng dưng bị một nhóm ba người đi theo sau, từ lúc nào không rõ, vượt lên chặn lại. Một tên dùng chai nước lọc đánh vào đầu làm nạn nhân ngã quay xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn biết thực hư, thì hai tên còn lại xông vào đấm đá hội đồng. Người đi đường từ xa trông thấy chỉ tưởng đó là một đám thanh niên choảng nhau. Chúng chỉ ngừng lại sau khi rút được chiếc điện thoại từ áo khoác ngoài của nạn nhân, rồi hò nhau biến. Nân nhân kêu cứu. Lúc này khách bộ hành mới biết cướp và gọi điện khẩn cho cảnh sát.

Khi cảnh sát nhanh chóng triển khai được lực lượng tới hiện trường, thì bọn cướp đã cao chay xa bay, vô phương hướng, chỉ còn cách đăng tin lên công báo cảnh sát kêu gọi nhân chứng giúp đỡ.

Cảnh báo: Đang đi giữa phố đầy khách vãng lại bỗng bị đâm trọng thương ở Thüringen

Giữa thanh thiên bạch nhật, đông người qua lại

Xảy ra cách tuần trước, ngày 28.02, lúc 14 giờ 35 chiều, giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo thông cáo của cảnh sát Thüringen24, một người đàn ông 36 tuổi đang đi trên đường phố, thì bị đâm ngã lăn quay ra đường giãy giụa, máu phun khắp người và lêng láng ra cả mặt đường. Các nhân chứng vội vã gọi điện cho cứu thương và cảnh sát. Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong cơn nguy kịch. Cơ thể hoàn toàn ở trạng thái hôn mê.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường vụ án và thẩm vấn các nhân chứng. Một lực lượng cảnh sát cơ động lớn được triển khai, sử dụng cả máy bay trực thăng lẫn chó nghiệp vụ nhằm truy bắt thủ phạm chạy trốn. Rốt cuộc thủ phạm vẫn biệt tăm vô tín.

Can phạm đầu thú

Nhưng sau đó là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Ngày hôm sau, trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng, thì can phạm 35 tuổi đã đến đồn cảnh sát phía Bắc đầu thú. Cảnh sát nhận ra đây là một tên du côn có tiền án tiền sự, lập tức bắt giữ trình chánh án câu lưu xin lệnh tạm giam.

Đức Việt Đức Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang